Oneway.vn – Đôi khi thật khó để phân biệt ý muốn Chúa và ý riêng của mình.
Ảnh: Pexels
Tuy nhiên, bạn có thể làm được điều này bằng cách tìm cầu ý Chúa. Sau đây là một số cách để nhận biết ý muốn Chúa dành cho bạn:
1. Trò chuyện với Chúa trong lời cầu nguyện
Cách tốt nhất để phân biệt ý riêng của bạn với ý muốn Chúa là trò chuyện với Ngài trong lời cầu nguyện. Nếu không nói chuyện với Chúa, chúng ta sẽ không thể phân biệt ý muốn Ngài với ý riêng của mình. Nếu bạn muốn biết điều này có phải là ý muốn Chúa hay không, hãy trò chuyện với Ngài.
Có thể bạn sắp phải đưa ra quyết định lớn trong cuộc đời, và cần được Chúa hướng dẫn. Đó có thể là quyết định chọn trường đại học, chọn nghề nghiệp hoặc chuyển nhà. Mỗi quyết định này đều quan trọng và cần sự hướng dẫn từ Chúa.
Ngoài việc đưa ra các quyết định lớn, Cơ Đốc nhân phải phân biệt ý muốn Chúa với ý riêng mình trong tình bạn và các mối quan hệ. Khi chọn bạn bè và người phối ngẫu, chúng ta cần vâng theo ý Chúa hơn là nghe theo ý riêng. Nếu chỉ hành động dựa trên mong muốn của chính mình, chúng ta đang làm theo ý riêng, chứ không nương cậy nơi Chúa và tìm biết ý muốn trọn vẹn của Ngài.
Châm ngôn 3:5-6 cho biết: “Hãy hết lòng tin cậy Chúa; chớ cậy vào sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”.
Chúng ta phải học theo Châm-ngôn 3:5-6, nhận biết ý muốn Chúa và phân biệt đường lối Ngài với ý riêng của chúng ta. Khi chúng ta trò chuyện với Chúa trong lời cầu nguyện, Ngài sẽ bày tỏ ý muốn Ngài cho chúng ta.
2. Đọc và suy ngẫm Kinh thánh
Nếu không đọc và suy ngẫm Kinh Thánh, chúng ta không tài nào phân biệt được ý muốn Chúa với ý riêng mình. Ngày nay, Chúa thường không phán với chúng ta qua các nhà tiên tri hay các dấu kỳ phép lạ. Thay vào đó, Chúa phán với chúng ta qua Lời Ngài. Chúng ta có thể phân biệt ý muốn Chúa với ý riêng của mình bằng cách đọc Kinh Thánh và suy ngẫm lẽ thật của Lời Chúa.
Khi đối chiếu ý muốn của mình với Kinh Thánh, chúng ta nhận ra rằng điều mình nghĩ không phù hợp với lời kêu gọi của Chúa. Ý muốn của chúng ta cần phải phù hợp với ý muốn Chúa. Đúng, mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi cánh cửa trường đại học khép lại, phỏng vấn xin việc thất bại, hoặc một mối quan hệ sụp đổ. Nhưng Chúa không chỉ biết rõ hoàn cảnh đau khổ hiện tại của bạn, mà Ngài còn nhìn thấy con đường dẫn đến sự chữa lành và tương lai tươi sáng dành cho bạn. Đọc Kinh Thánh giúp chúng ta tìm biết cách Chúa làm việc thông qua cuộc đời của các anh hùng đức tin, họ cũng đối mặt với những câu hỏi tương tự như chúng ta, và cuối cùng họ đã khám phá ra mục đích tốt đẹp của Chúa. Điều đó sẽ dạy chúng ta học biết cách tốt nhất để vâng lời Ngài.
Suy ngẫm Kinh Thánh là suy nghĩ và nghiền ngẫm sâu sắc những gì chúng ta đã đọc trong Kinh Thánh. Nói cách khác, chúng ta để Lời Chúa thấm nhuần và thay đổi tâm hồn mình.
Kinh Thánh không chỉ là cuốn sách để chúng ta đọc rồi lãng quên. Chúng ta phải đọc, suy ngẫm và làm theo những gì Kinh Thánh chép. Gia-cơ 1:22-25 nói rõ: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo nầy, là luật pháp đem lại sự tự do, và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình”.
3. Nương dựa nơi Đức Thánh Linh
Ngoài việc trò chuyện với Chúa qua lời cầu nguyện và suy ngẫm Kinh Thánh, nương dựa vào Đức Thánh Linh là điều vô cùng quan trọng để phân biệt ý muốn Chúa với ý riêng của chúng ta. Có hai quyền lực giằng xé trong tâm linh chúng ta – bản chất tội lỗi xác thịt và Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16-26). Chúng ta không thể “làm theo trái tim mách bảo” bởi vì lòng người là gian dối. Thay vào đó, chúng ta cần làm theo sự thúc giục của Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta mở lòng với Ngài. Nếu chúng ta liên tục từ chối Đức Thánh Linh, sẽ cực kỳ khó để phân biệt ý muốn Chúa với ý riêng mình. Đức Thánh Linh mong muốn chúng ta lắng nghe và vâng lời Ngài. Khi bạn cảm nhận được sự xác tín của Thánh Linh, hãy Ngài thúc giục bạn thực hiện những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày.
Chúa Jêsus nói với các môn đồ trong thời gian Ngài thi hành chức vụ trên đất, rằng khi về trời, Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến để hướng dẫn họ. Giăng 14:26 chép: “Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con”.
Đức Thánh Linh không ngừng hướng dẫn và thúc giục chúng ta làm điều đúng đắn. Xác thịt tội lỗi đang cố gắng kéo chúng ta đi theo hướng khác, mù quáng tin vào ý riêng của mình. Nhưng chúng ta phải làm theo ý muốn Chúa – không phải ý riêng của chúng ta.
Khi Chúa đóng lại một cánh cửa
Mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi Chúa đóng cánh cửa ước mơ của chúng ta. Ý muốn của chúng ta nghe có vẻ hoàn hảo vô cùng, nhưng trong những lúc này, hãy nhớ rằng: điều chúng ta muốn không nhất thiết là điều chúng ta cần. Chúa biết chúng ta muốn gì và Ngài biết điều mà lòng chúng ta khao khát, nhưng Ngài sẽ ban cho những gì chúng ta cần, những món quà ý nghĩa khiến tâm hồn chúng ta thỏa mãn vô cùng.
Sẽ có những thời điểm khó khăn, nhưng qua mỗi thăng trầm, Chúa muốn uốn nắn chúng ta để ngày càng trở nên giống Con Ngài. Nếu Chúa đã đóng cánh cửa bạn hằng mơ ước, đừng nản lòng. Thay vào đó, hãy sử dụng trải nghiệm này như một cơ hội để chuyển hướng sự tập trung của bạn, và cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn bạn. Chúa luôn ban cho con cái Ngài những món quà tốt nhất (Ma-thi-ơ 7:11).
Nếu Chúa đóng một cánh cửa, nghĩa là điều đó không phải ý muốn Ngài dành cho cuộc đời bạn. Cho dù là gì đi nữa, điều đó không xảy ra để gây tổn hại cho bạn. Nếu cánh cửa đã đóng lại, hãy yên tâm rằng kế hoạch Chúa dành cho cuộc đời bạn không phải đi theo con đường đó. Chúa là Đức Chúa Trời của những khởi đầu mới mẻ, và Ngài sẽ mở ra những cánh cửa mới phù hợp với ý muốn trọn vẹn và viên mãn Ngài dành cho cuộc đời bạn.
Hãy cầu nguyện với Chúa, đọc Kinh Thánh, suy gẫm Lời Chúa, và nương dựa nơi Đức Thánh Linh. Một khi đã làm những điều này, bạn có thể yên nghỉ trong sự bình an, khi bạn phân biệt được đâu là ý muốn Chúa và đâu là ý riêng mình. Bạn cần phải liên tục tìm kiếm ý muốn Chúa và tuân theo kế hoạch Ngài dành cho cuộc đời mình. Quay lưng lại với Chúa chỉ có thể dẫn bạn đến vực sâu tăm tối. Nhận biết ý muốn Chúa và bước đi theo đường lối Ngài sẽ mang đến cho bạn cuộc sống hạnh phước bội phần trong Chúa.
Bài: Vivian Bricker; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: crosswalk.com)
Leave a Reply