Oneway.vn – “Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời”. (I Cô-rinh-tô 6:20)
Một số câu hỏi hay nhất mà chúng tôi nhận được trong hộp thư là những câu hỏi rất ngắn và trực diện, ví dụ như câu hỏi của Elizabeth từ Tempe, Arizona. “Mục sư John ơi, ‘dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời’ có nghĩa là gì? Bởi tôi nghe về nó suốt”.
Tôi không chắc khi người khác nói họ muốn dâng hoặc đã dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời thì họ có ý gì, nhưng tôi có thể cho bạn biết ý của tôi là gì, tôi sẽ trưng dẫn cho bạn Kinh Thánh về lý do tôi tin, ý nghĩa mà Kinh Thánh muốn hướng đến khi nói như vậy và kinh nghiệm theo sau.
Nếu tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Chúa, con dâng chính mình con cho Ngài” thì ý tôi là thế này: Tôi đang rất sốt sắng và chân thành thưa ‘Vâng!’ với sự chuộc mua của Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài và bởi đó tôi thuộc về Ngài. Tôi thuộc về Ngài, không chỉ vì Ngài đã trả giá thay tôi, mà còn bởi tôi sẵn lòng đầu phục Chúa.
Khi nói, “Con dâng chính mình con cho Ngài“. Tôi đang nói, “Con không còn là chủ sở hữu, chủ nhân hay người chăn giữ của chính mình nữa. Ngài là Chủ Sở Hữu, Chủ Nhân, Đấng Chăn Giữ, Cha con, là báu vật, sự khôn ngoan, hy vọng, nguồn của sự vui thỏa trọn vẹn khôn nguôi của con. Con từ bỏ việc tìm kiếm mọi điều đó nơi bản thân. Giờ đây con tìm nó nơi Ngài, bởi vì con hoàn toàn thuộc Ngài”.
Điểm mấu chốt ở đây là: “Có phải Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài để chuộc mua tôi không?” Nếu Ngài đã làm vậy, thì câu “Con dâng chính mình con cho Đức Chúa Trời” có nghĩa là “Con vui vẻ đồng ý về điều đó. Con vui thích, vui mừng và hạnh phúc vì điều đó”.
Mong ước của chúng ta là: Tôi mong muốn được nhận và sống trong sự chuộc mua đó. Tôi muốn từ bỏ mọi quyền hạn đối với cuộc đời mình.Tôi muốn đầu phục hoàn toàn dưới sự bảo vệ, chu cấp, dẫn dắt, thỏa lòng đến từ Ngài và khi lìa đời tôi sẽ được Đấng tôi hằng trông đợi ôm lấy. Đó là điều tôi muốn.
Và đó là ý của tôi khi nói, “Con muốn dâng đời con cho Ngài”.
Giờ đây, sẽ là nền tảng Kinh Thánh cho lối suy nghĩ trên.
Sự chuộc mua Thiên Thượng
Có một sự kiện vĩ đại về sự chuộc mua thiên thượng. “Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời”. (I Cô-rinh-tô 6:19-20)
Giờ đây, điều đó là thực tế. Đức Chúa Trời đã làm điều đó – chuộc mua một dân về cho chính Ngài. Họ không còn thuộc sở hữu của chính họ nhưng thuộc về Đức Chúa Trời. Họ sống để tôn vinh và vui hưởng với Đức Chúa Trời mãi mãi.
Tội lỗi được tha, vi phạm được xóa, sự nổi loạn của họ đã được chế ngự. Họ sẽ nói: “Tôi vui mừng vì điều đó. Tôi đồng ý với điều đó. Tôi sẵn lòng và vui thích dâng chính mình lên cho Đấng đã chuộc mua tôi”. Bạn chỉ đang đưa mình đến chỗ xứng hợp với mọi điều Đức Chúa Trời đã đoạt lấy cho dân Ngài khi bạn nói, “Con là của Ngài”. Ngài phán, “Đúng đấy! Con là của Ta: Chính Ta đã chuộc mua con”.
Một cách diễn đạt khác được tìm thấy trong Rô-ma 12:1 (BPT), “Thưa anh chị em, vì Thượng Đế đã tỏ lòng từ ái lớn lao với chúng ta như thế nên tôi nài xin anh chị em hãy dâng đời mình làm của lễ sống và thánh cho Ngài; đó chính là cách thờ phụng thiêng liêng của anh chị em”.
“Tôi dâng chính mình tôi cho Đức Chúa Trời” nghĩa là, “Tôi thực hành điều này: Tôi thực hành theo Rô-ma 12:1. Tôi nhận lãnh lòng từ ái, tôi dâng thân thể mình làm sinh tế sống. Đó là hành động của sự thờ phượng. Tôi khao khát Đức Chúa Trời hoàn toàn chiếm hữu tôi, cai trị tôi, làm no thỏa tôi, dùng tôi cho các mục đích của Ngài.”
(Còn Phần 2)
Bài:John Piper; Dịch: Tiểu Nguyên
(Nguồn: Desiringgod.org)
Leave a Reply