Tôi cảm thấy tiếc cho thế hệ của bạn

Oneway.vn – Chúng con không bao giờ có thể tự mình làm được điều này. Từ đầu đến cuối đều là sức Chúa ban. Mọi vinh hiển quy về Ngài.

Dịch bệnh! Suy thoái!

Loại thảm hoạ kép này có lẽ phải 100 năm mới xảy ra một lần. Xin chúc mừng, bạn đã sinh ra và lớn lên đúng ngay thời điểm này! 

Có thể bạn đã bắt đầu trải nghiệm thảm hoạ này: Bạn bị mắc kẹt ở nhà và không thể gặp gỡ bạn bè. Bạn đã nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cha mẹ khi không biết mình còn giữ được công việc bao lâu. Bạn chứng kiến toàn bộ sự ảnh hưởng của COVID-19 trên người thân của mình.

Nhưng sẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Trong một thời gian dài, bạn sẽ không thể bước ra khỏi nhà mà không đeo khẩu trang.

Trường học sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Tất cả học sinh đều học tại nhà, và khi nào bạn trở lại trường là một dấu hỏi lớn.

Bạn nhận thấy rằng ngành bạn đang học đã thay đổi đáng kể và trình độ học vấn của bạn có thể không còn phù hợp nữa. Kiếm được một công việc sẽ rất khó khăn.

Bạn có thể nghe về nạn phân biệt chủng tộc và tất cả các loại tệ nạn, đặc biệt là nhắm vào người nhập cư. Và bạn tự hỏi liệu thế giới này có trở nên điên loạn hay không.

Đó chính là thời kỳ chúng ta đang sống.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất vui mừng cho tất cả các bạn!

Vì nếu đã từng có thời điểm để hội thánh tỏa sáng, thì bây giờ chính là lúc đó. Và bạn sẽ là nhân chứng của thời kỳ ấy. Tôi nhận được nguồn động viên to lớn từ cách Hội thánh đầu tiên tỏa sáng và sống trọn vẹn trong thời kỳ khó khăn.

Trong thời kỳ bệnh dịch, khi mọi người chạy trốn khỏi đau khổ, dân Chúa Jêsus lại chạy về phía bệnh dịch, hướng đến những người bệnh và người sắp chết.

Khi nạn đói xảy ra, tín đồ Đấng Christ sẽ rộng lượng giúp đỡ người khác. Khi có một nhóm người bị tẩy chay và khinh thường, hội thánh đã mở rộng vòng tay và trở thành mái ấm cho những người vô gia cư.

Bằng cách này, tín đồ Chúa Jêsus đã chứng minh rằng họ thuộc về một Vương quốc trên trời.

Tôi đang thấy nhiều điều tương tự xảy ra trong thời COVID-19 này – hội thánh đang tập hợp nhau lại để yêu thương và phục vụ.

Điều này thực sự khiến tôi phấn khích.

Nhưng thay vì cho bạn biết những cách mà hội thánh đang vận hành, tôi muốn khuyến khích và thách thức bạn trở thành một phần nhân chứng vinh quang cho Đấng Christ và Vương quốc Ngài.

Trong khi thế giới đi theo con đường tích trữ, sợ hãi, tự cao và tham lam – bạn và tôi bắt buộc phải đi theo con đường của tình yêu hy sinh và rộng lượng triệt để.

Không chỉ là tình yêu đối với bạn bè và gia đình chúng ta, mà còn là tình yêu đối với người lân cận và những người nhập cư ở giữa chúng ta.

Có thể bạn đang lo lắng về những bất ổn trong học tập, công việc, tương lai của mình. Mọi thứ đều có vẻ bất định. 

Nhưng thay vì vậy, đây chính là lúc để bạn đứng trên nền đá vững chắc, nhận ra rằng tất cả những gì thế giới này ban tặng chỉ là cát lún và những giấc mơ thoáng qua.

Đây là lúc để tỏa sáng với tư cách là con trai và con gái Đấng Christ. Cách để làm điều đó là tuân theo khuôn mẫu mà Chúa Jêsus đã đặt ra cho hội thánh Ngài, một lối sống của nước Trời khác biệt hoàn toàn so với các nước trên thế gian, nhưng vẫn tự do một cách vinh quang.

Những rắc rối trong hoàn cảnh hiện tại không bao giờ là vấn đề chính. Trung thành với Đấng Christ trong khi chờ đợi sự trở lại của Ngài – đó mới là điều thực sự chúng ta cần hướng đến. Hội thánh luôn vận hành theo cách này kể từ thời Kinh Thánh.

Chúa ở đây, ngay cả trong vực sâu khốn cùng. Đây là ân điển tuyệt vời mà chỉ con cái Đức Chúa Trời biết.

Nếu bạn có tinh thần giống với những gì tôi đã chia sẻ, hãy cầu nguyện điều này cùng tôi:

Hỡi Chúa, bao lâu nữa cho đến khi Ngài trở lại?

Mọi thứ dường như thật đen tối. Chúng con thương tiếc cho những mạng sống bị tước đi, và cuộc sống mà chúng con từng có. Chúng con trở nên yếu đuối khi không được thông công với dân Ngài.

Có quá nhiều thứ đe dọa khiến chúng con sợ hãi, xa cách, lạnh lùng và ám ảnh hơn về bản thân. Nhưng cảm ơn Chúa vì đây không phải là lời cuối cùng dành cho chúng con!

Cho dù đại dịch này đã mang đến bao nhiêu bệnh tật, Lời Ngài phán với chúng con vẫn tràn đầy sức sống, là ân điển tuyệt vời, là tình yêu trọn vẹn.

“Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có” (2 Cô-rinh-tô 8:9).

Vì vậy, bởi Thánh Linh Ngài, xin ban quyền năng để chúng con sống như Ngài. Chúng con coi bản thân như đã chết với tội lỗi mình, để được sống trong Ngài.

Hãy để tấm lòng rộng lượng, tình yêu quên mình và tấm lòng tử tế khiến chúng con trở thành chứng nhân cho Ngài ngày hôm nay. Hãy để sự trung thành là dấu ấn trong cuộc sống chúng con. Hãy để sức sống Chúa Jêsus tỏa sáng từ chính cuộc đời chúng con hôm nay.

Chúng con không bao giờ có thể tự mình làm được điều này. Từ đầu đến cuối đều là sức Chúa ban. Mọi vinh hiển quy về Ngài.

Dù thế nào đi nữa, lạy Chúa Jêsus, xin Ngài mau đến!

Amen.

Bài: Ng Zhi Wen; dịch: Jennie
(Nguồn: thirst.sg)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *