Oneway.vn – Tôi là người phụ nữ đã làm vỡ bình bằng ngọc của cô ấy dưới chân Chúa Jêsus – bởi vì cô ấy đã được tha thứ nhiều, nên yêu mến nhiều.
Mọi người hỏi tôi tại sao tôi lại say mê một vị Chúa mà tôi không thể nhìn thấy.
Tôi đã đi nhà thờ từ khi còn trẻ và biết về một Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh. Nhưng tôi không hiểu làm thế nào mà mọi người có thể phục vụ và vâng lời Ngài với lòng sốt sắng như vậy. Và tôi đã tự mình khám phá ra nhiều năm sau đó.
Mặc dù sinh ra trong một gia đình tin Chúa, nhưng gia đình đẹp như tranh vẽ của tôi đã tan vỡ khi tôi lên 10, cha đã bỏ rơi chúng tôi mà không một lời từ biệt. Đây là khởi đầu của mối quan hệ rạn nứt với đức tin trong thập kỷ tiếp theo.
Ở tuổi 22, tôi đã bỏ học trường bách khoa do trầm cảm, bắt đầu làm việc tại công ty của một người bạn, rồi nghỉ việc trong vòng chưa đầy một năm, và rồi cảm thấy rất tuyệt vọng. Tôi đã lạc mất khi không có tham vọng hay phương hướng, và tôi thấy mình như một kẻ thất bại, một người không thể làm tốt bất cứ điều gì.
Vì vậy, nó đã trở thành khoảng thời gian liều lĩnh và bốc đồng của đời tôi.
Tất cả những gì tôi biết là lấp đầy niềm khao khát cho thứ gì đó nhiều hơn nữa với tiệc tùng, rượu và tình dục. Tôi cũng theo đuổi các mối quan hệ với người cùng giới. Vì vào thời điểm đó, Chúa đã hoàn toàn bị loại khỏi đời tôi, tôi chẳng từng dừng lại để xem xét những điều này có tốt hay có lợi cho tôi không.
Với mối quan hệ tan vỡ của tôi và cha, nó đã khiến tôi vô cùng khao khát được khẳng định, đặc biệt là từ những người đàn ông. Nhìn thấy những người đàn ông quan tâm đến tôi vì cơ thể của tôi không chỉ mang lại cho tôi cảm giác an toàn và có giá trị – tôi cũng bắt đầu đùa giỡn với ý tưởng kiếm tiền từ sự chú ý của họ.
Khi tôi phát hiện ra rằng có nhiều cách để được trả tiền cho thời gian của mình với họ, tôi nghĩ đó là một việc tốt. Với vô số các mối quan hệ trong quá khứ, đây là điều tôi tự tin vào. Bạn có thể trở nên độc lập và tự nuôi mình, tôi tự nhủ. Mày không cần bất cứ ai.
Nhưng sau vị khách thứ 4, tôi nhớ mình đã cảm thấy trống trải như thế nào.
Ngay cả việc cố gắng để sử dụng tiền tôi có được hầu tìm sự an ủi trong việc tôi bây giờ có thể “tự chu cấp cho chính mình” cũng chả có nghĩa lý gì cả. Tôi đã cảm thấy như mình đang ở trong một vực thẳm, một nơi tối tăm mà tôi chưa từng ở bao giờ.
Nhã ca 8:7 nói rằng nếu người nào đem hết gia tài mình để có được tình yêu, thì sẽ hoàn toàn bị khinh bỉ. Lúc bấy giờ tôi hiểu rằng tình yêu thật không thể được mua, và trái tim tôi đã khao khát một tình yêu mà tiền bạc không thể mua được.
Không có tình yêu, tôi khao khát để thay đổi, chán ngán cảm giác thỏa mãn về xác thịt nhưng lại trống rỗng trong tinh thần.
Tôi biết rằng những gì mình đang làm là không đúng, nhưng Chúa đã quá xa cách với tôi vào lúc đó. Nếu thực sự có Chúa, tôi đã nghĩ, có lẽ Ngài sẽ không chấp nhận tôi.
Trong khoảng thời gian đó, có một vài người bạn, những người không biết nhiều về những tranh đấu của tôi, đã mời tôi tham dự một vài sự kiện của hội thánh. Tôi đã nhìn thấy mình khóc xuyên suốt giờ thờ phượng và chia sẻ, chỉ khóc mà “không có lý do”.
Tôi có thể cảm nhận Đức Chúa Trời nói với tôi: “Hãy trở lại, con không cần những thứ này nữa”. Tôi biết Ngài nói đến tất cả những gì tôi đã trao cuộc đời mình cho.
Nhưng bất chấp sự giằng xé trong lòng, tôi đã trả lời: “Không, không phải bây giờ”. Tôi vẫn muốn vui vẻ và một phần trong tôi sợ hãi về những gì tôi sẽ phải từ bỏ. Nỗi sợ hãi không có quá nhiều về việc từ bỏ lối sống, mà nó là về việc cần phải đối mặt với thực tế của cuộc đời.
Lúc đó tôi không biết, nhưng rồi tôi nhận ra rằng không có lý do gì để sợ hãi vì với Chúa, tôi không phải trải qua cuộc sống một mình.
Một ngày nọ, tôi tham gia một hội nghị nơi Heidi Baker đang phát biểu. Tôi nhớ cô ấy đã nói: “tình yêu trông giống như một cái gì đó”, và tôi đã nghĩ về cuộc đời mình, về cách tôi tìm kiếm tình yêu ở rất nhiều nơi và coi nó như một sự trao đổi máy móc nào đó.
Nó cho tôi một chút hy vọng vào một tình yêu mà trước đây tôi chưa từng có.
Khi nhóm thờ phượng hát bài “Good, Good Father” (Cha tốt lành) trước lời kêu gọi tin Chúa, tôi đã đáp lại bằng cách dang tay ra. Và bằng cách nào đó, chính lúc ấy, tâm hồn tôi mở ra với Chúa và tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài tuôn tràn qua tôi, quét sạch sự kết án mà tôi đã cảm thấy.
Làm sao một Đức Chúa Trời thánh khiết và trong sạch lại có thể chạm vào một người như tôi, một người phụ nữ đã làm quá nhiều điều xấu xa và không thánh khiết như vậy? Nhưng nếu Ngài có thể, thì tất nhiên tôi sẽ tiếp nhận Con Ngài là Chúa Jêsus Christ làm Chúa và Cứu Chúa của tôi!
Tôi bất chợt biết ăn năn là gì, tôi không còn chạy trốn nhưng thay vào đó dâng chính mình hoàn toàn cho Ngài với lòng biết ơn.
Tôi đã có một sự thay đổi hoàn toàn trong tâm trí và tấm lòng chỉ trong một năm, đó là điều chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được. Những mối quan hệ không lành mạnh chấm dứt, những sự trụy lạc yếu đi và nhu cầu của tôi cho tình yêu bấy giờ được thỏa mãn trong việc nhận biết Ngài.
Được thúc đẩy bởi lòng thương xót và nhân từ của Ngài đối với cuộc đời mình, tôi đã trả lại tất cả số tiền cho những người đàn ông mà tôi đã giao kèo.
Họ đã bối rối, và tôi nhớ đã nói với một người trong số họ hỏi tôi tại sao, rằng: “Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21).
Đã có những khoảnh khắc trong cuộc hành trình vượt ra khỏi bóng tối này, nơi tôi tự hỏi liệu những người trong hội thánh sẽ đoán xét hay từ chối tôi nếu họ biết quá khứ của tôi không. Sẽ có một vài người trong số họ nghĩ rằng tôi không xứng đáng là một Cơ đốc nhân không?
Nhưng đây là lý do tại sao tôi say mê Chúa – tôi không xứng đáng, nhưng Ngài nói tôi xứng đáng. Tôi là người phụ nữ đã làm vỡ bình bằng ngọc của cô ấy dưới chân Chúa Jêsus – bởi vì cô ấy đã được tha thứ nhiều, nên yêu mến nhiều (Lu-ca 7:47).
Trong suốt hành trình, tôi đã gặp những Cơ Đốc nhân mà hành động của họ khiến tôi nghi ngờ liệu có ai có thể chấp nhận tôi không. Nhưng tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho phép tôi nhìn thấy mọi người đang trên hành trình của riêng họ như thế nào và để ban ân điển cho những người đã nói những lời gây tổn thương.
Đó thực sự là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà Chúa Jêsus đã ban cho tôi ngoài việc biết Ngài. Tôi yêu thích điều đó về Ngài: Ngài giúp chúng ta chuyển phán xét sang tha thứ, để cho người khác thấy Ngài cũng thực sự yêu thương họ như thế nào.
Tôi đã mất cả 6 năm để kể được câu chuyện này, một khoảng thời gian dài nơi tôi đã trải qua một mùa huấn luyện và trang bị. Trong thời gian này, có người cầu nguyện cho tôi, nói rằng: “Đức Chúa Trời coi bạn là người trong sạch, và Ngài sẽ dùng câu chuyện của bạn để đụng chạm nhiều quốc gia”.
Đầu năm nay, tôi đã ở Philippines trong một chuyến đi truyền giáo kéo dài 2 tháng, khi tôi cảm thấy được dẫn dắt để chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người trẻ mà chúng tôi đang chăm sóc.
Mặc dù tôi thực sự cố gắng nói ra những từ “Tôi đã bán thân xác mình” và “Chúa vẫn yêu tôi”, tôi nhớ có hai cô gái đến gặp tôi và nói rằng có những điều trong cuộc sống của họ mà họ chưa bao giờ nói ra, nhưng họ muốn chia sẻ câu chuyện của mình với tôi! Nó mang lại cho tôi niềm vui đến nỗi chúng tôi có thể cầu nguyện cùng nhau sau khi nói về hành trình đau khổ của mình.
Tôi biết rằng ngoài kia có những người phụ nữ đã chọn con đường mà tôi đã từng đi và có lẽ vẫn đang đi trên con đường đó.
Mỗi người chúng ta đều có những lý do khác nhau để giải thích tại sao chúng ta lại đưa ra những lựa chọn này, những lý do mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu hết được, nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng Chúa nhìn thấu những gì chúng ta nói với đôi mắt đầy lòng thương xót. Ngài nhìn thấy những gì chúng ta thực sự đang bị tổn thương.
Tôi biết rằng đối với tôi, tôi đã cảm thấy bồn chồn tột độ sau khi thực hiện những giao dịch đó trên cơ thể của mình. Tôi đã rất khao khát một thứ gì đó mặc dù tôi không biết mình đang tìm kiếm thứ gì.
Bây giờ tôi biết rằng đó là ước muốn do Đức Chúa Trời ban cho đối với tình yêu của Ngài. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy sự yên nghỉ đích thực cho đến khi chúng ta tìm thấy nó trong Ngài.
Đối với những người nghĩ rằng họ là đứa con hoang đàng: Nếu đã có hy vọng cho tôi, thì cũng có hy vọng dành cho bạn. Tôi để lại cho bạn những lời Chúa đã nói vào tấm lòng tôi khi tôi đang ở thời điểm tan vỡ: “Khi con sẵn sàng quay trở lại, Ta sẽ vẫn ở đây”.
Bạn không bao giờ đi quá xa. Có một Tình Yêu đang chờ bạn, nó lớn hơn nhiều, vượt xa bất cứ điều gì bạn đã từng làm. Với cánh tay rộng mở.
Tên của người viết đã được thay đổi để bảo mật.
Bài: Victoria Tin; dịch: Abby
(Nguồn: thirst.sg)
Leave a Reply