Sự phản bội của Giu-đa, sự thất bại của Sa-tan, và sự cứu rỗi được hoàn tất!

Oneway.vn – Tội lỗi khủng khiếp nhất từng xảy ra trong lịch sử nhân loại chính là việc tàn nhẫn đóng đinh Chúa Jêsus Christ – Con Đức Chúa Trời, thánh khiết, vô tội và vô cùng quý báu.

(Ảnh: .christianitytoday.com)

Và hành động tồi tệ nhất trong quá trình đó có lẽ là sự phản bội đến từ một trong những người trò thân cận nhất của Ngài – Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.

Giu-đa là một trong mười hai sứ đồ được Chúa Jêsus đích thân chọn, người đã đồng hành cùng Ngài trong suốt chức vụ trên đất. Y là người giữ túi tiền chung cho cả nhóm (Giăng 13:29). Tại Bữa Tiệc Cuối Cùng, y ngồi gần đến mức cùng chấm bánh với Chúa Jêsus trong một đĩa (Mác 14:20).

“Sa-tan nhập vào Giu-đa”

Vào đêm Bữa Tiệc Cuối Cùng, Lu-ca kể trong Lu-ca 22:3–6 rằng: “Lúc ấy, Sa-tan nhập vào Giu-đa… Nó đi và bàn tính với các thầy tế lễ cả cùng các viên chức quản lý về cách mà nó có thể nộp Ngài cho họ. Họ mừng lắm và hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận và tìm dịp để nộp Đức Chúa Jêsus trong lúc dân chúng không có ở đó”. Sau đó, Giu-đa dẫn lính đến vườn Ghết-sê-ma-nê, phản bội Jêsus bằng một cái hôn (Lu-ca 22:47–48). Với hành động đó, cái chết của Chúa Jêsus được ấn định.

Khi Lu-ca nói rằng “Sa-tan nhập vào Giu-đa”, có 3 câu hỏi được đặt ra ở đây. Một là: Phải chăng Sa-tan chỉ đang khống chế một Giu-đa vốn đã tội lỗi, hay Giu-đa vốn dĩ đã đi theo Sa-tan và giờ là lúc Sa-tan ra tay? Hai là: Tại sao Sa-tan lại làm điều đó khi cái chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus sẽ dẫn đến sự thất bại cuối cùng của hắn – và rất có thể hắn biết điều đó? Và ba, cũng là câu hỏi quan trọng nhất: Đức Chúa Trời ở đâu khi điều này xảy ra?

Hãy cùng xét từng câu hỏi một.

1. Giu-đa đầu phục Sa-tan trước khi bị “nhập”!?

Câu hỏi đầu tiên là: Phải chăng Giu-đa là nạn nhân bị Sa-tan nhập vào trái ý muốn, hay y đã đầu phục Sa-tan từ trước?

    Câu trả lời được tìm thấy trong Giăng 6:70–71: “Đức Chúa Jêsus đáp: “Chẳng phải Ta đã chọn các con là mười hai môn đồ sao? Thế mà một người trong các con là quỷ?”. Ngài nói về Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, là một trong mười hai môn đồ; chính người nầy về sau sẽ phản Ngài”.

    Ngay từ sớm, Giu-đa đã là “quỷ” – một người đã phản nghịch trong tâm trí. Hắn không phải là một môn đồ trung thành, rồi bị Sa-tan tấn công bất ngờ. Hắn đã đi trong bóng tối từ trước, và Sa-tan chỉ đơn giản là nắm lấy điều đã có sẵn.

    Khi Lu-ca nói “Sa-tan nhập vào Giu-đa”, đó không phải là bước ngoặt của một người tốt bị điều khiển bất đắc dĩ. Đó là đỉnh điểm của sự đầu phục liên tục – một người mà lòng ham tiền đã khiến hắn sẵn sàng bán đứng Người Thầy thân yêu.

    Tại sao Sa-tan lại làm điều dẫn đến sự hủy diệt của chính mình?

    Câu hỏi thứ hai: Tại sao Sa-tan lại hành động như vậy? Hắn có biết cái chết của Chúa Jêsus sẽ dẫn đến sự thất bại của mình không?

      Câu trả lời là: Hắn biết một phần – và hắn mù quáng phần còn lại.

      Sa-tan không toàn tri. Hắn biết Đức Chúa Trời hứa rằng một ngày nào đó “dòng dõi người nữ sẽ đạp nát đầu con rắn” (Sáng Thế Ký 3:15). Và hắn đã cố gắng ngăn chặn điều đó từ đầu lịch sử loài người. Và giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, hắn tự giết mình trong nỗ lực tiêu diệt Đấng Mết-si-a.

      1 Cô-rinh-tô 2:8 nói: “Không có nhà lãnh đạo nào của đời nầy biết được điều đó, vì nếu biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang vào thập tự giá”.

      Sa-tan và những người lãnh đạo Do Thái bị lóa mắt bởi hận thù, ham quyền lực, và sự kiêu ngạo. Họ không thấy rằng chính hành động của họ – phản bội, bắt giữ, và giết chết Chúa Jêsus – lại là con đường Đức Chúa Trời định sẵn để chiến thắng tội lỗi, sự chết và chính Sa-tan.

      Đức Chúa Trời ở đâu trong tất cả điều này?

      Đây là câu hỏi quan trọng nhất: Đức Chúa Trời ở đâu khi Giu-đa phản bội Con Ngài, khi Sa-tan nhập vào một trong mười hai sứ đồ, và khi Con Ngài bị giết?

        Câu trả lời: Ngài đang thực hiện kế hoạch cứu chuộc từ trước sáng thế.

        Công Vụ 2:23 – “Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc-ác”.

        Và Công Vụ 4:27–28: “Vả, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm-họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy-tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước”.

        Đức Chúa Trời đã không bị động khi Giu-đa phản bội. Ngài chủ động. Chính Ngài định ngày ấy, giờ ấy, người ấy, cách ấy. Sa-tan tưởng hắn giành chiến thắng, nhưng thực chất hắn đang bị cuốn vào kế hoạch của Đức Chúa Trời để đánh bại hắn một cách vĩnh viễn.

        Sự ngu dại của Sa-tan và kế hoạch của Đức Chúa Trời cho nhân loại

        Mục sư John Piper kết luận: “Không có sự phản bội nào, không có nỗi đau nào, không có hoàn cảnh nào mà kẻ thù làm ra lại có thể làm hỏng mục đích của Đức Chúa Trời – mà cuối cùng, Ngài không chỉ vượt qua điều đó, mà còn biến nó thành công cụ để đem đến vinh quang cho Con Ngài và sự cứu rỗi cho dân Ngài”.

        Đó là sự tự sát của Sa-tan. Trong nỗ lực tiêu diệt Con Đức Chúa Trời, hắn đặt dấu chấm hết cho chính mình. Và đó là sự giải cứu của nhân loại – bởi qua cái chết và sự sống lại của Chúa Jêsus, chúng ta được cứu.

        “Không một nan đề nào, không một phản bội nào, không một sự tăm tối nào trong cuộc đời bạn – kể cả do chính Sa-tan gây ra – lại nằm ngoài thẩm quyền tối cao và ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời.”

        Bạn có thể đang trải qua điều gì đó rất khó khăn:

        Một người thân phản bội bạn.

        Bạn cảm thấy mình bị bao vây bởi tội lỗi hay bị cám dỗ từ mọi phía.

        Bạn đang chiến đấu với bóng tối, nghi ngờ, hoặc cảm giác tội lỗi nặng nề.

        Nhưng hãy nhìn vào Giu-đa, hãy nhìn vào Sa-tan – và rồi hãy nhìn vào thập tự giá.

        Thập tự giá là minh chứng tối thượng rằng Đức Chúa Trời có thể biến điều xấu nhất mà con người và Sa-tan từng làm ra trở thành điều tốt nhất cho nhân loại.

        Bạn không phải là Giu-đa

        Piper nhấn mạnh: “Nếu bạn yêu mến Chúa Jêsus, nếu bạn than khóc vì tội lỗi, nếu bạn ăn năn, thì bạn không giống Giu-đa. Dù bạn có sa ngã, vấp phạm, phản ứng chậm chạp – bạn vẫn không phải là kẻ phản bội cuối cùng. Bạn được giữ bởi một quyền năng lớn hơn chính bạn”.

        Chính Chúa Jêsus đã nói với Phi-e-rơ, trong bối cảnh Sa-tan đang đòi sàng sảy ông như lúa mì: “Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ”. (Lu-ca 22:32)

        Piper nói: “Nếu bạn là con của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đang cầu thay cho bạn – ngay bây giờ – để đức tin của bạn không mất. Dù bạn có cảm thấy mong manh, Ngài không mong manh. Và đức tin của bạn không phải do bạn nắm giữ – mà là được giữ bởi sự cầu nguyện và quyền năng của Cứu Chúa Jêsus”

        Hãy run sợ nhưng hãy yên lòng

        1. Hãy run sợ:

        Vì chính một trong mười hai người thân cận với Chúa Jêsus nhất đã bị Sa-tan nhập và trở thành công cụ phản bội.

          Vì điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai nếu sống trong sự giả hình và không ăn năn.

          2. Hãy yên lòng:

          Vì kế hoạch của Đức Chúa Trời không thể bị phá hỏng – không bởi Sa-tan, không bởi Giu-đa, không bởi bạn.

            Vì Chúa Jêsus đã thắng Sa-tan tại thập tự giá.

            Vì sự thương xót của Ngài lớn hơn mọi tội lỗi và thất bại của mỗi chúng ta.


            Bài: John Piper, dịch: SD
            (Nguồn: desiringgod.org)


            Posted

            in

            by

            Tags:

            Comments

            Leave a Reply

            Your email address will not be published. Required fields are marked *