74 tín hữu thiệt mạng và mất tích, nhiều Hội Thánh (miền Bắc) bị cô lập, mất liên lạc

Oneway.vn – Hãy nắm lấy tay nhau để cùng “khóc” với anh em mình, quỳ gối cùng nhau để kêu cầu Chúa, và hãy mở rộng tấm lòng để san sẻ, yêu thương. 

[CẬP NHẬT]: Cảm ơn Chúa! theo thông tin cập nhật mới nhất từ Mục sư Dương Văn Tuấn – Uỷ Ban Công Tác Xã Hội HTTL Việt Nam (Miền Bắc) thì có 13 tín hữu tại khu vực Bắc Hà, Lào Cai đã đi sơ tán và nay trở về an toàn. Vì vậy, con số hiện tại về tín hữu thiệt mạng và mất tích trong vụ lũ quét và sạt lở đất ở các Hội Thánh khu vực miền Bắc là 61 người.

Thật buồn và đau xót khi viết ra ở đây – có 74 con cái Chúa đã không qua khỏi và mất tích trong cơn bão lũ, sạt lở đất tại miền Bắc, họ là những anh em cùng đức tin với chúng ta tại các Hội Thánh, Điểm nhóm thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên.

Nấm mộ của các tín hữu được chôn cất vội sau vụ lũ quét Nậm Lúc Ảnh: David Lee

Theo Mục sư Dương Văn Tuấn – Uỷ Ban Công Tác Xã Hội HTTL Việt Nam (Miền Bắc) cho biết: “Ở thời điểm chúng tôi cập nhật được thông tin lần thứ 3 lúc 22h15 ngày 11/09/2024, con cái Chúa thiệt mạng do lũ và sạt lở đất là 60 người, Cao Bằng 22 người, Lào Cai 36 người và Thái Nguyên 2 người”. 

Và theo con số ghi nhận từ các đầy tớ Chúa (liên lạc được) gửi về, thì số tín hữu hữu thiệt mạng trong vụ lũ quét, sạt lở đất không chỉ dừng lại ở con số 60.


Cụ thể, các Hội Thánh trực thuộc HTTL Việt Nam miền Bắc có:

Hội Thánh Lúng Súng (Yên Lạc, Nguyên Bình, Cao Bằng): 12 người thiệt mạng, 3 người bị thương, sạt lở vùi lấp 7 ngôi nhà và toàn bộ tài sản.

Hội Thánh Phiêng Rù (Vĩnh Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng): 10 người thiệt mạng khi đang trên đường đi làm về, sạt lở san lấp toàn bộ 7 ngôi nhà.

Hội Thánh Lũng Lỳ (Ca Thành, Nguyên Bình, Cao Bằng): 9 người thiệt mạng, sạt lở đất vùi lấp 6 ngôi nhà.

Hội Thánh Sử Pán II (Sapa, Lào Cai): 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương, nhà cửa bị vùi lấp.

Hai mẹ con tín hữu thiệt mạng tại Hội Thánh Sử Pán II (Sapa) – Ảnh: HTTLVN-MB

Điểm Nhóm Bản Cái Thôn (Nậm Lúc, Bắc Hà, Lào Cai), 13 người thiệt mạng và mất tích, có 7 hộ gia đình con cái Chúa ở bản. [Cập nhật: Đã xác nhận không có người thiệt mạng ở đây]

Hội Thánh Mà Mù Sử I (Bát Xát, Lào Cai): 1 người thiệt mạng, nhà cửa bị vùi lấp.

Tỉnh Thái Nguyên (chưa xác nhận Hội Thánh cụ thể): 2 tín hữu thiệt mạng.


Các Hội Thánh/Điểm Nhóm trực thuộc Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc có:

Hội Thánh Công Bình (Bản Cái, Bắc Hà, Lào Cai): 18 người thiệt mạng và mất tích, 10 người bị thương nặng đang điều trị ở Bệnh viện. Nhà thờ, nhà ở của tín đồ gần như xóa sổ, đa số là người H’Mông.

Danh sách tín hữu mất và bị thương tại Hội Thánh Công Bình – Ảnh: Cô Trường

Điểm Nhóm Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai): 2 người thiệt mạng.

Điểm Nhóm Phìn Hồ (Bát Xát, Lào Cai): Trưởng thôn cũng là tín hữu bị lũ cuốn mất tích.

Hội Thánh Làm Mới (Bát Xát, Lào Cai): 1 người thiệt mạng, nhà cửa bị vùi lập, hư hại.


Hội Thánh Si-nai I thuộc hệ phái AG Phúc Âm Ngũ Tuần (Bản Múi 3, Yên Sơn, Bảo Yên, Lào Cai): 3 tín hữu thiệt mạng và 2 em nhỏ chưa tìm thấy bố mẹ, toàn bộ nhà cửa bị vùi lấp, hư hại.

Hai em nhỏ hoảng loạn, đau đớn khi mất bố mẹ trong cơn lũ quét – Ảnh: Ka Uy

Ngoài ra, còn rất nhiều Hội Thánh, Điểm nhóm khác tại các tỉnh thuộc Khu vực vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Cao Bằng,… vẫn chưa thể liên lạc được để cập nhật thông tin. Toàn bộ đều đang bị cô lập, mất điện, mất sóng, các công tác cứu trợ khó thể tiếp cận.

Hội Thánh Bản Hồ (Bát Xát, Lào cai) vẫn đang bị cô lập, mất điện, mất nước, mất sóng

Nhiều Hội Thánh, Tổ chức, Mục vụ, cá nhân đã đứng ra kêu gọi cũng như trực tiếp đang và sẽ đến với người dân, gia đình tín hữu ở các khu vực nơi đây để chia sẻ, an ủi, cầu nguyện và trao những phần hỗ trợ thiết thực, cần thiết.

Các Mục vụ/tổ chức Cơ Đốc chuẩn bị lương thực và trực tiếp trao người dân vùng lũ

Biết rằng, đang khi còn sống trong thế giới này, bất kể người tin Chúa hay chưa – chúng ta đều phải đối mặt với những nỗi đau, hoạn nạn, thử thách. Nhưng điều an ủi của người Cơ Đốc đó là hy vọng về sự sống thật nơi thiên đàng phước hành, điều an ủi của người Cơ Đốc đó tình yêu thương và lời cầu thay của những chi thể trong cùng thân Đấng Christ. Hãy nắm lấy tay nhau để cùng “khóc” với anh em mình, quỳ gối cùng nhau để cầu thay, kêu cầu Chúa và hãy mở rộng tấm lòng để san sẻ, yêu thương. 

Khi nghe tin về sự hoang tàn, đổ nát, bị lưu đày, chịu tủi nhục của dân thành mình tại quê nhà, ông Nê-hê-mi (đang trong cuộc sống yên bình) đã ngay lập tức “ngồi than khóc, đau buồn mấy ngày; tôi kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời” (Nê-hê-mi 1:4). Nê-hê-mi đã đáp lại tin tức khủng khiếp này theo cách duy nhất mà tất cả con cái của Đức Chúa Trời nên đáp lại. Đau buồn vì quá nhiều hoạn nạn giáng xuống dân sự của Đức Chúa Trời. Khóc than về tội lỗi của chính mình và của dân sự Ngài. Kiêng ăn và cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời, với sự trông đợi vững chắc rằng Ngài sẽ lắng nghe và đáp lời.

Kêu gọi mỗi chúng ta ngay lúc này hãy là những “Nê-hê-mi”, với tấm lòng tan vỡ để ăn năn và cầu thay cho dân tộc. Nguyện Thánh Linh an ủi những ai đã mất người thân. Nguyện Chúa tiếp trợ những cuộc đời đang đói khát. Nguyện Chúa ban bình an cho những tấm lòng nặng trĩu. Nguyện Chúa lắng nghe, đem đến hy vọng và chữa lành những cuộc đời tang thương. Lạy Chúa! Xin thương…


Bài: Sarah Doan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *