Oneway.vn – Phải làm gì để cuộc sống của bạn không bị hủy hoại sau tốt nghiệp
Nếu bạn đang băn khoăn không biết phải làm gì sau tốt nghiệp, tôi có lời này dành cho bạn. Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp! Trung học hay đại học của bạn đã xong rồi đấy. Ừm… còn giờ thì sao? Cuối cùng bạn cũng có cảm giác như cuộc sống là của riêng bạn, nhưng sao lại thấy nó đáng sợ hơn là hào hứng? Nếu bạn có cảm giác đó thì đừng lo lắng, đa số các bạn trẻ khác cũng giống như bạn.
Gần đây có rất nhiều người cho bạn lời khuyên: hiệu trưởng trường trung học của bạn, giáo viên tiếng Anh, bố, mẹ và thậm chí là những câu thành ngữ đầy súc tích trên những tấm thiệp tốt nghiệp mà bạn chẳng màng đọc đến.
Trước tiên, hãy làm rõ điều này. Dù bây giờ bạn cảm thấy hơi hoang mang (dù bạn không thừa nhận điều đó), thì có một Đấng vẫn luôn đồng hành cùng bạn.
Giô-suê, một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất lịch sử, cũng từng lo sợ khi chạm đến bước ngoặt của cuộc đời mình sau khi thầy của ông là Môi-se qua đời. Khoảnh khắc đó, Giô-suê thấy như thể mình đang chống lại cả thế giới. Chúa phán: “Hãy can đảm! Vì Ta luôn ở cùng con”. Hãy tìm đọc nó trong Giô-suê đoạn 1. Khi đọc câu chuyện này, bạn hãy đặt mình vào chỗ của Giô-suê. Đức Chúa Trời muốn bạn can đảm vì Ngài luôn ở cùng bạn dù cho có điều gì đang đợi bạn phía trước. Có Ngài, bạn có thể thôi lo cuộc sống mình sẽ bị hủy hoại.
Chúa đã định sẵn hướng đi cho cuộc đời bạn, và tin vui là: đi từng bước một.
Bạn vẫn băn khoăn không biết làm gì sau tốt nghiệp?
4 bước đơn giản này là dành cho bạn:
1.Sống như người trưởng thành
Đây không phải là lúc bạn “bắt đầu trưởng thành”. Nhưng là lúc bạn phải trưởng thành. Có sự khác biệt. Cần can đảm để suy nghĩ theo cách của người trưởng thành. Đó không chỉ là về tuổi tác hay một cột mốc như tốt nghiệp. Mà là can đảm để nhận lấy trách nhiệm làm cho thế giới trở nên giá trị hơn bằng công việc ý nghĩa, và đầu phục chính mình cho Đức Chúa Trời vĩ đại.
Vậy giờ đây, khi đọc bài này, bạn hãy quyết định lột bỏ bản tính non trẻ để trở nên một người đàn ông hoặc một người nữ thực thụ. Bạn thấy chứ? Chúa đã định sẵn hướng đi cho cuộc đời bạn, và tin vui là: đi từng bước một.
2.Tránh suy nghĩ quá nhiều
Nào, giờ chúng ta bàn đến việc tìm công việc có ý nghĩa. Hít một hơi thật sâu vào. Rồi thở ra. Đừng phân tích quá mức giai đoạn mới này của cuộc đời bạn. Suy nghĩ quá nhiều rằng liệu một công việc nào đó đã là hoàn hảo của hoàn hảo hay chưa có thể khiến bạn bị tê liệt.
Khi nói đến tìm việc, hãy xác định “mục tiêu” cho bản thân bằng cách trả lời ba câu hỏi sau:
- Tôi yêu thích (hoặc nghĩ mình yêu thích) làm gì)?
- Chúa tạo dựng tôi là ai (tính cách, điểm mạnh của tôi, v.v.)?
- Thế giới này sẽ trả tiền để tôi làm gì?
Hãy để những câu hỏi đó định hình con đường phía trước của bạn, dù đó là đại học, cao đẳng, trung cấp, thực tập hay đi làm. Rồi đây khoảng hơn mười năm tới, ơn và sự kêu gọi thật của bạn sẽ được Chúa mài giũa. Hãy dành ra vài giờ trong những ngày sắp tới để trả lời những câu hỏi trên, sau đó hãy mạnh dạn tiến về phía trước.
3.Cân nhắc chuyện bạn bè
Đã đến lúc ‘tàn nhẫn’ với các mối quan hệ bạn bè của bạn. Đúng, hãy tàn nhẫn. Chắc bạn đã nghe câu: Bạn là trung bình cộng của năm người mà bạn dành thời gian nhiều nhất. Câu này đúng 100%, và bạn có thể tin nó. Không sao cả nếu bạn để cho một số mối quan hệ bạn bè phai nhạt đi vì biết họ không tốt cho bạn. Đó không phải là vô tình; mà là khôn ngoan.
4.Hãy bắt đầu phục vụ
Bạn đã sẵn sàng cho lời khuyên tốt nhất để cuộc sống không bị hủy hoại chưa? Hãy luôn biết ơn và trao lòng biết ơn đó cho người khác. Những tháng cuối cùng của trung học đã trôi qua. Tôi hiểu. Nhưng thực chất, khi bạn tốt nghiệp nghĩa là bạn nằm trong số rất ít người trên thế giới này được tiếp cận với nền giáo dục. Bạn có đang nghĩ làm sao để bày tỏ lòng biết ơn với những gì bạn được nhận? Phục vụ luôn là một phần của câu trả lời.
Hãy dự phần với tổ chức truyền giáo địa phương của bạn trong mùa hè này và bắt đầu báo đáp. Hãy luôn nói, “Tôi có đủ”, sau đó nhận lãnh điều Chúa ban cho bạn — dù nó chỉ đủ trả tô mì ramen — rồi hãy đồng công cùng Ngài để bắt đầu việc có ý nghĩa. Ngài sẽ đồng hành cùng bạn.
Cuộc sống của bạn đã thực sự thuộc về bạn. Với sự hướng dẫn của Chúa, bớt suy nghĩ lại, tìm đến những người bạn tốt và một nơi tốt để phục vụ, bạn sẽ khám phá ra những việc cần làm sau tốt nghiệp và còn hơn thế nữa.
Bài: Jeff Galley; dịch: Tiểu Nguyên
(Nguồn: finds.life.church)
Leave a Reply