
Oneway.vn – Mối tương giao với Đức Thánh Linh là điều có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Ngài thay đổi bạn, chức vụ của bạn, gia đình bạn và các mối quan hệ của bạn.
Tôi đã lớn lên trong môi trường nghe về tiếng lạ, nghe nói về Đức Thánh Linh, nhưng phải đến tuổi trưởng thành (khoảng 9 năm trước), điều gì đó đột nhiên thay đổi trong tôi – và tôi chưa từng giống như trước nữa.
Tôi muốn chia sẻ với bạn một vài điều mà tôi tin chắc sẽ giúp bạn tăng trưởng trong mối tương giao với Đức Thánh Linh.
Bắt đầu với những điều sau:
1. Tìm kiếm Đức Thánh Linh như một Ngôi Vị, không chỉ là một quyền năng
Trong Giăng 16:7, Chúa Jêsus mô tả Đức Thánh Linh là Đấng Yên ủi, một Ngôi Vị để tương giao chứ không chỉ là một nguồn quyền năng.
Đức Thánh Linh không phải là Đấng để bạn “sử dụng”, mà là Đấng để bạn “biết rõ”.
Đừng chỉ chạy theo các ân tứ – hãy tìm kiếm chính Đức Thánh Linh. Khi bạn chỉ đeo đuổi quyền năng, bạn có thể bỏ lỡ vẻ đẹp đến từ một mối quan hệ thân mật với Ngài. Đức Thánh Linh không phải là phương tiện dẫn đến mục đích. Ngài chính là mục tiêu.
2. Nhận biết rằng Ngài muốn tương giao với bạn
Hiểu rằng Đức Thánh Linh khao khát một mối quan hệ với bạn hơn cả bạn muốn có mối quan hệ với Ngài. Chân lý này trong Kinh Thánh mang lại sự tự do. 2 Cô-rinh-tô 13:13 nói rằng chúng ta nhận được sự thông công trong Đức Thánh Linh. Ngài là Đấng khởi xướng, không phải chúng ta. Ngài mong muốn điều đó với bạn. Dù bạn có cảm thấy mình không xứng đáng, thì Kinh Thánh vẫn nói “cùng hết thảy anh em”, nghĩa là không có ai bị loại trừ. Hiểu điều đó, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh em! (II Cô-rinh-tô 13:13)
3. Nuôi dưỡng chính mình bằng Lời Kinh Thánh
Kinh Thánh nói rằng mọi lời Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi (2 Ti-mô-thê 3:16). Đức Thánh Linh đã cảm thúc những người thánh khi họ viết Kinh Thánh. Nếu bạn muốn biết Ngài hơn, hãy nuôi mình bằng Lời Ngài.
“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính”. (II Ti-mô-thê 3:16)
Đức Chúa Trời lớn hơn cả Kinh Thánh, nhưng qua Kinh Thánh, bạn có thể biết được cách Ngài nghĩ và điều Ngài xem trọng. Hãy dành thời gian đọc Lời Chúa.
4. Trò chuyện với Đức Thánh Linh
Châm ngôn 20:27 nói rằng tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày, hãy chọn nói chuyện với Đức Thánh Linh. Không nhất thiết phải bằng lời nói, bạn có thể trò chuyện trong lòng mình. Ngài dò xét lòng bạn và biết bạn rõ ràng. Vậy thì, tại sao không nói chuyện với Ngài?
“Tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người”. (Châm ngôn 20:27)
Nếu bạn muốn bước đi trong Thánh Linh, bạn phải trò chuyện với Thánh Linh.
5. Giữ lòng mềm mại với Đức Chúa Trời
Sự trong sạch của tấm lòng là chìa khóa để thấy Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:8). Trong Thi Thiên 51:10–11, chúng ta thấy Đa-vít biết bí quyết để được gần Đức Thánh Linh – đó là giữ tấm lòng mềm mại trước mặt Ngài.
“Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời”. (Ma-thi-ơ 5:8)
Tấm lòng bạn phải nhạy bén, tinh sạch, và đáp lại với Đức Chúa Trời cùng sự nhân từ của Ngài. Một người có lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời rồi sẽ nhận được chính tấm lòng của Ngài.
6. Đừng quá nghiêm trọng về bản thân
Truyền Đạo 7:16–17 nói rằng đừng quá công bình hay quá khôn ngoan. Điều này rất thú vị. Đừng tự cho mình là quá quan trọng. Chúng ta không phải là Đấng nhờ Ngài muôn vật được tạo thành. Tôi thường nói về chính mình rằng:
“Đừng tỏ ra quá công chính,
Cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan;
Sao lại hủy hoại chính mình?
Đừng gian ác quá, cũng đừng sống điên dại;
Tại sao con phải chết trước kỳ định?” (Truyền Đạo 7:16–17)
Nhiều khi, khi chúng ta coi mình quá quan trọng, chúng ta lại không còn coi trọng Đức Chúa Trời vì tầm nhìn của mình bị chính mình che khuất.
7. Đối đãi với người khác cách tử tế
Ê-phê-sô 4:30 nói rằng đừng làm buồn lòng Đức Thánh Linh bởi cách sống của chúng ta. Nếu bạn đọc kỹ, bạn sẽ thấy điều đó liên quan đến cách chúng ta đối xử với người khác. Chúng ta phải có lòng nhân từ và biết tha thứ.
“Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời; vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc”. (Ê-phê-sô 4:30)
Cách bạn đối xử với người khác ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thân mật của bạn với Đức Thánh Linh.
8. Ăn năn nhanh chóng
Chúng ta cần học cách rút ngắn khoảng cách giữa tội lỗi và sự ăn năn (1 Giăng 1:9). Tất cả chúng ta đều phạm tội, nhưng Kinh Thánh bảo chúng ta phải nhanh chóng chạy đến với Chúa. Khi bạn rút ngắn khoảng cách giữa sự sa ngã và sự phục hồi, bạn sẽ thấy mối liên hệ với Ngài ngày càng thân mật.
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính”. (1 Giăng 1:9)
9. Bước đi trong sự tỏ ra mà Ngài ban cho bạn
1 Giăng 1:7 dạy chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng. Bước đi trong ánh sáng nghĩa là bước theo lẽ thật của Lời Chúa và lẽ thật mà Ngài đang soi sáng cho bạn. Có những mùa đen tối khiến bạn nghi ngờ những điều Chúa từng tỏ ra khi còn ở trong ánh sáng. Nhưng hãy chọn bước đi trong ánh sáng. Bạn sẽ cảm nhận được ơn điển Ngài.
“Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta”. (1 Giăng 1:7)
10. Sống biết ơn và có sự thông công
Hãy thay thế sự càu nhàu bằng tấm lòng biết ơn, và thay thế sự tranh cãi bằng sự thông công. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy làm mọi việc mà không than phiền (Phi-líp 2:14).
“Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự”. (Phi-líp 2:14)
Một trong những điều khiến Đức Thánh Linh lìa xa là khi chúng ta tranh cãi với anh chị em trong Chúa. Dù có thể chúng ta không đồng quan điểm về giáo lý, nhưng nếu chúng ta chọn thông công với những người sống trong sự ăn năn và tin rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển qua đức tin, thì chúng ta sẽ sống đẹp lòng Đức Thánh Linh.
Hãy chọn sống với lòng biết ơn và thông công, bạn sẽ cảm nhận được ơn lành và sự hiện diện của Ngài.
KẾT LUẬN
Việc tăng trưởng trong mối liên hệ với Đức Thánh Linh đến từ việc hiểu rằng Ngài muốn chúng ta có sự tương giao mật thiết với Ngài, luôn trong tinh thần đối xử tốt với người khác, giữ lòng trong sạch và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài.
Hãy nhớ: không phải những hình thức tôn giáo nghiêm ngặt, mà chính là trạng thái tấm lòng bạn và sự bước đi mỗi ngày trong đức tin và sự khiêm nhu.
Bài: Vlad Savchuk; Dịch: SD
(Nguồn: pastorvlad.org)
Leave a Reply