Lời tạ ơn trong mùa Giáng sinh

Oneway.vn – Giáng sinh là Món quà Ân điển và được ban cho nhưng không. Vậy, hãy tạ ơn!

Mới đây chúng ta đã tổ chức Lễ Tạ ơn, một ngày lễ tập trung vào việc biết ơn bởi tất cả những gì chúng ta có. Và sau thời điểm đó, chúng ta bắt đầu bước ngay vào mùa Giáng sinh. Những người hàng xóm của chúng tôi đang trang hoàng màu sắc Giáng sinh rực rỡ ở các lối đi và ngôi nhà của họ. Các con phố được thắp sáng bằng ánh đèn lấp lánh, và các cửa hàng tấp nập người mua sắm. Mùi bánh nướng quyện trong không khí và âm thanh của các ca khúc hát mừng đang phát ra rả khắp các chiếc loa. 

Trong không khí vui mừng Giáng sinh, nhiều người trong chúng ta cứ sống như thể mùa tạ ơn đã trôi qua. Chúng ta mua sắm mà không để ý đến người đã ban cho chúng ta khả năng làm việc và kiếm tiền. Chúng ta nấu nướng mà không tìm kiếm Đấng là bánh hằng sống của chúng ta. Những người khác trong chúng ta chỉ là không cảm thấy muốn được biết ơn và vui mừng. Cuộc sống có thể khó khăn và nó có vẻ như không có bất cứ điều gì để “vui mừng” cả. Nhưng, đặc biệt là vào lễ Giáng sinh, chúng ta được nhắc nhở rằng, là Cơ Đốc nhân, chúng ta có vô vàn những lý do để tạ ơn.

Lý do để biết ơn

Khi một người không tin Chúa cảm ơn hoặc lập danh sách biết ơn, đó không phải là về những điều họ biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Đúng hơn thì nó giống như danh sách “đây là những điều tôi hạnh phúc trong cuộc sống của mình”. Khi nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp mà họ có trong cuộc sống, họ cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Nhìn vào tất cả những phước lành mà chúng ta có trong cuộc sống khiến chúng ta nhận ra rằng mọi thứ không tệ như chúng ta nghĩ. Nó thay đổi quan điểm của chúng ta, giảm căng thẳng và thay đổi tâm trạng của chúng ta. Đối với nhiều người trong xã hội của chúng ta, lòng biết ơn như vậy chỉ đơn giản là một thực hành tốt để hoàn thiện bản thân hơn và không liên quan gì đến Đức Chúa Trời cả.

Đối với những người tin vào Đấng Christ, lòng biết ơn của chúng ta rất khác so với những người không tin đó. Lòng biết ơn của chúng ta dựa trên một điều gì đó khác hơn là cảm tính tốt và không phải là về sự hoàn thiện bản thân. Lòng biết ơn của chúng ta được hướng đến Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra chúng ta. Và nó đáp lại cho việc Ngài là ai và những gì Ngài đã làm.

Trên thực tế, lòng biết ơn của một tín hữu đến từ một tấm lòng khiêm tốn thừa nhận rằng chúng ta chỉ là cát bụi. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta và hà vào chúng ta sinh khí của sự sống. Ngài nâng đỡ chúng ta mỗi ngày. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài và không thể làm gì khác ngoài Ngài (Giăng 15:5). Tất cả những gì chúng ta có là một món quà ân sủng của Ngài. Như Phi-e-rơ đã nói trong sách Công vụ: “Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người” (17:25).

Một tấm lòng khiêm tốn biết vị trí của mình trước Chúa của vũ trụ và cúi đầu trong sự tôn kính, kính sợ, kinh ngạc và biết ơn. Một tấm lòng như vậy biết rằng nó không có giá trị và không xứng đáng với ân điển của Đức Chúa Trời. Khi tham khảo về câu chuyện mười người phung, cuốn Gospel Transformation Bible cho biết: “Sự hưởng ứng thờ phượng của chúng ta — hoặc sự thiếu sót — phản ánh sự hiểu biết sâu sắc của chúng ta về lòng nhân từ và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Đáp ứng đầu tiên và lớn nhất đối với phúc âm của ân điển là sự thờ phượng biết ơn” (tr.1387). Khi chúng ta biết sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời và ân điển dồi dào của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận ra rằng thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta có thể đứng trước sự hiện diện của Ngài và nhận món quà cứu rỗi của Ngài qua Chúa Jêsus Christ.

Chính trong mảnh đất khiêm nhường màu mỡ này, nơi mà sự tạ ơn và lòng biết ơn lớn lên và phát triển. Bất cứ mảnh đất nào phủ nhận sự thánh khiết, quyền năng khôn ngoan và quyền tể trị của Đức Chúa Trời sẽ nói lên những lời cảm tạ, nhưng lại không có gốc rễ sâu xa, nó sẽ không phát triển hoặc tồn tại lâu dài. Giống như chín người phung khác, nó sẽ vui vẻ nhận lấy những món quà tốt đẹp mà Chúa ban nhưng sẽ không thực sự tôn vinh và biết ơn Ngài bởi Ngài là ai và những gì Ngài đã làm.

Trong mảnh đất của sự khiêm nhường, lòng biết ơn phát triển ngay cả trong đêm tối nhất và trong khí hậu khắc nghiệt nhất, nơi đau khổ và thử thách phải chịu đựng khó khăn. Đây là lý do tại sao Phao-lô có thể nói rằng chúng ta phải cảm tạ trong mọi hoàn cảnh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Đây là nơi mà nhiều nỗ lực của thế gian trong việc cảm tạ và biết ơn bị phá vỡ. Thật dễ dàng để biết ơn khi chúng ta có nhiều phước lành. Nhưng tiếp tục tạ ơn giữa thử thách cho thấy loại đất nơi mà sự tạ ơn đó cư trú. Đất của sự khiêm nhường sẽ đem lại sự tạ ơn trong tất cả các mùa — trong mùa nắng và mùa mưa, trong kỳ dư dật hay túng thiếu.

Bản thân mảnh đất là thứ mà chúng ta phải cảm tạ vì nó không phải là loại đất mà chúng ta có thể tự sản xuất được. Đó cũng là một món quà của ân điển dư dật của Đức Chúa Trời. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là một món quà ân sủng của Đức Chúa Trời.

Đó là lý do tại sao bất kể hoàn cảnh hoàn cảnh thế nào, chúng ta luôn có lý do để vui mừng và tạ ơn cho mùa lễ Giáng sinh này. Chúng ta có thể biết ơn vì chúng ta biết rằng, giống như người phung ở Sa-ma-ri, chúng ta không xứng đáng với ân điển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể hát những bài ca với tấm lòng biết ơn vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta món quà tuyệt vời nhất trong ân sủng của Ngài: Con Một của Ngài.

Bài: Christina Fox; dịch: Abby
(Nguồn: erlc.com )


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *