Phá vỡ vùng an toàn mang tên “Cộng đồng Cơ Đốc”

Oneway.vn – Trong bóng tối, ánh sáng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Hãy học cách chiếu rọi ánh sáng của mình đến với những người xung quanh.

Khi vào đại học, tôi cầu xin Chúa ban cho mình những người bạn tốt, tin kính, để họ khích lệ và giúp đỡ tôi trong đức tin. Chúa đã nhậm lời cầu nguyện, ban cho tôi một cộng đồng tín hữu yêu mến Chúa. Họ đã gây dựng và góp phần tạo nên đức tin của tôi ngày nay. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều: Tôi chỉ dành thời gian cho những Cơ Đốc nhân khác.

Tất cả mọi người trong nhóm sinh viên, nhóm học Kinh thánh và Hội Thánh của tôi đều là Cơ Đốc nhân. Những người tôi gặp gỡ uống cà phê trong tuần cũng là Cơ Đốc nhân. Mọi người mà tôi tiếp xúc đều có cùng suy nghĩ và niềm tin với tôi. Thậm chí cả quá trình giáo dục và quan điểm chính trị của chúng tôi cũng giống nhau.

Điều trớ trêu là: tôi đang theo học tại ngôi trường lớn nhất quốc gia. Tôi có đủ mọi điều kiện để gặp gỡ các bạn ngoại đạo hàng ngày, nhưng tôi lại cố ý bỏ qua cơ hội. Sẽ dễ dàng hơn khi cứ ở trên con đường thuộc, tập trung vào công việc của mình, hơn là nỗ lực tiếp cận những người không tin mà Chúa đặt xung quanh tôi. Tôi chưa bao giờ vượt khỏi chiếc “bong bóng” an toàn, bao trùm tất cả các Cơ Đốc nhân giống như tôi. 

Tôi xin nói rõ: việc sống trong cộng đồng Cơ Đốc không hề xấu. Kinh Thánh khuyến khích điều đó, và khẳng định rằng chúng ta được tạo ra để làm điều đó. Ban đầu khi Đức Chúa Trời tạo ra A-đam, Ngài tuyên bố rằng con người ở một mình thì không tốt, vì vậy Ngài đã tạo ra Ê-va. Ngay cả chính Đức Chúa Trời cũng không bao giờ đơn độc, Ngài là Đấng Hằng Sống đời đời trong cương vị Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Sống trong cộng đồng Cơ Đốc là điều cần thiết cho linh trình theo Chúa của mỗi người, vì đó là không gian để chúng ta được thử thách, được khích lệ và phát triển trong đức tin. Tôi sẽ khó để giữ được đức tin như ngày nay nếu không có các Cơ Đốc nhân mạnh mẽ khác xuất hiện trong đời. Họ dạy tôi cách tự đọc Kinh Thánh, nhắc nhở tôi chịu trách nhiệm với tội lỗi mình và khích lệ tôi trong thời gian khó khăn. 

Nhưng Ma-thi-ơ 5:14-16 đã thách thức tôi:

“Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời”.

Tôi tự hỏi mình: Làm sao tôi có thể trở thành ánh sáng cho bóng tối xung quanh?

Tôi có thể là ánh sáng trong cộng đồng Cơ Đốc, nhưng ánh sáng sẽ tỏa sáng hơn ở những nơi tối tăm. Nói một cách đơn giản, tôi phải là ánh sáng giữa những người không tin. Tôi phải tự tạo ra những cơ hội để gặp gỡ những người bên ngoài vùng an toàn của tôi.

Tôi cần yêu họ như Cứu Chúa Jêsus Christ đã yêu. Làm sao tôi có thể yêu thương những người không cùng đức tin? Hành động nào của tôi ảnh hưởng nhiều nhất đến những người chưa tin mà tôi tiếp xúc hàng ngày? Dưới đây là cách để chúng ta chiếu ánh sáng ra cho những người ngoại đạo xung quanh:

Kết bạn. Tình bạn tốt luôn bắt đầu bằng một lời mời. Chúa Jêsus rất quan tâm đến những lời mời. Ngài dành thời gian trên đất để mời mọi người lắng nghe lẽ thật, từ bỏ tội lỗi và đi theo Ngài. Trong Lu-ca 19, Chúa Jêsus thậm chí còn bảo Xa-chê mời Ngài đến nhà ông!

Trao gửi lời mời là bước đầu tiên để hình thành tình bạn. Hầu hết mọi người vui vẻ khi bạn muốn tìm hiểu họ và muốn dành thời gian cho họ. Khi mời hàng xóm ăn tối hoặc rủ đồng nghiệp cà phê, bạn sẽ có thể làm quen, gây dựng lòng tin và chia sẻ tình yêu thương Đấng Christ. Hãy phá vỡ “bong bóng Cơ Đốc” của bạn bắt cách bắt đầu những mối quan hệ mới.

Đưa họ vào cộng đồng của bạn. Giăng 13:35 chép: “Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta”.

Bằng chứng mạnh mẽ nhất chứng tỏ chúng ta là Cơ Đốc nhân thể hiện qua cách chúng ta đối xử với nhau. Bằng cách đưa người ngoại vào cộng đồng Cơ Đốc thân thiết, họ sẽ nhìn thấy tình yêu thương Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy mời một người bạn muốn chia sẻ Phúc Âm đến với buổi nhóm họp kết bạn lần tới.

Đó là những buổi nhóm họp nhằm tạo ra môi trường vui vẻ, thoải mái để người tin Chúa và người chưa tin giao lưu kết nối với nhau. Đó là một cách tuyệt vời để phá bỏ những rào cản, quan niệm sai lầm mà nhiều người ngoại đạo nghĩ về Hội Thánh và ngược lại. 

Chân thành. Tình bạn thân thiết hình thành khi cả hai bên lắng nghe, quan tâm và trung thực với nhau. Có vô số cơ hội để nói về Phúc Âm mỗi ngày. Bạn bị mất việc? Đó là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ về những gì Chúa đã chu cấp cho bạn trong thời gian khó khăn. Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của bạn? Đây là cơ hội hoàn hảo để bày tỏ rằng Đức Chúa Trời luôn lắng nghe khi chúng ta kêu cầu Ngài.

Khi chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé này với những người xung quanh (đặc biệt là người chưa tin), họ sẽ thấy cách bạn nương dựa nơi Chúa qua những thăng trầm. Khi mở lòng với người khác, chúng ta cũng bày tỏ cho họ thấy những điều tuyệt vời Chúa đang làm trong cuộc đời mình.

Cuối cùng, hãy vươn khỏi “bong bóng Cơ Đốc” để trở thành ánh sáng giữa bóng tối thế gian. Nếu Cơ Đốc nhân chỉ ở trong vùng an toàn, thì ai sẽ là người bước ra để tiếp cận những người hư mất? Hãy hướng mọi người về phía Đấng Cứu Rỗi – niềm hy vọng duy nhất của chúng ta –  trở thành muối và ánh sáng cho những người xung quanh.

Hôm nay, bạn sẽ làm gì để bước ra khỏi vùng an toàn của mình?

Bài: Hannah Nymeyer; dịch: Nhạn Võ

(Nguồn: boundless.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *