Oneway.vn – Hôn nhân là điều mà nhiều người trong chúng ta luôn ao ước. Chúng ta thường nghĩ rằng đến một thời điểm nào đó, chuyện mình có một mái ấm là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.

Đây là sự kết ước thánh khiết do chính Đức Chúa Trời thiết lập, bày tỏ tình yêu thương của Ngài, và là một minh chứng sống động cho sự hiệp một. Có rất nhiều anh chị em độc thân mong mỏi bước vào đời sống vợ chồng vì nhiều lý do, mà điều lớn nhất có lẽ là để khỏa lấp đi nỗi cô đơn. Nhiều người đã cầu nguyện vô cùng khẩn thiết, nài xin Chúa đưa đến cho mình “một nửa” mà Ngài đã sắm sẵn. Họ giữ mình thánh sạch, bước vào các mối quan hệ tìm hiểu với mục tiêu duy nhất là tiến tới hôn nhân. Tất cả những điều đó thật đáng trân quý, thế nhưng, có không ít anh chị em dù dốc lòng như vậy nhưng bên trong vẫn luôn thấy trống trải và không thỏa lòng.
Khi tháng ngày trôi qua mà bản thân vẫn cứ phòng không chiếc bóng, điều đó dễ kéo theo một mớ hỗn độn những cảm xúc, tâm trạng cùng những dấu hỏi lớn. Nhiều người rơi vào sự hoài nghi, tự hỏi không biết Chúa có nghe thấy lời cầu nguyện của mình hay không, và thậm chí có những người đã buông xuôi, không còn muốn giữ mình biệt riêng ra thánh nữa để buông thả theo cảm xúc – họ cảm thấy như thể mình đã bị từ chối. Nhưng nhìn sâu vào thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Giữa những ngổn ngang của tâm tư, câu hỏi “Chúa ơi, tại sao Ngài vẫn chưa đưa người ấy đến với con?” cứ liên tục bám lấy tâm trí, làm cho lời cầu nguyện của chúng ta dần chuyển sang sự mỏi mòn, bế tắc chỉ để tìm cho bằng được câu trả lời.
Cho nên, nếu bạn chưa lập gia đình và đang trăn trở tại sao Chúa vẫn chưa đưa “người ấy” đến, hãy cùng nhìn lại những lý do dưới đây xem điều gì đang chạm đúng nỗi lòng của mình.
1. Có thể Chúa đang mở rộng chiều sâu thuộc linh của bạn
Lý do đầu tiên mà Chúa chưa đưa người mà bạn hằng ao ước đến để kết hôn, ấy là vì Ngài muốn mở rộng chiều sâu bên trong con người bạn. Sự chữa lành cảm xúc, sự ổn định về tài chính, khả năng tự nhận thức và việc định hình bản sắc cá nhân thường được kết quả sâu sắc hơn trong sự tĩnh lặng của những ngày tháng cô đơn. Chúa đang ban phước cho bạn bằng cách gây dựng bạn ở những khía cạnh trong cuộc sống cần có sự tập trung cao độ, không bị phân tâm.
Nói như vậy có phải là hôn nhân sẽ gây phân tâm không? Hoàn toàn không. Thế nhưng, việc gánh vác trách nhiệm hằng ngày của một người chồng, người vợ đòi hỏi phải đầu tư chu đáo, thì mới có thể gìn giữ được một gia đình phước hạnh, đẹp lòng Đức Chúa Trời.
2. Khao khát chưa đồng nghĩa với đúng thời điểm
Việc bạn khát khao có một mái ấm gia đình không có nghĩa là bạn đã bước vào đúng thời điểm của Chúa. Lòng mong ước và sự sẵn sàng không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Lắm khi lòng chúng ta khao khát nhiều điều, nhưng mọi sự chỉ được bày tỏ ra trong thời điểm đã định của Đức Chúa Trời để Ngài được vinh hiển, để làm chứng cho những người xung quanh, và để chúng ta có trách nhiệm với ước muốn đó một khi đã được thành hiện thực. Khao khát là bản tính của con người, nhưng thời điểm thuộc quyền tể trị của Đức Chúa Trời.
Bạn có thể mong mỏi hôn nhân, cầu nguyện xin Chúa ban cho người bạn đời, nhưng hiện tại bạn vẫn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị chứ chưa phải là lúc gặt hái kết quả.
Ngay cả trong Kinh Thánh, các bậc anh hùng đức tin đã khao khát lời hứa của Chúa từ rất lâu trước khi họ thực sự được trải nghiệm. Khao khát đó hoàn toàn chân thật, nhưng tiến trình chuẩn bị của Chúa cũng thực tế y như vậy. Đối với các anh chị em độc thân, điều này có nghĩa là lòng mong mỏi của bạn không có gì sai cả, chỉ là nó đang ở kỳ chín muồi mà thôi. Chúa thường tể trị để trang bị cho bạn về phẩm hạnh, sự sáng suốt và mọi hoàn cảnh xung quanh trước khi Ngài ban cho bạn một người đồng hành.
3. Các tiêu chuẩn của bạn đang dần trưởng thành hơn
Sự tăng trưởng thuộc linh sẽ thay đổi những gì bạn có thể chịu đựng và những gì bạn sẵn sàng chấp nhận. Khi tấm lòng bạn được chữa lành, tâm trí thông suốt và mối tương giao với Đức Chúa Trời ngày càng sâu sắc hơn, các tiêu chuẩn của bạn tự nhiên sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Những gì trước đây bạn từng nghĩ “như vậy là đủ tốt rồi” thì nay có thể không còn phù hợp với giá trị, sự kêu gọi, hay sự bình an trong tâm hồn bạn nữa. Đó không phải là kén chọn, mà là sự khôn ngoan phân định.
Sự trưởng thành thuộc linh giúp bạn nhạy bén hơn để nhận biết nhân cách, lòng chung thuỷ và mức độ hòa hợp của một người. Nó cũng giúp bạn hiểu rõ và trân trọng những nhu cầu sâu sắc trong tâm hồn mình. Đôi khi, những ngày tháng độc thân kéo dài là vì bạn từ chối thỏa hiệp, từ chối chọn “bừa” một ai đó. Đôi khi quá trình kéo dài không phải vì bạn thiếu lựa chọn, mà là vì bạn đã học được cách không cam chịu cúi đầu trước những lựa chọn sai trật. Và đó là một sự đắc thắng, một bước trưởng thành, chứ không phải là thất bại.
4. Hôn nhân chưa hẳn đã tốt cho bạn ngay lúc này
Đây có thể là một sự thật khó lòng chấp nhận, nhưng đôi khi một điều vốn dĩ là tốt, lại chưa hẳn đã phù hợp ngay tại thời điểm này. Hôn nhân là một phước hạnh, nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm, sự hy sinh và cả sự phơi bày con người thật của nhau. Bước vào hôn nhân giống như nhìn qua một chiếc kính lúp: nó sẽ phơi bày những gì đang tốt đẹp, và phóng đại luôn cả những tổn thương chưa được giải quyết tận gốc rễ trong lòng của cả hai người.
Trong sách I Cô-rinh-tô 7, sứ đồ Phao-lô đã giải thích rằng đời sống gia đình sẽ mang đến những nỗi lo toan gánh vác và dễ làm phân tán sự chú tâm của chúng ta. Có thể có những vết thương trong bạn vẫn đang cần được Chúa chữa lành, khải tượng cuộc đời vẫn đang cần được định hình, hoặc có một sự tự do mà bạn cần phải quản trị cách trọn vẹn trong giai đoạn này. Đức Chúa Trời không từ chối những điều tốt lành vì cớ khắt khe với chúng ta. Đôi khi Ngài giữ chúng lại vì Ngài nhìn thấy những gánh nặng mà bạn chưa đủ sức để gánh vác trong lúc này.
5. Cái nhìn của bạn về hôn nhân có thể vẫn còn theo lối mòn thẳng tắp
Đôi khi chúng ta hình dung về hôn nhân với một kỳ vọng thật giản đơn theo đường thẳng: gặp đúng người, tìm hiểu nghiêm túc, đính hôn, kết hôn, rồi cứ thế sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Thế nhưng, Chúa thường viết nên những câu chuyện cuộc đời đầy rẫy những bước ngoặt và thăng trầm, chứ không theo một lối mòn thẳng tắp nào cả. Trong sách Ê-sai 55, chúng ta được nhắc nhở rằng đường lối và ý tưởng của Ngài cao hơn ý tưởng của chúng ta. Điều đó bao gồm cả cách mà Ngài mở ra một mối quan hệ.
Hành trình của một số người sẽ có những ngã rẽ, những đổ vỡ, những giai đoạn tăng trưởng đầy thử thách, sự thay đổi môi trường sống, hoặc có khi là những khoảng lặng kéo dài mệt mỏi. Con đường gập ghềnh không có nghĩa là bạn đang đi sai hướng, mà có thể đơn giản là Chúa đang nhào nặn trong bạn sự sâu sắc, lòng kiên trì và định hướng rõ ràng trước khi bạn đặt chân vào đời sống giao ước. Không phải sự chậm trễ nào cũng là hỏng hóc. Không phải sự chậm trễ nào cũng là đổ vỡ. Có những khoảng chờ đợi lại là bước chuyển cần thiết để bảo vệ chính cuộc đời bạn.
6. Tấm lòng bạn có thể chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân
Hôn nhân không chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm lãng mạn. Đó là trách nhiệm, là “mục vụ”. Hôn nhân đòi hỏi sự phục vụ, lòng tha thứ, biết chế ngự cảm xúc, sự hy sinh và sẵn sàng đóng đinh cái tôi kiêu ngạo của mình vào thập tự giá mỗi ngày.
Trong sách Ê-phê-sô 5, hôn nhân được mô tả như một hình ảnh phản chiếu tình yêu thương của Đấng Christ: một tình yêu ban cho, nhịn nhục và chịu đựng. Thứ tình yêu đó cần thời gian để trưởng thành, không thể chín ép được. Nếu tấm lòng bạn vẫn đang trong quá trình được chữa lành, vẫn còn đầy phòng thủ, vẫn đang chập chững học cách bày tỏ hay học cách tin cậy, thì có thể Chúa vẫn đang thêm sức cho bạn trước khi Ngài tin tưởng giao phó một ai đó cho bạn. Việc sẵn sàng bước vào hôn nhân ít liên quan đến tuổi tác, nhưng liên quan rất nhiều đến sự trưởng thành thuộc linh và sự chín chắn trong cảm xúc của bạn. Đôi khi, những ngày tháng chậm trễ này chính là sự chuẩn bị cần thiết cho một trách nhiệm mang tầm giao ước.
Sau khi cùng suy ngẫm qua danh sách này, bạn hãy tự hỏi xem mình đang ở đâu trong những điều kể trên. Nếu bạn không thấy lý do nào liên quan đến mình cả, hãy dành thời gian để thưa chuyện với Chúa, cầu hỏi Ngài tại sao Ngài vẫn chưa đưa người ấy đến, và kiên nhẫn chờ đợi những câu trả lời được bày tỏ cho tấm lòng mình. Xin bạn lưu ý, tôi nói “những câu trả lời”, bởi vì có thể có nhiều hơn một lý do mà Chúa vẫn còn giữ bạn trong giai đoạn cô đơn.
Nếu Chúa chưa đưa người bạn đời của bạn đến, đó không phải là bằng chứng cho thấy Ngài bỏ quên bạn, mà là minh chứng cho mục đích tốt lành của Ngài. Ngài không chậm trễ. Ngài không vô tâm. Ngài càng không ngó lơ khát khao của bạn. Giai đoạn cô đơn trong cuộc đời bạn không hề vô nghĩa. Nó đang nhào nặn bạn, lập nền cho bạn, và dạy bạn biết rằng giá trị con người mình phải được neo chặt trong Ngài trước hết. Dù hôn nhân có đến sớm hơn, muộn hơn, hay theo một cách hoàn toàn khác với những gì bạn từng hình dung, thì bạn vẫn luôn là người được chọn, được yêu thương, và chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau.
Các anh chị em độc thân của tôi ơi, tôi chân thành cầu xin Chúa cho bạn hiểu được tại sao Ngài chưa ban cho bạn người mà lòng mình hằng mong đợi, và nhận biết rằng Ngài không hề sửa phạt khi bắt bạn phải chờ đợi, bởi vì Ngài biết rõ điều gì là tốt nhất cho cuộc đời bạn.
Trong khi chờ đợi thời điểm của Ngài, hãy vui hưởng thời gian độc thân mà bạn đang có, và nỗ lực tập trung để hoàn thành khải tượng, mục đích mà Chúa đặt để trong bạn mỗi ngày.
Bài: Liz Lampkin; dịch: Esther Võ
(Nguồn: crosswalk.com)
Leave a Reply