Chúng ta cần đáp lại những người ăn xin như thế nào?

Oneway.vn – Sự thật là, tất cả chúng ta đều là những người ăn xin, đang tuyệt vọng cần đến Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời đã không phớt lờ chúng ta, cũng không giữ lại điều chúng ta cần nhất. Ngài đã bày tỏ lòng thương xót và ban chính Con yêu dấu của Ngài. Vậy Chúa Jêsus sẽ đáp lại người ăn xin như thế nào? Bằng lòng thương xót, sự nhân từ và tình yêu lớn lao.

Bạn đã từng phớt lờ một người ăn xin chưa?

Thành thật mà nói, tôi đã từng. Thật không may, việc nhìn thấy cùng một người đứng bên đường mỗi ngày với một tấm bảng xin tiền đôi khi khiến người ta cảm thấy “phiền.” Tôi từng nghĩ: sao đó lại là “công việc toàn thời gian” của họ? Nhiều người trong chúng ta có lẽ cũng nghĩ như vậy, nhất là khi đang trên đường đến những công việc mà chính mình còn không yêu thích.

Nhưng đôi khi, cuộc sống trở nên rất khắc nghiệt và mọi thứ không diễn ra như ý muốn. Sự thật là bi kịch có thể xảy đến với bất cứ ai, nếu rơi vào hoàn cảnh nhất định. Bệnh tật nghiêm trọng, nghiện ngập, rối loạn tâm lý, mất việc… và nhiều thử thách khác. Và cũng như bao người khác, chúng ta hoàn toàn có thể rơi vào cảnh vô gia cư, túng thiếu, thậm chí phải đi xin ăn.

Khi con trai út của tôi còn rất nhỏ, gia đình tôi sống rất chật vật. Tôi ở nhà chăm con, còn chồng tôi lái xe tải để kiếm sống. Mỗi tuần, sau khi gửi tiền lương của anh ấy vào ngân hàng, tôi đi mua những nhu yếu phẩm cho gia đình.

Ngày hôm đó, sau khi gửi tiền xong, tôi để lại trong ví 28 đô-la tiền mặt để phòng những việc phát sinh cho đến kỳ lương tiếp theo. Không nhiều cho cả một tuần, nhưng tôi nghĩ mình sẽ xoay xở được.

Trên đường đến cửa hàng, chở theo em bé phía sau, khi vừa rẽ xuống lối ra, tôi thở dài. Lại là người đàn ông vô gia cư ấy, cầm tấm bảng xin giúp đỡ. Thông thường, tôi sẽ thấy “may mắn” nếu đèn xanh để có thể chạy thẳng qua.

Nhưng hôm đó, tôi là chiếc xe đầu tiên dừng lại trước đèn đỏ, và người ăn xin đứng ngay sát bên cửa xe tôi.

Chúa Jêsus quay hướng về nơi có nhu cầu

Tôi không biết vì sao mình làm vậy, nhưng thay vì quay đi, tôi nhìn thẳng vào ông ấy. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt cho thấy ông đã trải qua một đời sống rất khắc nghiệt. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cảm nhận một sự thúc giục hãy cho ông ấy tiền. Nhưng tôi nghĩ: mình nên cho bao nhiêu?

Đức Chúa Trời phán rất rõ trong tâm linh tôi: Hãy cho ông ấy tờ năm đô-la trong ví con.

Tôi lấy tờ tiền, hạ cửa kính và đưa cho ông. Bàn tay lạnh của ông chạm vào tay tôi khi nhận lấy và nói: “Chúa ban phước cho cô.”

“Nguyện Chúa cũng ban phước trên ông,” tôi đáp lại. Khi đèn chuyển xanh, tôi kéo kính lên và lái xe đi, lòng trào dâng cảm xúc.

Sau khi mua sắm xong, tôi lái xe quay lại đường cao tốc và thấy người đàn ông ấy đang bước ra khỏi một quán ăn nhanh. Tôi mỉm cười. Có lẽ Chúa muốn cho ông ấy một bữa sáng.

Kể từ ngày đó, cách nhìn của tôi về việc cho tiền người vô gia cư đã thay đổi.

Tôi sẽ cho khi Đức Chúa Trời thúc giục tôi cho. Đúng là có những người coi việc ăn xin như nghề nghiệp, thậm chí có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với đi làm. Có người có thể dùng tiền vào rượu hay ma túy. Nhưng phần việc của Cơ Đốc nhân là tìm kiếm ý Chúa và vâng lời Ngài.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống theo gương của Cứu Chúa mình. Và Chúa Jêsus đã để lại cho chúng ta một tấm gương rõ ràng.

Dưới đây là ba phản ứng của Chúa Jêsus trong Lu-ca 18:35–43:

Chúa Jêsus lắng nghe người ăn xin kêu cầu trong hoạn nạn

“Khi Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ri-cô, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Nghe đoàn dân đi qua, anh hỏi thăm có chuyện gì. Người ta cho anh biết Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét đang đi qua. Người mù liền kêu lên: “Lạy Jêsus, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” Những người đi trước rầy anh, bảo im đi. Nhưng anh càng kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!”. (Lu-ca 18:35–39)

Người ăn xin mù biết Chúa Jêsus là ai và biết Ngài có thể làm gì. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội. Chúa Jêsus nghe tiếng kêu ấy và đáp lời.

Chúng ta cũng vậy. Khi thấy người ăn xin, hãy lắng nghe Đức Thánh Linh. Ngài có đang bảo chúng ta cho đi không?

Chúa Jêsus bày tỏ lòng thương xót và nhân từ

“Đức Chúa Jêsus dừng lại, truyền đem người mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” (Lu-ca 18:40–41)

Chúa Jêsus không bước qua. Ngài dừng lại. Ngài hỏi. Đó là lòng thương xót.

Dù có cho tiền hay không, chúng ta cũng được kêu gọi để đối xử tử tế. Một nụ cười, một lời chào cũng là sự công nhận phẩm giá của con người. Ai cũng xứng đáng được đối xử bằng lòng nhân từ.

Chúa Jêsus ban điều cần thiết

“Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy sáng mắt lại! Đức tin của con đã chữa lành con.” 43Lập tức, người mù được sáng mắt, đi theo Ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 18:42–43)

Khi Đức Chúa Trời thúc giục chúng ta cho đi, hãy vâng lời. Chúng ta không biết vì sao Ngài muốn dùng mình trong khoảnh khắc đó. Có thể chỉ để cho người ấy một bữa ăn. Có thể để người ấy biết rằng Đức Chúa Trời đang lắng nghe và quan tâm.

Ở đây có một chuỗi tác động thuộc linh: người mù được chữa lành, theo Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời; rồi cả đám đông cũng ngợi khen Ngài. Điều đó thật đẹp đẽ.

Đức Chúa Trời muốn dùng chúng ta trong đời sống của người khác – đó là một đặc ân lớn lao.

“Ai thương xót người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ đáp lại việc lành ấy cho người.” (Châm-ngôn 19:17)

“Con đây là người khốn cùng và thiếu thốn; Nhưng Chúa luôn nhớ đến con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải cứu con. Đức Chúa Trời của con ôi, Xin đừng chậm trễ!” (Thi-thiên 40:17)

“Vì các con luôn có người nghèo ở quanh mình, nhưng không phải lúc nào cũng có Ta đâu.” (Ma-thi-ơ 26:11)

“Người nghèo khẩn khoản nài xin, Còn kẻ giàu thì trả lời thô lỗ.” (Châm Ngôn 18:23

Thật dễ để phán xét người ăn xin, nhất là khi họ có con cái hoặc thú nuôi đi cùng. Đúng là có những trường hợp lợi dụng. Nhưng điều cần thiết vẫn là tìm kiếm ý Chúa và vâng lời Ngài. Ngài thành tín để chỉ dẫn khi nào nên cho và khi nào cần thận trọng.

Sự thật là, tất cả chúng ta đều là những người ăn xin đang cần đến Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời đã không phớt lờ chúng ta. Ngài đã ban điều quý giá nhất — chính Con Một của Ngài.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…” (Giăng 3:16)

Vậy Chúa Jêsus sẽ đáp lại người ăn xin như thế nào?
Bằng lòng thương xót, sự nhân từ và tình yêu lớn lao.


Bài: Melinda Eye Cooper; biên tập: SD
(Nguồn: crosswalk.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *