Bài ca Giáng sinh đầu tiên

Oneway.vn – Tại thời điểm này, nhiều bài hát Giáng sinh đã bắt đầu vang lên khắp nơi. Nhưng các bạn có biết bài thánh ca Giáng sinh đầu tiên trên thế giới là bài ca nào không?

Một trong những bài ca được nhiều người nghĩ đến là bài ca của các thiên binh. Thế nhưng, thực chất đã có một bài ca có trước bài ca này, đó là bài ca của Ma-ri – Bài ca Giáng sinh đầu tiên.

Ma-ri sáng tác và hát trong tâm trạng bà mẹ trẻ hạnh phúc, thay vì cô gái đang đứng trước cơn khủng hoảng lớn nhất cuộc đời.

Cô gọi Đức Chúa Trời là Đấng Giải Cứu. Vậy Đức Chúa Trời giải cứu Ma-ri khỏi điều gì?

1. Đấng Toàn Năng giải cứu kẻ hèn mọn (Lu-ca 2:49-50)

Thân phận hèn mọn của Ma-ri

Ma-ri là một cô gái nghèo hèn làng Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, vùng đất của dân Do-thái.

Giu-đa là nước bị đô hộ. Dân Y-sơ-ra-ên có rất nhiều người trải nhiều bị bán làm nô lệ.

“Miền Ga-li-lê của dân ngoại… Dân ngồi trong bóng tối” (Ma-thi-ơ 4:15-16.).

“Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” (Giăng 1:46).

Nhu cầu của Ma-ri

Chỉ vì không thể làm gì được, chứ không con người nào chấp nhận thân phận hèn mọn.

Con người ngoài nhu cầu thiết yếu để sống: Miếng ăn, manh áo và chỗ núp nắng mưa… Còn phải cảm nhận giá trị bản thân. Phải cảm thấy mình là quan trọng. Nhu cầu này còn lớn hơn miếng cơm, manh áo.

Ma-ri kính sợ Đức Chúa Trời

Người kính sợ Đức Chúa Trời nhận thức Ngài là Đấng Tạo Hóa Chí Tôn.

Người kính sợ Đức Chúa Trời thuận phục Ngài, cho nên chấp nhận thân phận mà Đức Chúa Trời đã định.

Người kính sợ Đức Chúa Trời tìm kiếm Đức Chúa Trời và sống sao cho Đức Chúa Trời hài lòng.

Đức Chúa Trời làm việc lớn cho Ma-ri.

Dân Do-thái trông đợi vị Vua lớn giải cứu họ, phục hưng và đưa đất nước đến tuyệt đỉnh bình an và vinh quang.

Từ chỗ thấp nhất trong thang giá trị của Do-thái, Ma-ri được trở nên người quan trọng nhất để đem lại tất cả những gì dân tộc trông đợi.

2. Ngài làm việc quyền năng cho kẻ yếu nhược (Lu-ca 2:51-53)

Thế giới của giàu sang, quyền thế

Đế quốc La-mã chinh phục cả thế giới nhờ hai thành phần:

Thương gia: Kiếm tiền, rồi dùng tiền để kiếm thêm nhiều tiền hơn. Lấy tiền đề xây dựng thế giới vinh quang và chính mình được vinh quang.

Chiến tướng: Tìm quyền lực, dùng quyền lực để kiếm nhiều quyền lực hơn. Lấy quyền lực để giữ thế giới bình an và thế giới đó sẽ kính sợ và tôn vinh mình.

Ngoài hai thành phần này ra thì chỉ còn công dân: Người chỉ hưởng thụ hoặc chỉ đóng góp chút ít. Và nô lệ: Những người phải phục vụ cho toàn xã hội, mà mình không có quyền lợi gì trong xã hội đó!

Nan đề của Ma-ri

Dầu không phải là nô lệ, Ma-ri không phải Thương Gia, Chiến binh. Mà cũng không phải là công dân La-mã.

Vì kính sợ Đức Chúa Trời, Ma-ri không có chỗ đứng trong xã hội loài người.

Đã không có chỗ đứng trong xã hội loài người, thì làm thế nào để tìm được giá trị của mình?! Làm thế nào để cảm thấy mình quan trọng?! Làm thế nào để sống có ý nghĩa?!

Ma-ri có lòng khiêm nhường

Ma-ri không đố kị, tranh cạnh với người thống trị và kẻ giàu sang.

Dầu thuộc dòng dõi của Đa-vít, Ma-ri không níu giữ ảo tưởng về vinh hiển quyền thế từ đời này.

Đức Chúa Trời cất nhắc Ma-ri lên cao.

Trong khi các thầy tế lễ và phe Sa-đu-sê, các vua nhà Hê-rốt và đảng  Hê-rốt, các thầy thông giáo và phái Pha-ri-si lo tranh quyền, đoạt lợi, thì Đức Chúa Trời đưa những người khiêm nhường như Ma-ri, Giô-sép, Giăng Báp-tít lên để làm việc lớn cho Ngài, cho dân cho nước mình.

3. Đấng Cứu Giúp Thành Tín (Lu-ca 2:54-55)

Đức Chúa Trời có một chương trình đời đời.

Đức Chúa Trời dựng nên loài người trong hình ảnh của Ngài, ban cho loài người địa vị cao cả và dùng loài người để xây dựng một thế giới bình an và vinh hiển.

Ngài có lòng thương xót.

Dầu loài người phạm tội và lìa xa Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn không thay đổi chương trình của Ngài. Trong chương trình này, mỗi người đều rất quan trọng và đều có một cuộc đời bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời.

Ngài có lời hứa đời đời.

Để loài người yếu đuối, thất bại có thể sống cuộc đời giá trị và làm thành chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa sẽ ban một Đấng Giải Cứu giải thoát chúng ta khỏi thế giới hư hỏng, không có chút giá trị gì đối với Đức Chúa Trời. Ngài cũng là Vua của chúng ta, sẽ lãnh đạo chúng ta xây dựng một thế giới mới. Thế giới thuộc về Đức Chúa Trời, đầy vinh hiển và bình an.

Chúa Jêsus làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi người.

Chúa Jêsus là Đấng Giải Cứu. Ngài đã chịu chết trên thập tự để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi; khỏi quyền lực của sa-tan và khỏi những tham vọng ích kỉ và kiêu ngạo của thế gian. Tin nhận Chúa Jêsus là Đấng Giải Cứu, chúng ta sẽ không còn bị trói buộc trong những lo toan hiện tại và lo âu cho tương lai.

Chúa Jêsus đã sống lại, về trời, ban Thánh Linh cho mỗi người tin Ngài. Ngài hiện đang ngự bên phải Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Tôn Chúa Jêsus là Vua, chúng ta nhận được quyền năng để sống một đời sống bày tỏ vinh hiển và ân sủng của Đức Chúa Trời.

KẾT LUẬN

Có thể có vài người là Giăng Báp-tít, bỏ hết mọi chuyện để đi rao giảng về Nước của Chúa Jêsus. Nhưng phần đông trong chúng ta là những Ma-ri và Giô-sép, lại trở về cuộc sống bình dị của mình, nhưng với một mục đích và ý nghĩa sống hoàn toàn mới.

Hãy đơm bông và kết trái tại nơi bạn đã được trồng.

Võ Minh Hùng

(Nguồn: baynho.lilflock  )


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *