Oneway.vn – Chỉ khi ở trong Chúa, chúng ta mới tìm thấy bình an.
Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó (Ga-la-ti 5:22,23).
Không lâu sau khi tôi tốt nghiệp đại học, một người anh em trong hội nam sinh đại học đã tự sát. Tin tức đó thật sự gây sốc và tàn khốc. Không ai nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Anh ấy là một người rất tích cực và tràn đầy năng lượng. Anh cũng đã thành công lớn trong ngành công nghiệp dầu mỏ. Việc tự sát của anh ấy không hợp lý chút nào.
Sau đó, tôi mới biết rằng khoản nợ của anh đã vượt quá giới hạn. Khi ngành công nghiệp dầu mỏ sụp đổ, anh đã không thể kiểm soát tài chính của mình. Giữa cảnh ngộ đó, anh luôn cố tỏ ra như mọi thứ vẫn rất tốt đẹp mặc cho sự bất an đã xâm chiếm tâm hồn mình. Điều anh muốn là sự bình an, nhưng nó đã không xảy ra. Trong giờ phút đen tối nhất của đời mình, anh chọn cái chết. Có lẽ, với anh đây là cách duy nhất để tìm thấy bình yên.
Suốt trong nhiều năm, tôi đã dạy Kinh thánh cho nhiều nhóm nhỏ nam giới. Khi tôi hỏi họ mong muốn điều gì nhất trong cuộc sống, hầu hết câu trả lời là bình an. Những áp lực của cuộc sống có thể tác động đến mọi thứ bên trong chúng ta. Nỗi sợ hãi và sự giận dữ có thể tràn ngập tâm trí chúng ta, và sự bồn chồn có thể làm xáo trộn tâm hồn chúng ta. Sau cùng, tất cả những gì chúng ta khao khát là một chút bình an.
Nó không có đâu đó trên thế gian này. Và bạn không thể mua nó. Bình an đến từ Chúa. Đó là bông trái của Thánh Linh, cùng với tình yêu thương, vui mừng, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu và tiết độ.
Chúa Jêsus đã cung cấp một minh họa tuyệt vời để cho chúng ta thấy cách đơm hoa kết trái này. Hình ảnh minh họa đó là cây nho và nhánh nho: “Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta, các con không làm gì được” (Giăng 15:5).
Như cây nho, Chúa Jêsus là tất cả những gì chúng ta cần cho cuộc sống của mình. Ngài ở đâu? Câu trả lời là trong chúng ta, trong chính bạn.
Vấn đề là mọi thứ bạn cần đều được tìm thấy trong Chúa Jêsus Christ. Và Ngài đang sống trong bạn. Hãy cứ ở trong Ngài. Luôn luôn ở trong Ngài. Hãy sống trong Ngài, và bạn sẽ đơm hoa kết trái. Hay nói cách khác, hãy bước đi bằng Thánh Linh.
Nó có vẻ thật đơn giản, phải không? Thật vậy, bởi vì công việc thực sự là của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ đơn giản là mang lấy bông trái của công việc Ngài trong chúng ta. Đó là bởi ân điển qua đức tin. Với Đấng Christ sống trong bạn, bạn sẽ sinh bông trái của Thánh Linh Ngài.
Bạn có phải là một tín hữu không? Bạn đã đặt trọn niềm tin vào Đấng đã chịu chết và sống lại chưa? Nếu câu trả lời có thì Chúa Jêsus Christ đã tìm thấy một ngôi nhà trong trái tim bạn. Hãy cứ trông đợi Ngài và để Ngài làm thành mọi điều kỳ diệu trong bạn và thông qua bạn.
Bài: Bob Christopher ; dịch: Abby
(Nguồn: crosswalk.com)
Leave a Reply