Oneway.vn – “Mẹ ơi, con cần thêm thứ gì đó vào danh sách mong muốn Giáng sinh của con”.
Lại là thời điểm đó trong năm! Tâm trí của con trẻ tràn ngập quảng cáo, những mong muốn và những gói quà. Nhưng Giáng sinh cũng mang đến những cơ hội tuyệt vời để tuôn đổ chân lý Phúc âm vào trái tim trẻ thơ. Bạn có thể dạy con mình vào dịp Giáng sinh rằng Chúa Jêsus là món quà lớn nhất mà chúng có thể nhận được.
Dưới đây là 5 sự thật quan trọng để dạy con bạn vào dịp lễ Giáng sinh:
1. Câu chuyện của Sự Cứu Rỗi
Trong Mùa Vọng, khi chúng ta chờ đợi sự kiện kỷ niệm sự ra đời của Chúa Jêsus, chúng ta có thể tán dương câu chuyện lớn trong Kinh Thánh. Trong gia đình của mình, chúng ta bắt đầu với sự Sáng tạo và hàng ngày học biết qua kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta bước vào sự giáng thế của Đấng Christ trong Ngày Giáng sinh.
Chúng ta nói về sự sa ngã và lời hứa của Đức Chúa Trời về một Đấng Cứu thế trong Sáng thế ký 3:15. Sau đó, chúng ta đọc về lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham mà Chúa đã tái khẳng định trong suốt Cựu Ước. Chúng ta thảo luận về Môi-se và “một người vĩ đại hơn Môi-se” sẽ đến. Thêm vào đó, chúng ta đọc những lời tiên tri trong Ê-sai. Chúng ta cùng xem xét cách mà tất cả Kinh Thánh chỉ về Đấng Cứu Chuộc của chúng ta.
2. Sự khiêm nhường của Đấng Christ
Đối với thế gian, mùa lễ hội là về sự xa hoa, sang trọng và làm cho mọi chi tiết hình ảnh trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, câu chuyện về Chúa Jêsus là một câu chuyện về sự khiêm nhường. Bạn có thể dạy con mình vào dịp lễ Giáng sinh ý nghĩa của việc trở thành người cao quý nhất trong vương quốc Ngài (Ma-thi-ơ 20:26–28). Cha mẹ của Chúa Jêsus, nơi sinh, quê quán của Ngài và chính hành động mặc lấy xác thịt của Ngài đều là những minh chứng của sự khiêm nhường.
Hầu hết mọi người đều mong đợi Đấng Mê-si đến trong một lâu đài, không phải chuồng chiên. Họ đã mong đợi Ngài sống một cuộc sống của nhà vua chứ không phải nghèo đói. Và họ mong đợi Chúa Jêsus sẽ chinh phục được người La Mã, chứ không phải bị họ đóng đinh trên thập tự giá. Đọc qua Phi-líp 2:1–11 và cho các con thấy sự khiêm nhường của Đấng Christ.
3. Đức Chúa Trời hành động qua sự yếu đuối
Một bài học khác để dạy con bạn vào dịp lễ Giáng sinh là cách Đức Chúa Trời hành động thông qua sự yếu đuối. Đức Chúa Trời thường chọn người không có khả năng và yếu đuối để sử dụng trong câu chuyện cứu chuộc của mình. Ma-ri là một cô gái nghèo, giản dị đến từ một thị trấn tầm thường. Phi-e-rơ là một ngư dân thất học. Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài bằng cách làm việc qua những yếu đuối của chúng ta. Điều này được thấy rõ nhất trong cái chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá ở vị trí của chúng ta. Sau đó, sự phục sinh của Ngài vào Lễ Phục sinh bảo đảm cho chúng ta chiến thắng tội lỗi và sự chết.
4. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài
Một lẽ thật quan trọng khác cần nhấn mạnh trong mùa này là Đức Chúa Trời luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Bắt đầu với lời hứa về một Đấng Cứu Rỗi sau sự sa ngã và xuyên suốt Cựu Ước. Hãy nhìn vào lời hứa của Đức Chúa Trời để giải cứu dân Ngài, mà đỉnh cao là lời hứa được hoàn thành trong Đấng Christ.
5. Danh xưng của Đấng Christ
Năm ngoái, các con tôi đã học một danh xưng khác của Chúa Jêsus mỗi ngày trong Mùa Vọng. Chúng tôi đã nghiên cứu những danh xưng như Mê-si-a, Chiên con của Đức Chúa Trời, Em-ma-nu-ên, An-pha, Ô-mê-ga, và Chúa Bình an. Dạy cho con trẻ biết danh xưng của Chúa Jêsus và ý nghĩa của chúng sẽ giúp chúng biết thêm về Chúa Jêsus, về đặc tính và công việc của Ngài.
Chúng tôi đã làm một chuỗi dây móc xích giấy với mỗi danh xưng khác nhau được in trên mỗi móc xích. Một cách khác để học các danh xưng là tạo một vật trang trí cho mỗi danh xưng. Sau đó treo chúng lên cây thông Noel mỗi khi bạn nghiên cứu một danh xưng.
Hãy tận dụng tất cả những cơ hội tuyệt vời này để dạy con của bạn vào dịp Giáng sinh. Dành thời gian ở trong Lời Chúa. Cho con trẻ thấy Đấng Mê-si của lời hứa và cách Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa đó thông qua Hài nhi Jêsus được sinh ra ở Bết-lê-hem. Giúp chúng nhận thấy rằng Chúa Jêsus là món quà lớn nhất mà chúng có thể nhận được. Và Ngài cũng là món quà lớn nhất mà các con có thể chia sẻ với những người khác!
Bài: Christina Fox; dịch: Abby
(Nguồn: churchleaders.com )
Leave a Reply