[Kêu gọi khẩn] Giọt nước mắt của người mẹ 3 con với căn bệnh ung thư giai đoạn 3 

Oneway.vn – Nằm sâu trong con hẻm, với một căn phòng nhỏ nằm giữa dãy phòng trọ rõ ràng là không mấy đẹp đẽ, chúng tôi đến thăm chị.

Chị Đỗ Thị Sáu và đứa con thứ ba (8 tháng tuổi)

Ẵm trên tay là đứa con gái chỉ mới vừa tròn 8 tháng tuổi, chị cười tươi chào đón chúng tôi, nụ cười ẩn chứa nỗi niềm và cả nỗi đau của một bệnh nhân ung thư giai đoạn 3.

Chị tên Đỗ Thị Sáu, 36 tuổi, hiện gia đình đang trung tín nhóm lại tại Hội thánh Liên hữu Cơ Đốc (Hóc Môn). Được biết, cách đây 3 tháng, sau khi nhận thấy đường ruột có vấn đề, chị đã đến Bệnh viện khám và tại đây, bác sĩ kết luận chị đang mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 3.

Hồ sơ bệnh của chị Đỗ Thị Sáu

Trò chuyện với chị, chúng tôi lấy làm khích lệ vì đức tin của một người nữ mạnh mẽ. Không lời than vãn, chị hào hứng chia sẻ về hành trình bước theo Chúa và những đứa con tin kính. Chị có 3 cháu (cậu con trai lớn 13 tuổi, bé thứ nhì 5 tuổi và một bé gái 8 tháng tuổi). Chị kể, “tối nào các con cũng đặt tay lên bụng của mình, cầu nguyện xin Chúa làm tan khối u để mẹ không bị bệnh nữa và sống mãi với chúng con”.

Gia đình của chị Đỗ Thị Sáu

Khi hỏi về người chồng, lúc này chị không kìm được mà bật khóc: “Từ khi biết tin mình bị bệnh, anh vô cùng suy sụp, không chịu ăn, uống, các anh chị Hội Thánh đến thăm còn nói rằng, đến thăm anh là chính vì nhìn anh rất kiệt sức, gần như ngất đi một vài lần”.

Chị bật khóc khi nghĩ về chồng và các con

Sau 3 tháng, anh cũng dần chấp nhận sự thật. Thức dậy từ sớm, mỗi ngày trên chiếc xe cà tàng, anh chở rau củ quả đi khắp chợ để rao bán, trước khi đi vẫn không quên nhắc vợ ‘ru con ngủ rồi nghỉ ngơi đi, cứ để mọi việc tối về anh lo”.

Chồng chị Sáu với sạp rau củ quả nhỏ trên xe, trở về phòng sau một ngày buôn bán

Hỏi thăm chị về việc điều trị bệnh, chị nói hiện đang uống thuốc nam để cầm chừng. Chúng tôi hỏi vì sao chị không bắt đầu xạ trị, chị im lặng. “Có phải vì vấn đề tài chính không?”, giọt nước mắt lăn dài trên má, chị nói: “bước vào xạ trị sẽ tốn rất nhiều tiền, mình nghe nói từ vài chục đến vài trăm, thực sự mà nói thì gia đình mình không đủ chi trả”.

Giọt nước mắt lăn dài trên má khi thách thức đến với chị dường như quá lớn

Dù mạnh mẽ đến đâu thì con người ta cũng phải khóc trước một thách thức quá lớn. Có lẽ chị khóc vì những nặng trĩu trong lòng, vì sợ những cơn đau của bệnh tật? Hay chặng đường dài của 3 đứa con mình phía trước? Trách nhiệm của người chồng giờ đây quá lớn? Và cũng đâu đó chị khóc vì cuộc sống hiện tại quá khó khăn, chi phí điều trị giờ đây là gánh nặng. Dù gì đi nữa, mỗi chúng ta đều có thể cảm và hiểu được một phần nào đó nỗi lòng của một người mẹ 3 con đang đối diện với căn bệnh ung thư.

Mục sư Trần Văn Út – Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc tâm tình: “Vợ chồng Sáu là những nhân sự trung tín trong Hội Thánh, nghe tin em bị bệnh chúng tôi lấy làm thương cảm vì cuộc sống gia đình các em còn rất nhiều khó khăn mà giờ phải đối mặt với tình cảnh như thế, lòng tôi mong ước sẽ có những bàn tay đưa ra để giúp đỡ gia đình trong thời điểm này, như Lời Chúa khuyên dạy trong Ma-thi-ơ 25 – “Khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta’”.

Vì trong xứ lúc nào cũng có người nghèo nên tôi truyền dặn anh em rằng: ‘Hãy mở rộng bàn tay giúp đỡ người túng thiếu, nghèo khó trong xứ anh em’”. (Phục Truyền 15:11)

Trong thân Đấng Christ, chúng ta được kêu gọi để cùng cầu thay và san sẻ cho nhau. “Hãy vui với kẻ vui, khóc với người khóc” (Rô-ma 12:15). Ước mong mỗi người khi đọc được bài viết này sẽ “khóc cùng chị” và gia đình trong lời cầu nguyện, cũng như mở rộng đôi tay ôm lấy chị Đỗ Thị Sáu qua việc hỗ trợ tài chính, giúp chị sẵn sàng để bước vào quá trình điều trị kịp thời.

Nếu Quý vị muốn liên hệ và giúp đỡ cho trường hợp của bạn Đỗ Thị Sáu, vui lòng kết nối tại đây: https://m.me/www.oneway.vn?ref=w27370143

Bài: Sara Doan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *