Oneway.vn – Sáu cách để khởi đầu một mới tươi sáng.

(Viết cho những người độc thân đang chìm đắm trong nỗi thất vọng).
Năm mới đã bắt đầu và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã có những dự định riêng để khởi đầu cho một sự thay đổi mới trong năm nay phải không? Dưới đây là sáu cách gợi ý để đưa bạn đến một năm mới đúng hướng và đầy hi vọng:
1. Bỏ đi sự cay đắng
Đó không phải là một khái niệm mới. Kinh Thánh nói: “Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc” (Ê-phê-sô 4:31). Nhưng vấn đề là, nó không dễ dàng. Những người độc thân đặc biệt dễ bị cay đắng khi cảm thấy cuộc sống của họ đã đi chệch hướng.
Khi nhìn vào những người xung quanh với những gì họ đang có dễ lắm khiến chúng ta bị cám dỗ để cảm thấy Đức Chúa Trời không công bằng. Cay đắng là một phẩm chất cực kì không thu hút, nó đẩy mọi người ra xa chúng ta. Thậm chí, nó được ví như một loại nhà tù: “Vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích tội ác” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:23).
Tôi có một người bạn lớn tuổi hơn, cô ấy chưa kết hôn. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện về tình trạng độc thân, cô ấy sẽ tỏ thái độ “điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi đâu – tôi đã mất cơ hội”. Điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn. Tôi tưởng tượng nó sẽ thế nào với những người đàn ông có thể đã quan tâm đến việc theo đuổi cô ấy.
Bạn có thể cần phải cố gắng tập trung để thoát khỏi sự cay đắng. Hãy bắt đầu bằng cách cầu nguyện và xin Chúa tiết lộ cho bạn những lĩnh vực của sự cay đắng. Sau đó, xin Ngài thay thế nó bằng trái của Thánh Linh.
Ê-phê-sô thôi thúc: “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Đây là một phẩm tính, bởi nó bông trái của Thánh Linh.
2. Hãy kết nối
Hai trong số những điều tốt nhất bạn có thể làm để bắt đầu một năm mới suôn sẻ là thường xuyên đào sâu, nghiền ngẫm Lời Chúa và hòa mình vào cộng đồng Cơ Đốc.
Nhiều người trong chúng ta dự định áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh hơn trong năm nay. Nhưng những gì tâm trí và tấm lòng chúng ta tiếp nhận còn quan trọng hơn. Đức Chúa Trời tẩy rửa chúng ta bằng “nước và lời Ngài” (Ê-phê-sô 5:26). Việc đọc Kinh Thánh hàng ngày là điều cần thiết để giữ cho đời sống thuộc linh của bạn đi đúng hướng và có cái nhìn đúng đắn.
Cộng đồng là thành phần quan trọng thứ hai. Đức Chúa Trời dùng cộng đồng để bảo vệ chúng ta khỏi âm mưu của kẻ thù. Được kết nối với những Cơ Đốc nhân khác cũng mang đến những cơ hội gặp gỡ những người độc thân có cùng chí hướng.
3. Hãy xinh đẹp
Cơ Đốc nhân là những người xem trọng “vẻ đẹp bên trong”. Và chúng ta nên như vậy. Hãy xem xét câu Kinh thánh kinh điển trong 1 Sa-mu-ên 16:7 “loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng”. Rõ ràng, Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến những gì đang diễn ra bên trong hơn là vẻ ngoài của một người. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng nên học theo Ngài.
Tuy nhiên có một vấn đề khác đang được đặt ra ở đây. Nếu tôi cảm thấy hài lòng về vẻ ngoài của mình, nó thể hiện mức độ tự tin và cách tôi tương tác với người khác.
Bạn có thể đã nghe cụm từ “hãy làm với những gì bạn đã có”. Hãy làm như vậy. Áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Mặc quần áo tôn dáng. Tìm một kiểu tóc hấp dẫn. Trang điểm một chút. Chọn những đôi kính dễ thương. Đối với tôi, việc điều chỉnh chế độ ăn uống và chạy bộ đã giúp tôi giảm cân và cảm thấy tốt hơn về bản thân.
Nhưng hãy nhớ giữ ngoại hình ở vị trí thích hợp của nó. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất vẫn là về vẻ đẹp bên trong – vẻ đẹp tâm hồn.
4. Thử những điều mới
Thử những điều mới dẫn đến việc gặp gỡ những người mới. Nếu bạn cảm thấy mình cứ lặp lại những việc cũ, hãy tìm điều gì đó mới để làm: Tham gia các câu lạc bộ, học thêm một cái gì đó, làm tình nguyện viên cho các tổ chức, hoạt động. Vài năm trước, một cô gái mà tôi biết đã tham gia buổi gặp gỡ của các Cơ Đốc nhân độc thân. Sau ngày hôm đó, một số chàng trai muốn tìm hiểu cô ấy nhiều hơn, và cô ấy đã kết hôn với một trong số họ.
Nhắc đến việc thử những điều mới, có thể bạn đã thử với ý tưởng hẹn hò trực tuyến. Một số người bạn của tôi đã gặp người phối ngẫu của họ theo cách này. Thách thức của việc này có thể là tìm kiếm một dịch vụ trực tuyến hoạt động với sự chính trực (và an toàn).
5. Nắm lấy cơ hội
Lời khuyên này thường nhắm vào nam giới, liên quan đến việc hành động để khởi đầu một mối quan hệ. Nhưng tôi cũng muốn khuyến khích những người nữ nữa. Năm nay, hãy đưa ra “danh sách” của bạn và thực sự cầu nguyện về kiểu người mà Chúa có thể dành cho bạn. Đó có thể là người mà bạn không ngờ tới.
Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tách những kỳ vọng nông cạn của bạn ra khỏi những điều quan trọng đối với Ngài. Sau đó, hãy can đảm bước tới khi ai đó có vẻ là một nửa của bạn. Không còn sợ hãi về kết cục của mối quan hệ là thành công hay thất bại – đó là một điều tuyệt vời. Và là những người tin Chúa, chúng ta có lý do chính đáng để không sợ hãi: “Hãy mạnh dạn và can đảm! Đừng sợ, đừng kinh khiếp trước mặt các dân tộc đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đi với anh em. Ngài chẳng lìa khỏi anh em, chẳng từ bỏ anh em đâu!” (Phục truyền Luật lệ Ký 31:6).
6. Để sự tin tưởng ở một vị trí lớn hơn trong cuộc đời bạn
Một vài năm trước, tôi đã viết một số bài đăng trên blog về việc tin cậy Chúa với các mối quan hệ. Kết luận của tôi như sau:
Đối với nỗi đau hằng ngày mà những người độc thân phải đối mặt trong khi chờ đợi một người bạn đời, tôi được nhắc lại hai nguyên tắc sống. Đầu tiên, bất kể Chúa có ban phước cho tôi theo cách này hay không, tôi được kêu gọi để tin cậy Ngài. Trong một tình huống rất đau đớn và khó hiểu, Gióp nói: “Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài” (Gióp 13:15).
Thứ hai, Đức Chúa Trời là Đấng đầy năng quyền và việc tôi không có người phối ngẫu không liên quan gì đến khả năng chu cấp của Ngài. Không chỉ vậy, nhưng Ngài còn luôn muốn ban điều tốt lành cho tôi. Hãy xem xét 1 Cô-rinh-tô 2:9 “Nhưng, như điều đã chép: Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài”.
…Tôi chọn sống vui thỏa trong sự sống của Đấng Christ. Sự thật là, Chúa xứng đáng để tôi tin cậy ngay cả khi tôi không thấy Ngài đang hành động như thế nào.
Xét về mặt trái của hôn nhân, tôi càng thấy rõ hơn Đức Chúa Trời đáng tin cậy như thế nào. Nhưng việc tin cậy Ngài khi tôi không thể thấy được kế hoạch của Ngài có thể rất bổ ích. Nó đã mang đến một vài khoảnh khắc vui vẻ, thân mật nhất của tôi với Ngài. Khi Ngài thúc giục: “Chỉ cần chờ và nhìn xem điều Ta sẽ làm!” – và tôi chỉ mong đợi điều tốt nhất từ Ngài – mối quan hệ với Cha được phát triển càng hơn.
Và sự tin tưởng đó mang lại sự thay đổi hoàn toàn.
Bài: Suzanne Gosselin; dịch: Abby
(Nguồn: www.boundless.org )

Leave a Reply