Bình an trong cô đơn

Oneway.vn – Ngài sẽ trở lại để mang đến sự bình an đời đời giữa bạn với Đức Chúa Trời và giữa bạn với những người khác – đó chính là lúc nỗi cô đơn kết thúc.

Cầu xin Chúa đoái xem con và thương xót con, vì con cô đơn và khốn khổ. Sự bối rối nơi lòng con thêm nhiều; Xin Chúa cứu con khỏi hoạn nạn. Xin xem xét nỗi khốn khổ và hoạn nạn của con, và tha mọi tội lỗi con. Hãy xem kẻ thù của con đông đến dường bao; Chúng ghét con, hung bạo đến thế nào! Xin Chúa gìn giữ linh hồn con và giải cứu con; Đừng để con bị hổ thẹn, vì con nương náu mình nơi Chúa (Thi thiên 25:16–20).

Suy ngẫm 

Trong suốt năm 2020 và 2021, tất cả chúng ta đều bàng hoàng trước dịch bệnh và cái chết – các thành viên gia đình và bạn bè lần lượt ra đi, những ước mơ vụt tắt, và mối liên hệ cộng đồng tan vỡ. “Vì con cô đơn và khốn khổ” (câu 16) là câu Kinh thánh nói đúng thực trạng chúng ta hiện nay. Và nỗi cô đơn thường trầm trọng hơn trong mùa Giáng sinh.

Cô đơn là một dạng đau khổ. Chúng ta thường né tránh thừa nhận điều đó. Thậm chí chúng ta còn nhầm lẫn cô đơn với tội lỗi: “Tại sao tôi lại cảm thấy cô đơn khi Chúa luôn ở bên tôi? Chắc tôi không đủ tin cậy Ngài”. Tất nhiên, cô đơn là tác dụng phụ của tội lỗi (Sáng-thế Ký 3), nhưng bản thân cô đơn không phải là tội lỗi. Và điều đó không hề tầm thường trong mắt Chúa.

Vua Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời ban ân điển cho ông trong nỗi cô đơn. Ông biết rằng cảm giác bất an do tội lỗi của chính mình và kẻ thù đang chống lại ông. Ông kêu cầu: “Xin xem xét nỗi khốn khổ và hoạn nạn của con, Và tha mọi tội lỗi con” (câu 18). Chúng ta biết cảm giác đó. Nỗi đau buồn khiến chúng ta muốn bấu víu vào những người thân yêu, hoặc muốn chạy trốn với những thú vui thoáng qua đời này. Cuối cùng chúng ta lại cảm thấy mình đã bị Chúa và người khác bỏ rơi. Chúng ta chỉ ao ước được bình an. 

Nhưng Đa-vít cũng kêu cầu rằng: “Hãy xem kẻ thù của con đông đến dường bao; Chúng ghét con, hung bạo đến thế nào!” (câu 19). Thật ra, “Tôi đã phạm tội và người khác cũng phạm tội cùng tôi. Cả hai đều đau đớn”. Điều đó ảnh hưởng đến bình an trọn vẹn của chúng ta với Chúa và người khác. Chúng ta tan vỡ.

Nhưng Con Trai vĩ đại hơn thuộc dòng dõi Đa-vít, Chúa Cứu Thế Jêsus đang đến. Tiếng khóc Ngài phá tan đêm cô đơn tại Bết-lê-hem khi Ngài nằm trong máng cỏ. Tiếng nguyện cầu Ngài phá tan đêm cô đơn trong Vườn Ghết-sê-ma-nê trước viễn cảnh thập tự giá. Tiếng kêu Ngài phá tan bóng tối giữa trưa khi Ngài chịu đựng nỗi cô đơn tột cùng – bị tách biệt khỏi sự hiện diện yêu thương của Đức Chúa Trời – khi Ngài phải trả giá cho tội lỗi chúng ta.

Ngài sẽ trở lại để mang đến sự bình an đời đời giữa bạn với Đức Chúa Trời và giữa bạn với những người khác – đó chính là lúc nỗi cô đơn kết thúc.

Đáp lời

Hãy cầu nguyện với Chúa theo Thi Thiên 25, thêm vào những khó khăn cụ thể mà bạn phải đối mặt ngày hôm nay. Hãy tin rằng Chúa luôn lắng nghe, quan tâm và đến gần bạn trong nỗi đau của bạn.

Hãy vui mừng!

“Đức Chúa Trời của các ngươi phán:

Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta.

Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem,

Và rao rằng cuộc chiến của nó đã kết thúc,

Tội lỗi nó đã được tha;

Nó đã chịu gấp đôi từ tay Đức Giê-hô-va

Về mọi tội lỗi của mình”.

Johann Olearius (Trích bởi Catherine Winkworth), “Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta”.

Bài: Quina Aragon; dịch: Jennie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *