Liệu tôi có đang “dập tắt Đức Thánh Linh”?

Oneway.vn – Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh sự vận hành của Đức Thánh Linh trong đời sống hằng ngày. 

Nhiều người thắc mắc về việc Ngài ảnh hưởng thế nào đến mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, từ đó dẫn đến những câu hỏi thực tiễn về các chuẩn mực nên làm và không nên làm trong nếp sống đạo. 

Một trong những vấn đề gây trăn trở nhất chính là lời dạy trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 về việc “chớ dập tắt Thánh Linh”. Chúng ta cần hiểu cụm từ này như thế nào cho đúng? Và những hành động nào đang khiến chúng ta vô tình dập tắt ngọn lửa linh trong đời sống hằng ngày?

Chúng ta hãy cùng xem xét phân đoạn Kinh Thánh này và bối cảnh cụ thể. Lời Chúa chép trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16–22: “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi; hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus. Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy; mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.”

Chúng ta cần làm rõ một điều ngay từ đầu, đó là: chúng ta có khả năng dập tắt Thánh Linh của Đức Chúa Trời không có nghĩa là chúng ta có quyền tể trị còn Ngài thì không. Điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền kiểm soát tối hậu hay quyền quyết định đối với Đức Thánh Linh toàn năng của Đức Chúa Trời. Nghĩa là vì những lý do khôn ngoan, thánh khiết và tốt lành, Đức Chúa Trời thường cho phép chúng ta kháng cự Đức Thánh Linh – Ngài để điều đó xảy ra, hay nói theo cách cổ là Ngài “chịu” để chúng ta kháng cự Ngài. 

Rõ ràng là Đức Chúa Trời có thể thắng hơn sự kháng cự, chống lại sự dập tắt Thánh Linh để đưa chúng ta đến chỗ ăn năn bất cứ khi nào Ngài muốn. Tôi rút ra điều này từ 2 Ti-mô-thê 2:25: “Mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý.” Sự ăn năn sau khi chúng ta kháng cự Thánh Linh của Đức Chúa Trời là một món quà Ngài ban. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng khả năng dập tắt Thánh Linh có nghĩa là chúng ta có quyền quyết định trên Ngài trong đời sống mình. Chúng ta không có quyền đó. Ngài là Đấng tể trị, và vì mục đích của Ngài, đôi khi Ngài để cho chúng ta làm dập tắt Ngài.

Vậy, điều đó có nghĩa là gì? Điều gì chúng ta làm khiến dập tắt Thánh Linh? Sau đây là bốn câu trả lời ngắn gọn.

Thứ nhất, dập tắt Thánh Linh là khinh dể công việc siêu nhiên của Ngài, tỏ thái độ xem thường.

Hãy nhìn ngay vào bối cảnh: “Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19–21). 

Rõ ràng, một số người trong Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã khinh dể ân tứ tiên tri. Tại sao họ lại làm vậy? Dường như ân tứ đó đã bị lạm dụng theo một cách nào đó. Tôi đã từng thấy điều này xảy ra. Bản thân tôi cũng từng bị cám dỗ để xem thường ân tứ Thánh Linh. Nhưng phản ứng của sứ đồ Phao-lô trước vấn đề đó rất thực tế. Ông công nhận rằng chuyện đó có xảy ra. Vậy nên, hãy xem xét mọi việc. Điều gì lành thì giữ lấy. Hãy bỏ đi phần rơm rác và giữ lấy phần tốt đẹp. Đừng khinh dể ân tứ của Đức Chúa Trời. Đó chính là cách đầu tiên chúng ta làm dập tắt Thánh Linh: có thái độ coi thường các ân tứ siêu nhiên mà Chúa ban tặng.

Thứ hai, dập tắt Thánh Linh có nghĩa là bỏ bê ân tứ mà chúng ta đang có.

Tôi rút ra điều này từ 1 Ti-mô-thê 4:14 và 2 Ti-mô-thê 1:6. Hãy so sánh hai câu này: “Đừng xao lãng ân tứ trong con, là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con.” Và 2 Ti-mô-thê 1:6: “Vì vậy, ta nhắc con hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh qua sự đặt tay của ta.” Như vậy, trong tâm trí của Phao-lô, bỏ bê ân tứ thực chất là điều ngược lại với việc “nhen lại” hay làm cho ân tứ rực cháy lên. Có thể diễn đạt lời ông như sau: Ti-mô-thê, đừng dập tắt Thánh Linh. Hãy nhen lại các ân tứ của Ngài thành ngọn lửa. Vậy nên, nếu Chúa ban cho bạn ân tứ mà bạn không nhen nhóm nó lên, bạn đang dập tắt Thánh Linh. 

Thứ ba, dập tắt Thánh Linh có nghĩa là kìm nén cảm xúc khi cần có những biểu hiện bày tỏ niềm vui thuộc linh.

Tôi rút ra điều này từ Ê-phê-sô 5:18–19: “Đừng say rượu, vì rượu dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Hãy dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa.” 

Sự đầy dẫy sống động của Thánh Linh sẽ tuôn trào qua những biểu hiện phù hợp như ca hát và chúc tụng Chúa từ tận đáy lòng. Và nếu bạn không thích những biểu hiện đó, bạn kháng cự lại, khoanh tay và tự nhủ – “Tôi sẽ không làm mấy chuyện đó, tôi sẽ không hát” – thì bạn đang dập tắt Thánh Linh.

Thứ tư, và cuối cùng, dập tắt Thánh Linh có nghĩa là kháng cự lại trái của Đức Thánh Linh, tức là những phẩm chất Chúa ban.

Tôi tìm thấy điều này trong Ê-phê-sô 4:30 khi nói về việc làm buồn Đức Thánh Linh, và tôi nghĩ việc làm buồn lòng Thánh Linh và dập tắt Thánh Linh rất gần gũi với nhau. “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời; vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc” (Ê-phê-sô 4:29–31).

Như vậy, ngay phía trước và phía sau mệnh lệnh đừng làm buồn Đức Thánh Linh, chúng ta có những lời khuyên hãy tử tế và nhân từ với người khác. Nói cách khác, hãy sống bày tỏ trái của Thánh Linh.

Kết luận về việc dập tắt Thánh Linh là: Trước hết, chúng ta dập tắt Ngài, không có nghĩa là chúng ta nắm quyền kiểm soát. Ngài mới là Đấng tể trị. Và hãy nhớ đừng làm 4 điều sau, hầu cho chúng ta luôn giữ ngọn lửa linh: 

1. Đừng khinh dể ân tứ của Đức Thánh Linh

2. Đừng bỏ bê ân tứ mà chúng ta đang có

3. Đừng kìm nén cảm xúc và từ chối biểu đạt cảm xúc thuộc linh

4. Đừng kháng cự lại trái của Thánh Linh trong đời sống mình.

Bài: John Piper; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *