Oneway.vn – Càng muốn thoát, tôi càng bị cuốn sâu vào. Gia đình tôi rơi vào khủng hoảng. Bố mẹ tôi chạy chữa khắp nơi: từ bệnh viện, chùa chiền, những nơi được đồn là có khả năng “cai nghiện bằng tâm linh”… nhưng tất cả đều rơi vào bế tắc.

Tuổi trẻ lầm lạc và vòng xoáy nghiện ngập
Sinh ra trong một gia đình trí thức, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, tôi cùng người em gái được nuôi dưỡng trong tình yêu thương và sự kỳ vọng lớn. Những gì tốt nhất, cha mẹ đều dành cho chúng tôi. Tuy nhiên, bước ngoặt cuộc đời xảy đến vào năm 1995, khi tôi tò mò thử ma túy – thứ “chất trắng” đã nhấn chìm tuổi trẻ đời tôi.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là thử cho biết. Nhưng đến khi nhận ra tác hại thật sự, tôi đã bị lệ thuộc. Càng muốn thoát, tôi càng bị cuốn sâu vào. Gia đình tôi rơi vào khủng hoảng. Bố mẹ tôi chạy chữa khắp nơi: từ bệnh viện, chùa chiền, những nơi được đồn là có khả năng “cai nghiện bằng tâm linh”… nhưng tất cả đều rơi vào bế tắc.
Năm 2000, tôi bị bắt vì tàng trữ ma túy và chịu 18 tháng tù giam. Ra tù, tôi lại tái nghiện, rồi bị đưa vào trại cai nghiện bắt buộc suốt 4 năm. Dù gia đình rất kỳ vọng vào lần “trở về” năm 2014, tôi lại ngựa quen đường cũ chỉ sau một tháng.
Không dừng lại ở heroin, tôi chuyển sang dùng ma túy đá – và cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Tôi tụ tập với những người cùng “đam mê”, sống trong nhà nghỉ, lao vào những cuộc chơi vô nghĩa. Khi tiền bạc cạn kiệt, tài sản đội nón ra đi, tôi trở về nhà với một tâm trí hoang mang, hoang tưởng, luôn sợ hãi có người theo dõi, ám hại. Tôi thủ dao trong người, cắt bỏ hết quần áo có hình anten vì sợ bị theo dõi. Tôi trở nên bạo lực, mất kiểm soát, khiến cả gia đình hoảng sợ. Ngày Tết, bố mẹ tôi phải rời khỏi nhà nếu tôi có mặt, anh em họ hàng không ai dám đến gần.

Tôi như con thú hoang trong chính căn nhà của mình – vừa tuyệt vọng, vừa hoảng loạn.
Bạn đến thăm nhà và mang theo ‘Tin Lành’
Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi được một người anh em sống gần nhà – cũng từng nghiện như tôi – đến thăm. Khi đó, tôi đang sử dụng ma túy ngay trước mặt anh, vì nghĩ rằng anh sẽ cùng dùng. Nhưng không, anh đến để chia sẻ với tôi về tình yêu của Chúa Jêsus. Anh kể rằng mình đã hoàn toàn từ bỏ con đường nghiện ngập. Tôi mời anh hút thuốc, nhưng anh từ chối. Những điều anh làm, những lời anh nói khiến tôi tò mò, và cuối cùng tôi đồng ý theo anh đến một trung tâm giải cứu Cơ Đốc có tên là Tái Sanh, tại Xuân Mai, Hà Nội (sau này đổi tên thành Aquila).
Lúc đầu, tôi đến trung tâm chỉ với mong muốn được “nghỉ ngơi”, không kỳ vọng gì thêm. Thậm chí, tôi đã bỏ đi rồi quay lại đến hai, ba lần – lòng đầy giằng co và tranh chiến.

Lần thứ ba tôi quay lại trung tâm là một ngày rất đặc biệt. Khi ấy, trong lòng tôi vẫn đầy hoài nghi, chưa tin Chúa là thật. Tuy nhiên, tôi mang theo một nỗi sợ – sợ rằng nếu không lên trung tâm, tôi sẽ bị bắt. Vì thế, tôi quyết định tự bắt xe đi, không ai ép buộc, cũng không ai đưa đón.
Từ điểm dừng xe, tôi phải đi bộ khoảng 4km để đến trung tâm. Trên đường đi, trời đổ một trận mưa lớn. Vừa đi trong mưa, tôi vừa thầm nghĩ: “Nếu Chúa là thật, thì khi con đến nơi, xin hãy để cánh cổng trung tâm được mở sẵn.”
Tôi biết rõ, trung tâm giải cứu này hiếm khi để cửa mở. Cổng chỉ được mở khi có người ra vào, và luôn được đóng lại ngay. Nhưng hôm đó, không hiểu vì sao cánh cổng lại mở toang, như đang chờ sẵn. Trong tôi dấy lên một cảm giác rất lạ. Đó chính xác là điều tôi vừa cầu nguyện trên đường đi.
Tôi bước vào trung tâm, được mọi người cởi mở, chào đón. Và tối hôm đó, có điều gì đó đặc biệt xảy ra. Khi đang nằm trên giường, tôi cảm thấy trong lòng có một sự thôi thúc mạnh mẽ. Dù đã khuya, tôi bất ngờ lao ra ngoài, và anh em trong trung tâm chạy đến giúp tôi.

Họ đặt tay cầu nguyện cho tôi, và tôi quỳ sấp mặt xuống đất. Lúc ấy, tôi cảm nhận như có một luồng điện chạy qua người. Một sự tranh chiến dữ dội đang diễn ra bên trong tôi – sau này tôi mới hiểu đó là một trận chiến thuộc linh, là thời khắc quyết định giữa bóng tối và ánh sáng trong tâm linh tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy hình ảnh cây thập tự giá hiện lên. Đức tin trong tôi được đánh thức.
Sau đó, tôi trở về giường thì thấy bên cạnh gối mình là một quyển Kinh Thánh và một cuốn sách Bồi linh. Trong sách có trích dẫn câu Kinh Thánh Galati 2:20 – câu Kinh Thánh đã in sâu vào tâm trí tôi cho đến tận bây giờ: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Nay tôi sống không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi sống trong xác thịt là sống bởi đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.”
Từ ngày đó, tôi bắt đầu say mê đọc Kinh Thánh. Có ngày tôi đọc đến 16–18 tiếng, không rời mắt. Chỉ hơn hai tháng sau, tôi đã đọc hết toàn bộ Kinh Thánh.

Một điều lạ lùng khác xảy ra: Tôi hút thuốc từ rất nhỏ – cả thuốc lào lẫn thuốc lá. Nhưng sau trải nghiệm thuộc linh hôm đó, tôi cầu nguyện: “Chúa ơi, nếu Ngài có thật, xin giúp con bỏ thuốc trong vòng 14 ngày.”
Cảm tạ Chúa, đúng vào ngày thứ 13, sau bữa cơm – theo thói quen cũ – tôi tìm chỗ trốn để hút thuốc. Nhưng lúc ấy, tôi bỗng không còn thèm nữa. Không hề gồng mình, không vật vã, cơn thèm tự dưng biến mất.
Từ đó đến nay đã gần 10 năm, tôi hoàn toàn không đụng đến thuốc nữa, và tất nhiên nghiệp ngập cũng lui xa. Tôi biết đó không phải sức người, mà là một sự biến đổi siêu nhiên từ nơi Chúa.
Cũng từ khi dầm thấm trong Lời Ngài, tôi không còn chửi bậy, không còn sống ích kỷ, không còn mưu mô, tính toán. Tôi không còn là người cũ nữa, thậm chí chính tôi cũng không nhận ra mình đã thay đổi thế nào.
Tôi chỉ biết rằng: Lời của Đức Chúa Trời đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Gặp Chúa – Khởi đầu cho cuộc đời ý nghĩa
Tạ ơn Chúa, sau khi được Ngài biến đổi, tôi nhận ra mình cần học cách trân trọng chính bản thân. Tấm lòng tôi trở nên mềm mại hơn để yêu thương những người xung quanh. Và điều đặc biệt nhất, đó là tôi yêu mến Chúa sâu sắc và với lòng biết ơn, tôi ao ước được phục vụ Ngài. Tôi nhận biết rằng có một Đấng vĩ đại, quyền năng và đầy lạ lùng đã hành động trên đời sống tôi – chính Ngài đã thay đổi tôi cách kỳ diệu. Xiềng xích tội lỗi không còn quyền cai trị!

Và kể từ thời điểm đó, tôi bắt đầu được huấn luyện, học cách chăm sóc và phục vụ anh em. Tôi được trang bị Lời Chúa, được đi qua các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Singapore để học hỏi và trưởng thành trong chức vụ. Đến nay, đã là năm thứ 11 tôi bước đi trong nhà Chúa.

Hiện tôi đang phục vụ trong trung tâm giải cứu Aquila và không dừng lại ở đó – Chúa tiếp tục bày tỏ ý muốn Ngài trên đời sống tôi, tôi được Chúa kêu gọi để bước vào công tác chăn bầy, là người công bố Phúc Âm và mở mang Hội Thánh của Ngài trên đất.
“Phước hạnh sẽ theo tôi”
Một điều tuyệt vời nữa, khi tôi kinh nghiệm sự thay đổi từ nơi Chúa, bố mẹ tôi cũng đã quyết định tin nhận Ngài. Họ sẵn sàng từ bỏ những điều thuộc về nếp sống cũ, những ảnh hưởng văn hóa và ràng buộc tâm linh trong quá khứ. Họ bắt đầu sống kính sợ Đức Chúa Trời, và tôi thật lòng biết ơn Chúa vì điều đó.
Cuối năm 2018, Chúa cũng ban cho tôi một người vợ kính sợ Ngài. Vợ tôi hiện là người phục vụ trong mục vụ giải cứu, chăm sóc các chị em, và đồng công cùng tôi trong chức vụ. Từ khi lập gia đình, chúng tôi thấy rõ đời sống mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trước kia, chúng tôi từng là những người mang đến tổn thương, sự phá hoại, nhưng nay, bởi ơn Chúa, chúng tôi trở thành người mang phước và là nguồn phước cho nhiều người khác.

Tôi luôn cảm tạ Chúa mỗi ngày và vẫn cầu nguyện kết ước rằng: “Chúa ơi, chỉ cần còn một hơi thở trên đất này, con sẽ sống để thờ phượng, kêu cầu và phục vụ một mình Ngài mà thôi.”

Ngày trước, mỗi khi tôi về nhà, bố mẹ thường lánh mặt, nhưng những ngày tháng đó đã qua. Gia đình tôi giờ đây đầy tiếng cười, sự hiệp một và bình an. Trước kia, chẳng ai dám đến gần gia đình tôi chỉ vì tôi là một người nghiện ngập, tâm trí bất ổn. Nhưng bây giờ, nhiều người tìm đến. Họ hàng, làng xóm, bạn bè – khi đến và chứng kiến sự thay đổi trong gia đình tôi, họ đều kinh ngạc trước những điều quyền năng Chúa đã làm. Nhiều phụ huynh có con em vướng vào nghiện ngập cũng tìm đến, mong muốn con cái họ được giải cứu như tôi và vợ tôi.
“Thật vậy, trọn đời tôi, Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” (Thi Thiên 23:6)
“Đức Chúa Trời – Đấng đã giải cứu tôi cũng sẽ giải cứu bạn”
Các bạn trẻ ơi, tôi đã từng sống trong lầm lạc, trống rỗng, và bế tắc khi chưa biết đến Chúa. Nhưng kể từ ngày Chúa Jêsus bước vào cuộc đời tôi, mọi thứ đã thay đổi. Ngài không chỉ tha thứ quá khứ tội lỗi của tôi, mà còn chữa lành vết thương lòng sâu kín nhất.
Nếu bạn đang bị trói buộc trong nghiện ngập, sa ngã, hay những điều bạn nghĩ rằng không ai có thể cứu nổi – thì hãy biết rằng vẫn có một Đấng có thể. Chúa Jêsus là Đấng không bao giờ thay đổi – hôm qua, hôm nay, và cho đến đời đời. Ngài có thể phá tung mọi xiềng xích bạn đang mang, vực bạn dậy từ hố sâu tối tăm, và đặt bạn đứng vững trên con đường mới mẻ.
Không có điều gì quá tối tăm để ánh sáng Ngài không thể chiếu rọi. Không có vết thương nào quá sâu để tình yêu Ngài không thể chữa lành.
Nếu bạn sẵn lòng mở lòng, Ngài sẽ bước vào và bạn sẽ không bao giờ như cũ nữa. Ngài đã làm điều đó cho tôi, và Ngài cũng có thể làm điều đó cho bạn, ngay hôm nay.
Bài: Nguyễn Tiến Hoàng, Biên tập: Kim Phương
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
📩 Trên đây là câu chuyện mà Oneway kết nối và ghi nhận. Bạn mến! Nếu bạn có những câu chuyện đức tin muốn chia sẻ, hãy mạnh dạn kết nối với chúng tôi tại đây. Tin rằng lời chứng sống động của bạn sẽ khích lệ và chạm đến những tấm lòng đang cần tình yêu Chúa đổi mới.
Leave a Reply