3 điều tích cực cần nhớ khi bạn cảm thấy quá tải vì tội lỗi và thất bại của mình

Oneway.vn – Mặc dù chúng ta có thể không nhận thức sâu sắc mọi tội lỗi, nhưng lương tâm chúng ta làm chứng cho cảm giác yếu đuối và thất bại của chúng ta.

Đặc biệt, những ký ức cứ nhắc nhở chúng ta về các thời điểm trong cuộc đời khi chúng ta đã phạm tội cách thảm hại — nóng nảy, ích kỷ, ly hôn, cay đắng, bỏ bê con cái hoặc cha mẹ, kiêu ngạo, đây chỉ là một vài vi phạm mà chúng ta có thể đã phạm phải.

Chúng ta nhận ra rằng những thử thách mà bản thân đã tự gây ra bắt nguồn từ tội lỗi của mình như thế nào. Tuy nhiên, Chúa sử dụng chúng để huấn luyện và kỷ luật chúng ta. Tác giả của sách Hê-bơ-rơ tuyên bố:

“Anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như khuyên con, rằng: “Hỡi con ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt”. Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con; vì có người con nào mà cha không sửa phạt?” (Hê-bơ-rơ 12:5-7)

1. Sự sửa phạt của một người Cha yêu thương

Sẽ rất tốt nếu chúng ta tự vấn và học từ những thất bại của mình. Tuy nhiên, có lẽ quan trọng hơn các bài học được rút ra là câu hỏi: Đức Chúa Trời được tôn vinh như thế nào qua những điều này? Có thể ngay cả trong thách thức mà chúng ta tự gây ra – khi chúng ta nhận thức sâu sắc về bản chất tội lỗi, sa ngã của mình – thì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được thể hiện qua công việc của Ngài trong và cho chúng ta sao? Chắc chắn rồi.

2. Chúng ta là những tạo vật yếu đuối và bám đầy “bụi”.

Hãy coi sự yếu đuối của chúng ta như những tạo vật đầy “bụi” được làm từ đất sét: “Nhưng chúng tôi đựng báu vật này trong những bình đất, để bày tỏ quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi” (2 Cô-rinh-tô 4:7). Đức Chúa Trời sử dụng sự yếu đuối của chúng ta để cho thấy rằng sức mạnh của một sự sống mới trong Phúc âm của Chúa Jêsus Christ (kho báu) là quyền năng vượt trội của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đang làm việc trong chúng ta, tinh luyện chúng ta, kỷ luật chúng ta, và dạy dỗ chúng ta, và cuối cùng Ngài đang cho thấy rằng quyền năng đó là của Ngài, không phải của chúng ta. Và đó là một sức mạnh vượt trội, không gì sánh được. Cũng hãy xem Thi Thiên 103:

“Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Vì các từng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng ta được nắn nên từ đâu; Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi”.

Mặc dù Chúa kỷ luật chúng ta, dạy dỗ chúng ta như một người Cha yêu thương và đầy ân điển, Ngài vẫn nhớ sự yếu đuối bất toàn của chúng ta với lòng thương xót.

3. Tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Thật tốt khi chúng ta khóc than tội lỗi của mình trong sự xưng tội, hối hận về nỗi đau mà chúng ta đã gây ra cho người khác và cho chính mình. Mong muốn lành mạnh được Đức Chúa Trời dạy dỗ là đúng — để có sự kỷ luật, sửa phạt của một người Cha yêu thương. Tuy nhiên, trong sự yếu đuối của chúng ta, Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trong tình yêu và sự tha thứ mà chúng ta có trong Chúa Jêsus Christ, Đấng đã trả hình phạt tội lỗi của chúng ta bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá, và “chúng tôi đựng báu vật này trong những bình đất, để bày tỏ quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ chúng tôi” (2 Cô-rinh-tô 4:7).

Vì vậy, khi bạn cảm thấy bị quá tải bởi tội lỗi và thất bại của mình, hãy nhớ đến công việc đã hoàn thành của Đấng Christ cho lợi ích của bạn và cầu chúc phước lành, vinh hiển cho Đức Chúa Trời bởi tình yêu và sự tha thứ mà chúng ta có được trong bàn tay của Cha chúng ta là Đấng yêu thương, nhân từ, giàu lòng thương xót.

Bài: Daniel Rowlands ; dịch: Abby
(Nguồn: www.beautifulchristianlife.com )


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *