Oneway.vn – Trong thế giới này, có những câu chuyện đau lòng về những thân phận bị lợi dụng, bị chà đạp. Uất ức đến nỗi lòng họ chỉ còn chất chứa ý định trả thù, hoặc mòn mỏi mong chờ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống kẻ thù mình.

Đây là tiếng kêu cứu của một linh hồn đang ở trong cảnh tối tăm, tuyệt vọng: “Tôi phải cầu nguyện thế nào cho những kẻ đã ngược đãi, lợi dụng, khiến tôi rơi vào cảnh phá sản, vô gia cư? Lòng tôi khao khát sự trả thù và muốn thấy cơn thịnh nộ của Chúa đổ ập xuống họ ngay tức khắc. Xin giúp tôi tìm lại sự bình an và sự cân bằng trong Đấng Christ.”
Thật đáng quý khi một người đang trong nghịch cảnh biết tìm cầu sự giúp đỡ để lấy lại sự cân bằng trong Chúa. Bởi lẽ, nơi duy nhất mà tất cả chúng ta cần phải đứng vững đó là: ở trong Đấng Christ. Sẽ không có một giải pháp nào cho những nỗi đau như thế này trừ khi chúng ta thật sự thuộc về Ngài – nghĩa là khi chúng ta kinh nghiệm sự tái sinh, tin cậy Đức Chúa Jêsus để được tha thứ tội lỗi và nắm giữ hy vọng về sự sống đời đời. Khi Lời của Đấng Christ trở thành luật pháp và niềm vui, đó chính là lúc chúng ta tìm thấy lối thoát cho tâm hồn.
Vì vậy, tôi muốn chia sẻ những lẽ thật từ Kinh Thánh về sáu phương diện cốt lõi: về Đức Chúa Trời, về linh hồn, về phần thưởng, về lời cầu nguyện, về sự làm chứng và về Hội Thánh.
1. Đức Chúa Trời sẽ làm mọi sự trở nên công chính
Trước hết là về Đức Chúa Trời. Đừng giành lấy quyền hành vốn thuộc về tay Ngài. Hãy để Chúa làm Đức Chúa Trời. Hãy để Ngài làm Thẩm Phán Tối Cao.
Trong sách Rô-ma 12:19 có chép: “Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.”
Như vậy, sự trả thù và cơn thịnh nộ là quyền hạn và là vinh hiển của Chúa. Đừng cướp khỏi tay Ngài điều vốn thuộc về Ngài. Điều này mang lại sự tự do rất lớn cho chúng ta. Bạn có thể tin chắc một điều rằng: vì Đức Chúa Trời là Chúa, nên không một nỗi bất công nào bạn phải gánh chịu mà Ngài bỏ qua.
Công lý chắc chắn sẽ được thực thi – nếu không phải ngay lúc này thì sẽ là nơi hỏa ngục dành cho những kẻ chẳng chịu ăn năn. Còn nếu họ thật lòng hối cải, thì công lý ấy đã được thực thi trọn vẹn trên thập tự giá của Đấng Christ rồi. Thật vậy, bạn sẽ chẳng thể tìm thấy một sự đền bù nào công minh và thỏa đáng hơn là hỏa ngục hay thập tự giá cho những tổn thương mà mình đã trải qua.
2. Linh hồn bạn sẽ hư mất nếu bạn không tha thứ
Thứ hai là về linh hồn của bạn. Một linh hồn nuôi dưỡng sự cay đắng và không chịu tha thứ chính là một linh hồn đang tự hủy hoại mình. Có thể bạn cảm thấy như thể mình đang trả đũa được đối phương, nhưng thực chất, bạn chỉ đang làm cho tình trạng của bản thân thêm tồi tệ mà thôi.
Ê-phê-sô 4:26–27 dạy rằng: “Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội; đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ.” Điều này có nghĩa là nếu bạn cứ ôm giữ mối hận thù, để sự giận dữ đeo bám từ ngày này qua ngày khác, bạn đang mở toang cánh cửa để ma quỷ bước vào phá hủy linh hồn mình.
Kẻ thù của linh hồn chúng ta rất xảo quyệt, nó lợi dụng lòng cay đắng và sự không tha thứ để hủy diệt chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cũng đã cảnh báo trong 2 Cô-rinh-tô 2:10–11 rằng sự không tha thứ chính là một trong những mưu chước của Sa-tan.
3. Phần thưởng đời đời sẽ làm bạn thỏa nguyện
Thứ ba là về phần thưởng của bạn. Đức Chúa Jêsus phán trong Ma-thi-ơ 5:11–12: “Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.”
Đời sống Cơ Đốc vẫn có thể đầy dẫy niềm vui ngay cả khi đối mặt với sự ngược đãi và mất mát – điều này chỉ có ý nghĩa khi chúng ta nhìn vào cõi đời đời.
Trong sách Hê-bơ-rơ 10:34, các tín hữu thời xưa đã “vui lòng chấp nhận để của cải mình bị cướp đoạt” bởi họ biết rằng mình “có của cải quý hơn và còn lại mãi” – phần thưởng lớn lao đang chờ đợi ở trên trời. Để sống được như thế, chúng ta cần nuôi dưỡng một tâm trí luôn hướng về cõi vĩnh hằng. Kỳ thực, đời sống theo Chúa sẽ trở nên bất khả thi nếu chúng ta chỉ đặt hy vọng vào những điều chóng qua ở đời này.
4. Lời cầu nguyện của bạn sẽ chúc phước cho kẻ thù
Thứ tư là về lời cầu nguyện – cụ thể là cầu nguyện cho kẻ thù. Trong sách Lu-ca 6:27–28, Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa sả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.”
Vậy chúng ta phải cầu nguyện điều gì? Câu trả lời nằm ở hai chữ “chúc phước.” Chúa dạy phải “chúc phước”, nghĩa là chúng ta không cầu nguyện xin Ngài hủy diệt họ, mà cầu nguyện để họ nhận được phước hạnh – đó chính là sự cứu rỗi. Điều đó không có nghĩa là chúng ta cầu nguyện cho những mưu ác của họ được thành công, nhưng cầu nguyện để họ được giải cứu khỏi xiềng xích của tội lỗi.
Cũng không phải là chúng ta đang dung túng cho những hành vi bất chính của họ. Trái lại, chúng ta nài xin Chúa cho họ nhận biết sự sai trái của mình, hạ mình ăn năn để tìm cầu đức tin và sự thánh khiết. Đó mới chính là mục đích cuối cùng của lời cầu nguyện.
5. Sự làm chứng của bạn sẽ tôn cao Đấng Christ
Thứ năm là về sự làm chứng. Đời sống chúng ta cần phải làm chứng cho Cứu Chúa Jêsus như một kho báu thỏa đáp mọi nhu cầu. Đó là điều chúng ta cần bày tỏ: Đức Chúa Jêsus thật vĩ đại và Ngài làm chúng ta thỏa lòng.
Nếu xem thế gian là kho báu tối thượng, chúng ta chẳng khác gì người ngoại. Nhưng nếu kho báu ở trên trời và thái độ sống của chúng ta minh chứng điều đó, thì chúng ta đang tôn vinh Ngài. Trong 1 Cô-rinh-tô 6, Phao-lô buồn lòng vì các tín hữu kiện cáo nhau trước tòa án người ngoại – đó là một lời chứng thất bại. Ông nói: “Thà rằng anh em cam chịu bất công có hơn không?” (1 Cô-rinh-tô 6:7). Nghĩa là thà chịu thiệt thòi còn hơn, vì điều đó làm chứng cho thế gian về giá trị thực của Đấng Christ.
6. Một Hội Thánh khỏe mạnh sẽ bảo vệ bạn
Cuối cùng là về Hội Thánh. Nếu không thuộc về một cộng đồng đức tin khỏe mạnh, bạn đang tự tách mình khỏi nguồn trợ giúp quan trọng mà Đức Chúa Trời đã dự bị cho dân Ngài. Các mục sư và chấp sự cần đặc biệt quan tâm bảo vệ những người yếu thế như phụ nữ, người độc thân hay góa phụ trong Hội Thánh khỏi sự lợi dụng của kẻ xấu.
Có hai cách phản ứng theo tinh thần Kinh Thánh mà các lãnh đạo Hội Thánh nên thực hiện. Thứ nhất là sự chăm sóc khẩn cấp: nếu một người bị lừa gạt, ngược đãi, dẫn đến vô gia cư hay túng quẫn, họ cần được Hội Thánh cung cấp nơi trú ẩn và sự bảo vệ ngay lập tức. Các lãnh đạo phải chủ động trong việc này, giống như Hội Thánh đầu tiên trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, không một tín hữu nào bị thiếu thốn các nhu cầu cơ bản (Công Vụ 4:32–37).
Thứ hai, các lãnh đạo cần can thiệp để đòi lại công lý cho người bị hại. Họ có thể đối chất trực tiếp với kẻ gây lầm lỗi, hoặc khi cần thiết, hãy nhờ đến chính quyền dân sự – định chế mà Chúa đã thiết lập để bảo vệ con người (Rô-ma 13:1–4). Sự hiệp chung của Hội Thánh lúc này sẽ tiếp sức cho cá nhân trong việc từ bỏ ý định trả thù. Cá nhân làm chứng cho lòng thương xót của Chúa qua sự nhịn nhục, còn Hội Thánh làm chứng cho công lý của Ngài bằng cách đứng ra bảo vệ người vô tội.
Vậy nên, nguyện danh Chúa được vinh hiển khi Ngài đứng ra chiến đấu cho bạn. Nguyện linh hồn bạn được bảo vệ khỏi sự gặm nhấm của lòng cay đắng. Cầu mong niềm hy vọng về phần thưởng trên trời sẽ thêm sức cho bạn, lời cầu nguyện mà bạn dành cho kẻ thù sẽ linh nghiệm, và đời sống bạn sẽ là lời chứng đầy quyền năng về ân điển của Cứu Chúa Jêsus. Mong rằng bạn sẽ luôn được bảo vệ và che chở trong một Hội Thánh tin kính.
Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply