Oneway.vn – Những năm qua, nhiều người đã cảm thấy mất phương hướng và khao khát sự ổn định. Chúng ta tìm kiếm điều gì để có lại định hướng trong cuộc sống?

Không Có Gì Mới Dưới Ánh Mặt Trời
Kinh Thánh ban cho chúng ta sự khôn ngoan để đối diện với những câu hỏi như thế. Sự khôn ngoan giúp chúng ta nhìn nhận đúng đắn về thế gian này – một nơi không như chúng ta mong muốn. Trong số các sách khôn ngoan của Kinh Thánh, Truyền Đạo có lẽ là sách giúp chúng ta có cái nhìn thực tế nhất về những gì đang trải qua.
Sách Truyền Đạo được viết bởi một người từng có mọi thứ – giàu có, quyền lực, danh vọng – nhưng cuối cùng nhận ra tất cả chỉ là hư không. Ông mô tả cuộc đời như hơi nước, thoáng qua và trống rỗng. Điều đáng chú ý là những gì ông từng theo đuổi để tìm ý nghĩa lại rất giống với cách con người hôm nay cố gắng tìm lại sự ổn định sau thời gian khó khăn.
Chúng ta tìm kiếm niềm vui qua những thú vui chóng qua, từ giải trí đến tiêu dùng. Khi đại dịch bùng phát, số lượng người truy cập vào các trang web giải trí, đăng ký Netflix hay đặt những kỳ nghỉ xa hoa tăng vọt. Chúng ta bị cám dỗ tin rằng, khi có đủ tiền bạc, tài sản hay trải nghiệm, chúng ta sẽ được thỏa mãn.
Những người khác thì tìm kiếm sự thay đổi qua công việc. Xu hướng “Đại Từ Chức” khiến hàng triệu người bỏ việc để theo đuổi những cơ hội mới, mong muốn một khởi đầu tốt đẹp hơn.
Về tiền bạc, nhiều người lao vào mua sắm, tân trang nhà cửa, đổi điện thoại mới như một cách để tìm kiếm sự thoải mái. Chúng ta cũng cố gắng kiểm soát cuộc sống bằng cách học những kỹ năng mới hay tìm cách thành công hơn.
Tất Cả Đều Theo Luồng Gió Thổi
Tuy nhiên, Truyền Đạo nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống không vận hành theo cách đó. Chúng ta có thể cố gắng thay đổi hoàn cảnh, nhưng rồi cũng giống như mặt trời mọc rồi lặn, gió thổi rồi đổi hướng – mọi thứ dưới mặt trời vẫn vậy. “Không có gì mới dưới ánh mặt trời” (Truyền Đạo 1:9).
Người truyền đạo đã thử tìm kiếm niềm vui, công trình vĩ đại, của cải, quyền lực – tất cả những điều mà con người cho là thành công. Nhưng sau cùng, ông kết luận: “Mọi điều đó là sự hư không, theo luồng gió thổi, và chẳng ích lợi gì cả dưới mặt trời” (Truyền Đạo 2:11).
Thông điệp của Truyền Đạo không phải là sự tuyệt vọng, mà là lời kêu gọi đặt niềm tin vào điều vượt lên trên mọi sự vật dưới ánh mặt trời – Đức Chúa Trời vĩ đại. Thay vì chạy theo những điều chóng qua, chúng ta được kêu gọi sống với sự khôn ngoan và kính sợ Chúa, Đấng duy nhất mang lại ý nghĩa thật cho cuộc đời.
Điều Chúng Ta Đang Thấy
Nếu bạn cảm thấy mất phương hướng sau những năm tháng đầy biến động, thì câu trả lời không nằm trong những điều hư không mà nhà truyền đạo đã nhắc đến từ hàng ngàn năm trước.
Khi nhà truyền đạo nói về “cuộc sống dưới ánh mặt trời,” ông đang đề cập đến một thế giới theo quan điểm của con người – nơi mà sự chết là dấu chấm hết, nơi mà không gì có thể lấp đầy khoảng trống sâu thẳm trong tâm hồn. Nói cách khác, đó là thế giới mà bạn dựa vào chính mình: những ý tưởng của bạn, năng lực của bạn, tầm nhìn của bạn, và thời gian bạn có trong tay để thực hiện chúng.
Nhưng sách Truyền Đạo đưa ra một sự thật nghiệt ngã: dù bạn cố gắng đến đâu, bạn sẽ không tìm thấy sự chữa lành hay sự thỏa lòng chỉ bằng sức riêng mình. Bởi vì phương thuốc cho sự mất phương hướng của con người không thể được tìm thấy “dưới ánh mặt trời.” Niềm hy vọng duy nhất của chúng ta đến từ nơi cao hơn – đến từ Cha Thiên thượng.
Ánh Sáng Từ Thiên Thượng
Thông điệp cốt lõi của Truyền Đạo là: Nếu không có Chúa, tất cả chỉ là hư không. Nhưng toàn bộ Kinh Thánh không dừng lại ở đó. Chúa không im lặng. Ngài đã hành động. “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, sống giữa chúng ta” (Giăng 1:14).
Giáo sư Peter Kreeft từng mô tả sách Truyền Đạo như “một hình bóng hoàn hảo của Chúa Jêsus – những đường nét của bóng tối được khắc họa rõ ràng, nhưng chỉ để được lấp đầy bởi hình ảnh của Ngài” (Three Philosophies of Life, tr. 51). Nếu chỉ nhìn theo quan điểm con người, tất cả đều là hư không, và sự chết là điểm kết thúc. Nhưng sách Truyền Đạo giúp chúng ta nhận ra rằng: nếu cuộc đời này chỉ có vậy, thì đó là một thực tế không thể chấp nhận được (Derek Kidner, The Wisdom of Proverbs, Job, Ecclesiastes, tr. 103). Và chính nhận thức ấy chuẩn bị lòng chúng ta để tiếp nhận hy vọng duy nhất và chắc chắn:
“Trong Ngài có sự sống, và sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng” (Giăng 1:4-5).
Dù những năm vừa qua có khiến bạn cảm thấy thế nào, thì khi bước vào năm mới, ít nhất hãy mang theo bài học từ sách Truyền Đạo. Nếu không có Chúa, chúng ta sẽ không tìm thấy sự ổn định hay thỏa lòng mà chúng ta hằng khao khát. Nếu chúng ta chưa học được điều này, thì chúng ta cũng chưa được chuẩn bị cho lần tiếp theo thế giới bị đảo lộn. Và sẽ có lần tiếp theo.
“Điều gì đã có chính là điều sẽ có, điều gì đã làm chính là điều sẽ làm, chẳng có điều gì mới dưới ánh mặt trời” (Truyền Đạo 1:9).
Bài: Matt McCullough; dịch: Linh Lưu
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply