Kiệt sức vì công việc Hội Thánh: Khi người sẵn lòng bị vắt kiệt

Oneway.vn – Khi Hội Thánh tìm được một người sẵn lòng phục vụ, họ thường giao thêm việc này đến việc khác cho đến khi người ấy kiệt sức và mệt mỏi hoàn toàn.

ảnh minh họa

Kính gửi mục sư,

Tôi viết thư này trong sự mệt mỏi và bế tắc. Hiện tại, công việc phục vụ trong Hội Thánh đang vắt kiệt sức lực của vợ chồng tôi.

Ban đầu, ban ngành của chúng tôi có một đội ngũ khá đông đảo cùng xoay vòng gánh vác công việc. Thế nhưng theo thời gian, số lượng nhân sự cứ thuyên giảm dần, cho đến khi chỉ còn lại hai người luân phiên. Có những giai đoạn, chồng tôi phải tự mình phụ trách suốt nhiều tuần liên tiếp mà gần như không có lấy một ngày Chúa Nhật nghỉ ngơi. Bản thân tôi cũng đang một mình gồng gánh khối lượng công việc vốn dành cho hai người trong các buổi nhóm giữa tuần suốt nhiều tháng qua. Chúng tôi đã liên tục kêu gọi sự hỗ trợ nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả.

Dù mục sư quản nhiệm đã đưa ra quy định bắt buộc các ban ngành khác phải xoay vòng hỗ trợ, nhưng thực tế lại không có ai hưởng ứng hay tiếp nhận huấn luyện, và quy định đó cũng nhanh chóng bị bỏ ngỏ.

Trước đây, chúng tôi luôn duy trì đời sống tĩnh nguyện, đọc Lời Chúa hằng ngày và dành thời gian cho gia đình. Nhưng giờ đây, giữa các buổi tập hát, các giờ nhóm và muôn vàn sự kiện lớn nhỏ, chúng tôi dường như “sống” luôn tại nhà thờ. Chúng tôi không còn thời gian cho gia đình, chứ đừng nói đến sức lực hay tâm trí để chăm sóc đời sống tâm linh cá nhân. Thế nhưng, nhu cầu công việc của Hội Thánh vẫn tiếp tục đè nặng mà không thấy hồi kết.

Đứng trước hoàn cảnh này, chúng tôi thực sự bối rối. Chúng tôi nên tiếp tục chịu đựng và trung tín trong sự kiệt sức này? Hay cần phải thiết lập những ranh giới rõ ràng để bảo vệ gia đình và đời sống tâm linh của mình? Hay giải pháp cuối cùng là tìm kiếm một môi trường nhóm lại mới phù hợp hơn?

Rất mong nhận được sự nâng đỡ và hướng dẫn từ mục sư.

Vì sao các nhân sự trong Hội Thánh lại kiệt sức?

Bạn thân mến!

Trong xã hội ngày nay, mọi người không còn mấy mặn mà với việc dấn thân phục vụ trong Hội Thánh. Ai trong chúng ta cũng “bận rộn”, và công việc Chúa chẳng còn là ưu tiên hàng đầu. Nhiều người cứ ngỡ sẽ có ai đó gánh vác thay mình… để rồi sau một thời gian, chẳng còn ai đứng ra gánh vác nữa.

Khi Hội Thánh tìm được một người sẵn lòng phục vụ, họ lại thường vắt cạn sức lực của người đó, giao hết việc này đến việc khác cho đến khi người nhân sự vốn tràn đầy nhiệt huyết ấy rơi vào tình trạng kiệt sức và mệt mỏi hoàn toàn. Rõ ràng, vợ chồng bạn đã bị đẩy vào cảnh làm việc quá tải, và giờ đây hai bạn đang trải qua sự kiệt sức trầm trọng.

Trước hết, tôi thấy bạn chưa cần phải rời bỏ Hội Thánh của mình. Bạn đã có biết bao sự gắn kết tại đó, thật tiếc nếu phải đánh mất những tình bạn, những mối quan hệ quý giá ấy để rồi lại phải bắt đầu từ đầu ở một nơi mới.

Vậy thì giờ đây, hãy để tôi chia sẻ vài điều giúp bạn phục hồi sau sự kiệt sức trong công việc Chúa:

1. Hãy bồi dưỡng cơ thể và tận hưởng một giấc ngủ sâu

Sau khi tiên tri Ê-li đánh bại 450 tiên tri của Ba-anh (1 Các Vua 18), hoàng hậu gian ác Giê-sa-bên đã thề sẽ lấy mạng ông ngay trong ngày hôm đó. Ê-li liền bỏ chạy. Ông chạy mải miết cho đến Bê-e Sê-ba ở phía nam Y-sơ-ra-ên. Vượt qua quãng đường dài hàng chục dặm để đến núi Hô-rếp ở phía nam Giu-đa, ông rơi vào trạng thái kiệt sức và ngã lòng.

Bấy giờ, một thiên sứ đến đánh thức và trao thức ăn cho ông. Nhận thấy ông vẫn còn mệt mỏi cùng tận, thiên sứ chờ ông thiếp đi lần thứ hai rồi lại hiện ra ban thêm thức ăn để ông hồi phục. Chỉ khi đã dần bình phục, Đức Chúa Trời mới tiếp tục giao sứ mạng cho Ê-li.

Mới đây, 40 học viên cao học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã tham gia một nghiên cứu: họ phải thức trắng suốt 48 giờ. Sau đó, kết quả đo điện não đồ (EEG) cho thấy sóng não của một người thức trắng 48 giờ tương tự với sóng não của một bệnh nhân tâm thần phân liệt.

Hãy ăn một bữa thật ngon và đi ngủ. Nói cách khác, hãy biết chăm sóc những nhu cầu thể xác của mình. Bạn không thể nào phục hồi về tâm trí, cảm xúc hay tâm linh cho đến khi thể xác được hồi phục. Điều đó cần có thời gian, nên hãy coi đây là ưu tiên hàng đầu.

2. Thiết lập những ranh giới

Ngay cả Chúa Jêsus cũng đặt ra những ranh giới rõ ràng khi Ngài còn thi hành chức vụ trên đất. Ngài biết chính xác khi nào cần tạm lánh đám đông, lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng sau những ngày phục vụ miệt mài.

Hãy dành cho mục sư của bạn thêm ít nhất một tháng để ông chủ động sắp xếp và chuyển giao công việc cho người mới. Đồng thời, hãy thẳng thắn chia sẻ rằng sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ tạm ngưng công việc phục vụ để tập trung hồi phục sức khỏe. Suy cho cùng, việc tìm kiếm và sắp xếp nhân sự cho các ban ngành trong Hội Thánh – kể cả vị trí bạn đang gánh vác – vốn không phải là trách nhiệm của bạn, mà là nhiệm vụ của mục sư.

Chuyện này cũng tương tự như khi bạn xin nghỉ việc ở công ty vậy. Bạn gửi thông báo trước từ hai đến bốn tuần để công ty chủ động chuẩn bị, rồi sau đó mới rời đi. Hãy đặt ra một ranh giới dứt khoát: bạn sẽ không tiếp tục công việc cho đến khi bản thân hoàn toàn hồi phục sau giai đoạn kiệt sức này.

3. Hãy đến một Hội Thánh khác và chỉ dự nhóm mà thôi

Hãy thành thật nhìn nhận rằng bạn đang bị tổn thương và kiệt quệ về mặt tâm linh. Lúc này, điều bạn cần nhất là tìm đến một nhà thờ để được chữa lành và hồi phục, chứ không phải để gánh vác thêm trách nhiệm.

Trong suốt nhiều năm mục vụ, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người tìm đến Hội Thánh của tôi sau khi bị vắt cạn sức lực ở những nơi khác. Lời khuyên tôi dành cho họ trước sau như một: hãy chọn một hàng ghế ở phía sau, thả lỏng tâm trí và tận hưởng trọn vẹn không gian thờ phượng cùng các buổi nhóm lại.

Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian, nhưng rồi sẽ đến lúc bạn sẵn sàng quay trở lại với công việc Chúa. Dù vậy, đừng vội vã. Hãy cho phép mình được nghỉ ngơi trọn vẹn và nhất quyết không nhận lại việc quá sớm. Vẫn còn rất nhiều chặng đường phục vụ đang chờ đón bạn ở phía trước.

Khi đã thực sự được chữa lành và phục hồi năng lượng, bạn hoàn toàn có thể trở về Hội Thánh của mình với nguồn sức sống hoàn toàn tươi mới. 

4. Thường xuyên lượng giá mức độ tâm linh, tâm trí, cảm xúc và thể xác của mình

Hầu hết những tín hữu rơi vào trạng thái kiệt sức đều do đã vắt cạn lực lượng ở một hoặc nhiều phương diện kể trên. Thành thật mà nói, nếu để bản thân bị quá tải ở bất kỳ phương diện nào, thì khó tránh khỏi rơi vào kiệt sức. Biết từ chối đúng lúc để giữ cho cuộc sống được cân bằng là quyết định hoàn toàn chính đáng.

Tiên tri Giô-na cũng từng trải qua sự kiệt sức như thế. Khi Đức Chúa Trời sai ông đến Ni-ni-ve để rao giảng kêu gọi dân thành ăn năn, Giô-na lại nuôi hy vọng kẻ thù lớn nhất của dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị tiêu diệt. Tâm trí ông trở nên rối bời trước lời kêu gọi của Ngài. Chỉ sau ba ngày ba đêm nằm trong bụng cá lớn, ông mới chịu vâng lời đến Ni-ni-ve, và cả thành ấy đã ăn ăn, trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Thế nhưng, chứng kiến thành Ni-ni-ve ăn ăn, Giô-na lại quay sang tức giận với Chúa. Thay vì vui mừng khi cả một thành lớn quay về tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ông lại giận dỗi và oán trách Chúa là một người chủ khắt khe (như hình ảnh được nhắc đến trong Ma-thi-ơ 25:24-26).

Khi rơi vào tình trạng kiệt sức, chúng ta cũng thường dễ nhìn nhận Đức Chúa Trời như một người chủ khắt khe. Nhưng chỉ khi biết nói “Không” đúng lúc để được chữa lành, chúng ta mới có thể nhận ra rõ ràng hơn những kế hoạch tốt lành mà Ngài dành cho mình.

5. Đừng ôm đồm quá sức

Vua Đa-vít từng viết trong Thi Thiên 131: “Lạy Đức Giê-hô-va, lòng con không kiêu ngạo, mắt con không tự cao; Con cũng không theo đuổi những việc quá lớn lao, hay những việc kỳ diệu quá cho con. Con đã làm cho linh hồn con êm dịu, an tịnh, như đứa trẻ đã thôi bú bên mẹ mình; Linh hồn ở trong con cũng như đứa trẻ thôi bú vậy. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va từ nay cho đến đời đời.”

Ông chỉ làm một việc đơn giản: dừng lại. Không hơn không kém.

Trong hoàn cảnh này, tôi lại nhớ đến câu chuyện của một quảng cáo về chiếc máy kéo cũ kỹ nhưng vẫn hoạt động bền bỉ suốt hơn 80 năm. Bí quyết thật ra rất đơn giản: nó được bảo dưỡng và thay dầu nhớt đều đặn.

Thay vì để bản thân bị hỏng hóc chỉ sau vài năm phục vụ ngắn ngủi, chúng ta cũng hãy biết “thay dầu nhớt” định kỳ để tận hưởng một chặng đường phục vụ Chúa lâu dài, kết quả và đầy phước hạnh trong nhiều năm tới.

Vậy nên bạn thân mến, hãy rút ra bài học cho mình. Trước khi bắt tay vào phục vụ trở lại, hãy kiểm tra xem các “chỉ số” về tâm linh, tâm trí, thể xác và cảm xúc của bạn có đang nằm trong mức an toàn, khỏe mạnh và cân bằng hay không. Hãy luôn giữ cho “cỗ máy” của mình được bôi trơn đều đặn.

Bài: Dr. Roger Barrier; dịch: Esther Võ

(Nguồn: crosswalk.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *