Chỉ khi yêu Chúa nhất, ta mới yêu người hết lòng

Oneway.vn – Điều yêu thương nhất mà chúng ta có thể làm cho người khác là yêu Chúa hơn yêu họ. Vì nếu yêu Chúa nhất, chúng ta cũng sẽ yêu người khác hết lòng.

Điều này nghe có vẻ phi lý đối với một người không tin. Làm sao bạn có thể yêu người này bằng cách yêu một “người” khác? Nhưng những ai đã gặp gỡ Đấng Christ hằng sống đều hiểu điều này. Họ biết chiều sâu tình yêu và bề rộng ân điển tuôn ra từ họ đến người khác khi bản thân họ tràn đầy tình yêu dành cho Chúa và tất cả những gì Ngài ban, cũng như ý nghĩa sống trong Chúa Jêsus. Và họ biết rằng tình yêu thương dành cho người khác sẽ trở nên hẹp hòi khi tình yêu họ dành cho Chúa suy giảm.

Đây là lý do tại sao Chúa Jêsus nói rằng điều răn lớn thứ hai cũng giống điều răn thứ nhất: nếu chúng ta hết lòng yêu mến Chúa, thì chúng ta cũng sẽ yêu người lân cận như chính mình (Ma-thi-ơ 22:37–39). Quy luật này hoạt động giống như đức tin và việc làm; nếu chúng ta thực sự có điều đầu tiên, thì điều thứ hai tự nhiên sẽ theo sau.

Nhưng nếu Chúa không phải là tình yêu của cuộc đời chúng ta, thì không cách nào chúng ta có thể thực sự yêu người lân cận như chính mình. Vì chúng ta sẽ yêu bản thân mình nhất.

Trước hết, Ngài yêu chúng ta

Lý do chúng ta có thể yêu người khác khi yêu Chúa là: tình yêu thương chân thật nhất, thuần khiết nhất chỉ đến từ Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4: 7–8). Tình yêu là một phần cơ bản trong bản chất của Ngài. Chúng ta chỉ có thể yêu Ngài hoặc bất cứ ai khác bởi vì Ngài đã yêu chúng ta trước (1 Giăng 4:19). Chúng ta chỉ có thể rộng lượng cho đi những gì mình đã nhận được dư dật từ Ngài.

Hậu quả đáng sợ của việc không yêu mến Chúa hết lòng

Khi bản thân (hoặc bất cứ điều gì khác) trở thành tình yêu tối cao của chúng ta thay vì Chúa, tình yêu thương sẽ trở nên méo mó và bệnh hoạn. Tình yêu đó cuối cùng sẽ biến thành bất cứ điều gì chúng ta mong muốn nó trở thành.

Đây là một vấn nạn lớn, lớn hơn chúng ta có thể nhận ra. Đây là thế giới như chúng ta vẫn biết: mọi người đều yêu theo cách đôi mắt họ ưa thích. Điều đó có nghĩa là mọi người đều ghét theo cách họ muốn. Họ trở thành những người “vị kỷ” (2 Ti-mô-thê 3:2) và “sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác” (Ê-phê-sô 2:3). Không khó để hiểu tại sao có quá nhiều bối rối, xung đột, nỗi đau và bạo lực trên thế giới. Chúng ta đang sống trong tình yêu sai lệch dẫn đến nhiều hậu quả kinh hoàng ta nghe trên tin tức mỗi ngày.

Tình yêu vĩ đại nhất từng xuất hiện

Nhưng Chúa giàu lòng thương xót (Ê-phê-sô 2:4), “Ngài yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Tác giả và Đấng làm trọn tình yêu, đã bước vào thế gian xấu xa khủng khiếp này để cứu chuộc chúng ta (Rô-ma 5:8), là dân tộc Ngài, và ban cho chúng ta cuộc sống mới (Ê-phê-sô 2:5), biến đổi chúng ta từ con cái của cơn thịnh nộ trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12) là những người có thể yêu Ngài vô cùng, và từ đó hết lòng yêu thương nhau – như cách Ngài đã yêu chúng ta.

Và Chúa đã yêu chúng ta như thế nào? Bằng tình yêu lớn nhất, tình yêu khiến một người có thể hy sinh mạng sống mình vì bạn bè (Giăng 15:13).. Và “nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1 Giăng 4:11).

Hành động yêu thương nên được thể hiện hôm nay

Nếu chúng ta yêu Chúa nhất, chúng ta cũng sẽ yêu người khác hết lòng.

Có một sự thật không mấy dễ chịu: Cách chúng ta yêu người khác, đặc biệt là những Cơ Đốc nhân khác, sẽ cho thấy chúng ta yêu Chúa như thế nào. Sứ đồ Giăng nói: “Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được” (1 Giăng 4:20). Tình yêu của ta dành cho nhau là một dấu hiệu cho thấy vị trí Chúa đang nắm giữ trong lòng chúng ta.

Đức Chúa Trời rất tuyệt vời khi tạo dựng mọi thứ theo cách này: đức tin chúng ta được bộc lộ qua hành động (Gia-cơ 2:18), lòng tôn kính được bày tỏ qua sự vâng lời (Lu-ca 6:46), và tình yêu dành cho Chúa được bày tỏ qua tình yêu chúng ta dành cho người khác. (1 Giăng 4:20). Chúng ta khó mà “giả vờ” được điều này. Và đây là lòng nhân từ dư dật (Rô-ma 2:4).

Vì đây điều răn lớn thứ nhất và lớn thứ hai, chúng ta biết rằng điều này rất quan trọng với Chúa. Vì vậy, điều tốt nhất chúng ta có thể làm ngày hôm nay là thành thật nhìn lại cách chúng ta yêu thương người khác, tra xét lại bản thân như Phi-líp 2:12, và cầu hỏi Chúa rằng điều Ngài muốn chúng ta làm để đáp lại là gì.

Đây chính là điều yêu thương nhất mà chúng ta có thể làm cho người khác trong chính ngày hôm nay.

Bài: Jon Bloom; dịch: Jennie
(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *