Oneway.vn – Hãy thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Nếu bạn không thỏa lòng khi còn độc thân, bạn cũng sẽ không thỏa lòng khi bạn kết hôn.
6. Cầu nguyện
Bạn có thể nói mãi về hẹn hò và lãng mạn, nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn phải đưa Chúa vào cuộc tìm kiếm bạn đời của mình.
“Ông cầu nguyện: Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con ơi! Xin cho con hôm nay được toại nguyện và xin tỏ lòng nhân từ với chủ con là Áp-ra-ham!” (Sáng-thế Ký 24:12)
“Trời về chiều, Y-sác đi ra ngoài đồng để suy ngẫm” (Sáng-thế Ký 24:63)
Trong khi anh ấy đang cầu nguyện, Rê-bê-ca xuất hiện. Họ nhìn nhau và “ồ”!
Đó là tình yêu sét đánh. Nhưng tình yêu đó cũng được sinh ra từ lời cầu nguyện!
Thi Thiên chép: “Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước” (Thi Thiên 37:4).
Cầu nguyện là chìa khóa để nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời.
7. Hãy tử tế và tốt bụng
Trước mặt Đức Chúa Trời, tôi tớ của Áp-ra-ham đặt ra một bài kiểm tra liên quan đến sự tử tế và lòng tốt bụng.
Khi người đầy tớ xin nước uống, Rê-bê-ca đáp: “Thưa chúa, xin mời ngài uống nước”, rồi cô vội vàng hạ vò nước xuống tay và cho ông uống. Sau khi cho ông uống, cô nói tiếp: “Tôi cũng sẽ múc nước cho mấy con lạc đà của ông uống nữa, chúng sẽ uống cho đến khi đã khát mới thôi” (Sáng-thế Ký 24:18-19).
Cho người lạ uống nước là một chuyện, nhưng cho cả lạc đà của ông uống nước lại là một chuyện khác. Điều này thể hiện tấm lòng tốt bụng nơi cô. Và còn chưa kể đến sức mạnh!
Những gì bạn nhìn thấy là những gì bạn sẽ nhận được. Mọi người đều sẽ thay đổi – nhưng không nhiều. Vì vậy, nếu bạn không nhìn thấy lòng tốt và sự quan tâm yêu thương bây giờ, có thể bạn cũng sẽ không bao giờ nhận được điều đó khi kết hôn.
Hãy tìm kiếm những đức tính tốt không thể thiếu, đó là lòng yêu thương và sự tử tế.
8. Nhận lời chúc phúc từ gia đình
“Vậy họ đưa em gái họ là Rê-bê-ca và người vú của nàng lên đường cùng với người đầy tớ của Áp-ra-ham và những người cùng đi. Họ chúc phước cho Rê-bê-ca rằng: “Em gái chúng ta ơi! Chúc em được trở thành người mẹ của muôn triệu người, và dòng dõi em chiếm được cổng thành quân địch” (Sáng-thế Ký 24:59).
Hôn nhân là câu chuyện giữa hai người, nhưng cũng bao gồm cả hai gia đình, vì vậy việc nhận lời chúc phúc của những người thân yêu ở cả gia đình trong Hội Thánh luôn là điều tốt lành.
Tuy nhiên, cuối cùng cặp đôi vẫn phải đưa ra quyết định của riêng mình.
Hiếu kính cha mẹ không phải lúc nào cũng có nghĩa là vâng theo những gì họ nói. Có một luật lệ cao hơn của Đức Chúa Trời, cai trị mọi mối quan hệ trên đất của chúng ta, bao gồm cả luật giữa cha mẹ và con cái.
Nếu cha mẹ yêu cầu bạn làm những việc vượt giới hạn tin kính, hãy học cách từ chối trong hòa nhã.
9. Tin cậy vào thời điểm của Chúa
Dường như có một sự sắp đặt thời gian thiêng liêng trong suốt trong câu chuyện này.
Hãy để ý thời điểm Áp-ra-ham sai người đầy tớ đi, thời điểm mà ông và Rê-bê-ca gặp nhau, thời điểm mà Y-sác đang ở ngoài đồng cầu nguyện và gặp Rê-bê-ca trên đường về nhà mình.
Tất cả đều chỉ ra một điều: Thời điểm chính xác của Chúa đã đến! Và điều gì đến sẽ đến!
Nếu bạn vẫn chưa tìm được một nửa đời mình, hãy tin cậy vào thời điểm Chúa hoạch định cho cuộc đời bạn. Bạn có thực sự tin rằng Chúa luôn quan tâm đến bạn không?
Nếu bạn còn độc thân, đừng vội kết hôn. Hãy tận dụng thời gian của mình một cách tốt nhất. Đừng tự trói buộc mình bằng cách vội vã chuyển từ mối quan hệ ngắn ngủi này sang mối quan hệ ngắn ngủi khác.
Hãy tận hưởng cuộc sống độc thân như một món quà Chúa ban cho một giai đoạn cuộc đời bạn. Hãy thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Nếu bạn không thỏa lòng khi còn độc thân, bạn cũng sẽ không thỏa lòng khi bạn kết hôn.
Hy vọng của bạn không nằm ở nơi hôn nhân, mà là nơi Đấng có thể biến mọi ước mơ thành hiện thực.
10. Luôn ở gần nơi “giếng nước”
Bạn có thể tìm thấy những chàng trai và cô gái đáng mơ ước ở đâu?
Một điều thú vị là Y-sác (Sáng-thế Ký 24:11), Gia-cốp (Sáng-thế Ký 29: 9) và Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15) đều tìm thấy người phối ngẫu của mình nơi giếng nước.
Đây là câu hỏi “triệu đô”: “Giếng nước” này ngày nay đang ở đâu?
- Giếng là nơi quy tụ cộng đồng.
- Giếng là nơi giải khát cho người.
- Giếng là nơi cung cấp nguồn nước.
- Giếng là nơi để bạn nghỉ ngơi.
Tất cả những điều này dẫn đến đâu? Vâng, nơi tốt nhất để tìm kiếm bạn đời tương lai chính là Hội Thánh!
Hãy tiếp tục học biết Chúa và Vương quốc Thiên Thượng nơi Hội Thánh Ngài.
Và khi bạn phục vụ Chúa tại “giếng”, “Rê-bê-ca”, “Ra-chên” và “Sê-phô-ra” của bạn sẽ xuất hiện. Hãy ở gần bên “giếng” và “Y-sác”, “Gia-cốp” và “Môi-se” của bạn sẽ xuất hiện!
Hãy cầu nguyện và chờ đợi trong đức tin, phó thác kết quả cho Chúa. Hãy an lòng trong khi chờ đợi Chúa ban cho chúng ta một người bạn đời.
Hãy học hỏi cách người đầy tớ cầu nguyện với Chúa trong Sáng-thế Ký 24:12: “Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con ơi! Xin cho con hôm nay được toại nguyện”. Hãy để con gặp người ấy ở đúng nơi và đúng thời điểm của Ngài!
Bài: Senior Pastor Benny Ho; dịch: Jennie
(Nguồn: thirst.sg)
Bài viết có liên quan: Lựa chọn bạn đời: 10 điều cần nhớ – Phần 1
Leave a Reply