Bạn tuyên xưng lẽ thật nhưng chối bỏ qua cách sống?

Oneway – Cách chúng ta sống thể hiện những gì chúng ta tin. Bạn không thể vừa tuyên xưng lẽ thật vinh quang, vừa phủ nhận và hạ thấp những lẽ thật ấy qua cách sống hằng ngày.

Hãy tra xét lại bản thân. Đời sống bạn phản ánh điều gì về đức tin bạn? Sẽ ra sao nếu Tin Lành chính là cách chúng ta sống?

Đây là một số câu hỏi cần suy ngẫm:

Bạn công nhận Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri có quyền năng tối cao, nhưng khi thử thách hoặc thảm kịch xảy đến, bạn vẫn phàn nàn, lo lắng như thể Ngài không hiện diện?

Bạn công nhận mọi người đều được tạo ra theo hình ảnh Đức Chúa Trời, nhưng bạn vẫn đánh giá, coi thường người khác vì sắc tộc hoặc giới tính của họ?

Bạn công nhận mục đích chính của loài người là tôn vinh Đức Chúa Trời và vui thỏa trong Ngài mãi mãi, nhưng bạn lại không ưu tiên dâng hiến, hầu việc và hy sinh cho Đại Mạng Lệnh?

Bạn công nhận Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện, nhưng lại chẳng bao giờ cầu nguyện với Ngài?

Bạn công nhận Đức Chúa Trời yêu thương và tốt lành, nhưng lại phàn nàn, cằn nhằn và than phiền về hoàn cảnh của mình?

Bạn công nhận rằng người không tin Chúa đang bị ràng buộc bởi tội lỗi, nhưng vẫn chế nhạo khi thấy họ sống sa đọa?

Bạn công nhận Cha là Đấng thánh khiết và Ngài mong muốn bạn nên thánh, nhưng bạn vẫn tiếp tục sống thỏa mãn xác thịt mình?

Bạn công nhận Lời Chúa đủ quyền năng để trang bị và thánh hoá chúng ta, nhưng vẫn đọc Kinh Thánh một cách qua loa?

Bạn công nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi duy nhất, nhưng vẫn nương cậy vào những “vị cứu tinh” khác để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu xác thịt (tiền bạc, tình dục, danh vọng, giải trí, thể thao, v.v.)?

Bạn công nhận Chúa là “Đức Chúa Trời của mọi ân điển”, nhưng bản thân bạn lại nhạo báng những người phản đối mình?

Bạn công nhận Hội Thánh là nơi Chúa gặp gỡ dân sự Ngài vào ngày nghỉ thánh, nhưng bạn chỉ đến nhóm họp cho có lệ?

Bạn công nhận rằng thế gian chỉ là nơi ở tạm, và bạn là công dân nước trời, vậy mà bạn vẫn cố bám víu và theo đuổi một danh phận nơi thế gian?

Bạn thường xuyên lướt mạng xã hội hơn là Kinh Thánh?

Bạn công nhận nghe giảng Lời Chúa sẽ giúp tâm linh trưởng thành, nhưng lại dễ dàng bị cuốn theo những bài giảng lôi cuốn đời này?

Bạn công nhận Phúc Âm có thể cứu những người tội lỗi, nhưng lại đề cao những việc làm tốt lành hơn là ân điển?

Bạn công nhận mình phải có tinh thần phục vụ, nhưng vẫn giả câm giả điếc trước những người đui mù thuộc linh?

Những quan điểm thần học bạn xưng nhận rất quan trọng. Tuy nhiên, công nhận suông là một chuyện, còn áp dụng vào cuộc sống lại là một chuyện khác. Cơ Đốc nhân phải cố gắng sống đúng với lẽ thật mà chúng tuyên xưng. Chúng ta phải luôn phát triển cuộc sống mình để phản ánh lẽ thật Kinh Thánh. Đây là công việc thánh hóa. Càng ngày, chúng ta phải càng thu hẹp khoảng cách giữa đức tin và lối sống.

Cuộc sống thật ngắn ngủi. Tội lỗi luôn dối lừa. Nhưng, chúng ta có Đức Chúa Trời đáng tôn, Đấng Christ yêu thương, và Đức Thánh Linh quyền năng. Xin Chúa giúp chúng ta xét lại bản thân, xưng nhận tội lỗi, cầu xin ân điển và bám chặt lấy Đấng Christ.

Bài: Erik Raymond; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *