Oneway.vn – Mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời trên thế giới là để sự vinh quang của Ngài được biết đến và vui hưởng giữa mọi dân tộc.

Thực tế này được thể hiện xuyên suốt Kinh Thánh, từ việc Đức Chúa Trời tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài, cho đến sự hoàn tất vương quốc Chúa, khi mọi dân tộc, mọi bộ tộc, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ cùng thờ phượng Ngài qua sự cứu rỗi và sự thỏa lòng tìm thấy trong Ngài (Sáng-thế Ký 1:26–28; Khải Huyền 7:9–17).
Nếu đây là mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời, tức là sự vinh hiển của Ngài được rao truyền giữa mọi dân tộc, thì đây cũng phải là mục đích cuối cùng của mỗi Cơ Đốc nhân có Đức Thánh Linh ngự trong mình. Nếu Đức Thánh Linh muốn thế giới thuộc về Đấng Christ, và bạn có Đức Thánh Linh sống trong mình, thì bạn cũng sẽ khao khát thế giới thuộc trọn về Ngài.
Sứ Mạng toàn cầu rõ ràng không phải là một chương trình trong Hội Thánh dành cho một số ít người được kêu gọi theo một cách đặc biệt. Đó là mục đích mà vì đó tất cả chúng ta được ban hơi thở. Mỗi Cơ Đốc nhân dù sống hay chết đều phải để sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được rao truyền giữa mọi dân tộc. Đó là lý do chúng ta phải luôn tìm kiếm cơ hội để rao ra Phúc Âm và dành nhiều thời gian cầu nguyện cho công tác truyền giáo, cho anh em cùng đức tin, cho tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh,… trên toàn thế giới.
Cầu nguyện cho thế giới như thế nào?
Hãy thử nghĩ xem: trước khi bạn hoặc tôi bước ra khỏi giường vào buổi sáng, chúng ta có thể dừng lại và góp phần vào điều Đức Chúa Trời đang làm tại Bắc Triều Tiên. Hoặc Bắc Phi. Giữa những dân tộc chưa được tiếp cận với Phúc Âm, giữa những người đang chịu bắt bớ và những người đang đau khổ tại những nơi chúng ta có thể sẽ không bao giờ đến và trong cuộc đời của những người chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp, ít nhất là khi còn ở trên đất này. Đức Chúa Trời không chỉ mời gọi bạn và tôi cầu xin Ngài về những nhu cầu trên khắp thế giới; Ngài còn hứa sẽ đáp lời những lời cầu xin của chúng ta theo Lời Ngài.
Vậy làm thế nào để chúng ta cầu nguyện cho thế giới theo Lời Đức Chúa Trời? Dưới đây là một hướng dẫn mang tính Kinh Thánh và thực tế để giúp bạn bắt đầu:
Cầu nguyện cho những người chưa được tiếp cận với Phúc Âm giữa các dân tộc
Cầu nguyện để Đức Chúa Trời nguôi cơn thạnh nộ và bày tỏ lòng thương xót bằng cách cứu những người hiện vẫn chưa được tiếp cận với Phúc Âm. Cầu nguyện để Đức Chúa Trời sai những người ‘con gặt’ đến với họ và từ giữa họ (Ma-thi-ơ 9:36-38). Cầu nguyện để một khuôn mẫu tương tự như chức vụ của sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba trong Công Vụ 13-14 được hình thành: những giáo sĩ giữa các dân tộc chưa được tiếp cận với Phúc Âm có sự dạn dĩ trong Lời Đức Chúa Trời (Công Vụ 13:4-5), năng quyền từ Đức Thánh Linh (Công Vụ 13:6-7), chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh (Công Vụ 13:10–12), kết quả trong việc làm chứng về Phúc Âm (Công Vụ 13:12), sự bình an với các tín hữu khác và được những người chưa tin Chúa tiếp nhận (Công Vụ 13:14–15).
“Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời nguôi cơn thạnh nộ và bày tỏ lòng thương xót bằng cách cứu những người hiện vẫn chưa được tiếp cận với Phúc Âm.”
Cầu nguyện để Phúc Âm được trình bày rõ ràng qua họ (Công Vụ 13:26-34) và Chúa mở lòng những người xung quanh (Công Vụ 13:48). Cầu nguyện cho họ có niềm vui giữa những đau khổ, sự nhân từ giữa những lời vu khống (Công Vụ 14:1–2), quyền năng thuộc linh (Công Vụ 14:3), sự khiêm nhường cá nhân (Công Vụ 14:4–18), sự kiên nhẫn (Công Vụ 14:8–18) và sự bền đỗ (Công Vụ 14:19–20). Cầu nguyện để Đức Chúa Trời sử dụng họ để gây dựng môn đồ và nhân rộng các Hội Thánh (Công Vụ 14:21–28).
Cầu nguyện cho những người đang chịu bắt bớ giữa các dân tộc
Cầu xin Đức Chúa Trời thêm sức cho những tín hữu đang chịu bắt bớ để họ giữ vững niềm hy vọng Ngài ban, nhận biết chiều sâu tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho họ, kinh nghiệm sự dạn dĩ và sức mạnh từ Đức Thánh Linh, và trung tín rao truyền Phúc Âm. Cầu nguyện để những người bắt bớ họ được nhìn thấy và biết đến Đấng Christ qua đời sống của những người họ đang bắt bớ, và cầu nguyện cho công lý (Công Vụ 4:23–30; II Ti-mô-thê 1:8–14).
Cầu nguyện cho người nghèo giữa các dân tộc
Khẩn cầu cho người đói có thức ăn và người khát có nước uống an toàn. Cầu nguyện cho sự chăm sóc y tế dành cho trẻ em và người lớn đang đau khổ và chết vì những căn bệnh có thể phòng ngừa. Cầu nguyện cho những người tị nạn bị chia cách khỏi nhà cửa bởi những thảm họa thiên nhiên và những thảm họa do con người gây ra. Cầu nguyện để Hội Thánh có tấm lòng rộng rãi, hy sinh và vui lòng ban cho người nghèo (Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:7-11; Châm Ngôn 3:27-28; Ma-thi-ơ 25:34-40; Gia-cơ 2:15-17; I Giăng 3:16-18).
Cầu nguyện cho trẻ mồ côi và những trẻ em dễ bị tổn thương giữa các dân tộc
Cầu nguyện cho trẻ em và cha mẹ trong hệ thống chăm sóc thay thế; cho trẻ em và những người chăm sóc tại các cô nhi viện; cho những gia đình nhận chăm sóc thay thế và nhận con nuôi; cho những trẻ em trên khắp thế giới trong cảnh bơ vơ, không người thân yêu bên cạnh, những sự cùng cực, đói khổ các con đang phải đối mặt mỗi ngày (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:17-19; Thi Thiên 82:3-4; Ê-sai 1:17; Gia-cơ 1:27).
Cầu nguyện cho những người đang bị nô lệ giữa các dân tộc
Cầu nguyện cho sự cứu rỗi, sức mạnh, sự bảo vệ, tự do, công lý, hy vọng và chữa lành dành cho các nạn nhân (Thi Thiên 82:4; 103:6; Lu-ca 19:10). Cầu nguyện để những kẻ áp bức nhận biết tội lỗi, ăn năn và được cứu; các mạng lưới tội phạm bị phá bỏ; những kẻ áp bức bị bắt giữ và truy tố (Thi Thiên 7:9; Ê-sai 55:7; Giê-rê-mi 22:3; II Ti-mô-thê 2:25). Cầu nguyện để tình trạng tham nhũng trong chính quyền chấm dứt và những luật pháp công bằng được thực thi (Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:19; Châm Ngôn 8:15; A-mốt 5:12; I Ti-mô-thê 2:1-2). Cầu nguyện để Hội Thánh lên tiếng và cùng nhau hành động chống lại sự bất công (Thi Thiên 133; Châm Ngôn 31:8; Giăng 17:23; Rô-ma 15:5).
Chúa Jêsus dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào
Những điều trên chỉ là điểm khởi đầu, chắc chắn chưa phải toàn bộ những cách chúng ta có thể cầu nguyện cho thế giới. Và không chỉ là những điều chúng ta có thể làm, mà là những điều chúng ta phải làm. Bởi đây chính là cách Chúa Jêsus dạy chúng ta cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; Nước được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời!” (Ma-thi-ơ 6:9-10).
Cầu xin Danh Chúa được tôn thánh với tư cách là Vua của các dân tộc, Chúa của các dân, Đấng Cứu Rỗi của tội nhân, Đấng Bảo Vệ dân Ngài, Đấng Chu Cấp cho người nghèo, Cha của những người mồ côi và Đấng Giải Cứu những người bị áp bức. Hãy cầu nguyện như vậy.
Hãy thôi chỉ cầu nguyện theo cách chỉ xoay quanh đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta và thế giới ngay xung quanh chúng ta. Chúng ta được tạo dựng cho một điều lớn lao hơn thế rất nhiều. Chúng ta được kêu gọi cùng với Đức Chúa Trời của cả vũ trụ góp phần rao truyền sự tốt lành và vinh hiển của Ngài giữa mọi dân tộc.
Hãy bắt đầu cầu nguyện cho mục đích này ngay hôm nay. Và khi làm như vậy, chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui sâu nhiệm của việc cùng Đức Chúa Trời tham dự vào việc hoàn thành mục đích cuối cùng của Ngài dành cho toàn thế giới.
Bài: David Platt
Nguồn: desiringgod.org

Leave a Reply