Hãy yêu câu chuyện của bạn, ngay giữa những Chương đầy khó hiểu

Oneway.vn – Chúng ta đều là những câu chuyện được Chúa viết nên. Nhưng thật dễ để ghét một phần trong câu chuyện của mình. Có thể vì nó không diễn ra theo cách mà bạn mong đợi.

(Ảnh: boundless.org)

Chúng ta đều là những câu chuyện được Chúa viết nên.

Chúa kết nối với bạn qua chính cuộc sống hằng ngày và sự diễn tiến của câu chuyện cuộc đời bạn. Bạn có thể gọi đó là sự quan phòng hay bất cứ điều gì, nhưng Chúa bày tỏ chính Ngài cho bạn qua những trải nghiệm hằng ngày. Qua những điều tốt đẹp và cả những điều không như ý trong cuộc sống, Chúa đang hướng dẫn bạn đi trên con đường mà Ngài đã định sẵn.

Với điều đó trong tâm trí, câu chuyện của bạn có giá trị, và mỗi phần trong đó đều quan trọng.

Nhưng thật dễ để ghét một phần trong câu chuyện của mình. Có thể cuộc đời bạn không diễn ra như bạn mong muốn. Có thể bạn ước mình có một ngoại hình khác hoặc những phẩm chất tính cách khác. Hoặc có thể câu chuyện của bạn quá tẻ nhạt, không thể so sánh với những thiên sử thi hoành tráng mà bạn thường xem trên màn ảnh rộng.

Dù lý do nào khiến bạn không thích câu chuyện của mình ngay lúc này, đừng bỏ cuộc. Câu chuyện của bạn chỉ mới bắt đầu, và Chúa còn rất nhiều điều dành cho bạn trước khi câu chuyện ấy kết thúc.

Yêu câu chuyện của bạn: Chúa tạo dựng bạn dành riêng cho nó.

Chúa tạo dựng bạn. Và dù nhiều người nghĩ khác, Ngài không dùng một khuôn mẫu để làm điều đó. Chúa không sao chép và dán bạn vào cuộc đời này. Kinh Thánh chép rằng bạn được tạo dựng một cách đáng kinh ngạc, đầy sự kính sợ và lạ lùng bởi bàn tay của Chúa.

Vua Đa-vít đã nói: “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; số các ngày định cho con đã biên chép vào sách Chúa trước khi chưa có một ngày trong số đó.” (Thi Thiên 139:16)

Chúa là một Đấng kể chuyện đầy sáng tạo. Và để viết nên câu chuyện có một không hai của bạn, Ngài đã tạo dựng bạn – độc nhất, phức tạp, và được thiết kế hoàn hảo để sống những ngày mà Ngài đã định sẵn cho bạn.

Điều này không có nghĩa là bạn hoàn hảo. Giống như mọi nhân vật chính, bạn cần học hỏi và tiến triển qua từng ngày. Nhưng mỗi “khuyết điểm” hay “thiếu sót” mà bạn vật lộn cũng đều có mục đích và kế hoạch của Chúa. Ngài sẽ bày tỏ những điều đó đúng vào thời điểm của Ngài. Vì vậy, yêu câu chuyện của bạn cũng có nghĩa là yêu chính con người mà Chúa đã tạo dựng bạn trở thành – nhân vật chính trong câu chuyện đó.

Yêu câu chuyện của bạn: Được chính Chúa viết nên

(Ảnh: Adobe Stock)

Thật dễ để so sánh câu chuyện cuộc đời mình với người khác. Facebook là một công cụ giúp bạn làm điều đó rất nhanh chóng. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể thấy rằng cuộc sống của mình khác xa so với bạn bè. Họ đều đang hẹn hò, còn bạn vẫn độc thân. Họ đều đã kết hôn, còn bạn vẫn độc thân. Họ có con cái, còn bạn vẫn độc thân. Vẫn độc thân.

Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bạn ước tôi đừng nói điều đó nữa. Như xát muối vào vết thương vậy.

Nhưng hãy đợi một chút. Tôi không nghĩ Chúa đặt tựa đề cho chương này trong đời bạn là “Vẫn Độc Thân” hay “Chưa Có Người Yêu – Phần Tiếp Theo” hoặc “Chưa Có Bạn Trai.” Có thể bạn đang tập trung vào điều đó, nhưng đó không phải là cách Chúa nhìn nhận cuộc sống của bạn lúc này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa đặt tựa đề cho chương này trong cuộc đời bạn hoàn toàn khác? Nếu đó là: “Tìm Kiếm Tình Yêu Và Gặp Được Chúa Jêsus” hoặc “Học Kiên Nhẫn Và Tin Cậy Chúa” hay “Được Định Sẵn Cho Điều Vĩ Đại, Không Phải Hôn Nhân”?

Một phần của việc yêu câu chuyện của bạn là yêu vị trí mà Chúa đã đặt bạn vào trong đó. Chúa có một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời bạn, chứ không phải một cuộc đời hoàn hảo theo kế hoạch của bạn. Ngài đã viết câu chuyện của bạn, và Ngài biết rõ kết thúc của nó – vì sự vinh hiển của Ngài. Đây là lúc tôi có thể dễ dàng trích dẫn Giê-rê-mi 29:11, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Thay vào đó, tôi trích dẫn Rô-ma 8:18:

“Vì tôi nghĩ rằng những đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển sẽ được bày tỏ trong chúng ta.”

Yêu câu chuyện của bạn: Chúa đã viết chính Ngài vào trong đó

Khi nghĩ đến những lý do khiến bạn nên yêu câu chuyện của mình, có thể bạn gặp khó khăn trong việc tìm ra một danh sách những điều đáng giá. Hoặc có thể ngược lại, bạn có thể liệt kê hàng loạt điều tốt đẹp như thể bạn là cuốn tiểu thuyết hay thứ hai mà Chúa ban cho nhân loại. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy mình ở đâu đó giữa hai thái cực này.

Luôn có những phần trong câu chuyện của bạn thật dễ yêu, cũng như những phần khó để trân trọng. Có thể bạn có một công việc tuyệt vời, nhưng nó khiến bạn khó duy trì các mối quan hệ. Có thể bạn cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống độc thân, nhưng bạn đã phải trải qua những mối quan hệ không lành mạnh và đau lòng để đến được đây. Có thể bạn yêu Chúa Jêsus và có một niềm tin mạnh mẽ hôm nay, nhưng bạn đã tìm thấy đức tin đó qua những hoàn cảnh đau thương.

Giống như mọi câu chuyện hay, bạn phải chấp nhận cả điều tốt lẫn điều xấu. Luôn có những xung đột mà bạn phải đối mặt cho đến khi câu chuyện được giải quyết hoàn toàn vào cuối cùng. Và đó là phần quan trọng nhất trong việc yêu câu chuyện của bạn: kết thúc của nó. Không giống như Dorothy, Frodo, Hermione hay Forrest Gump, bạn biết rõ kết thúc câu chuyện của mình. Đấng viết nên và hoàn tất câu chuyện của bạn không giữ bí mật về điều đó. Ngài đã tiết lộ cái kết từ trước:

“Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp chúng khỏi tay Ta.” (Giăng 10:28)

Hơn thế nữa, Ngài đã viết chính Ngài vào câu chuyện của bạn để bảo đảm một kết thúc có hậu. Hãy để điều đó thấm sâu vào tâm trí bạn. Chúa đã viết câu chuyện của bạn vào câu chuyện của Ngài, và Ngài cũng viết chính Ngài vào trong câu chuyện của bạn. Đó là một câu chuyện đáng để yêu, và chắc chắn là một câu chuyện đáng để sống trọn vẹn.

Vì vậy, hãy luôn giữ câu chuyện của cuộc đời mình trong một góc nhìn đúng đắn. Chúng chỉ là những chương trong một cuốn sách. Và từng chút một, chúng đang tiến đến một cái kết vĩ đại, một cao trào đáng kinh ngạc, mang đến niềm vui mà bạn không thể tưởng tượng được.

Bài: Marc Aker; dịch: Tuyết Mai
(Nguồn: boundless.org)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *