‘Ung thư giai đoạn cuối” và hành trình phục hồi giữa lằn ranh sinh tử

Oneway.vn – “Ngay tại cầu thang bệnh viện, khi cầm tờ kết quả ung thư giai đoạn cuối, tôi chỉ còn biết kêu lên: ‘Chúa ơi, xin cứu con…”

Mỹ Linh trước và sau khi được phục hồi dần khỏi căn bệnh K

Người nữ trẻ tên Tống Mỹ Linh, sinh năm 1984, hiện sống tại Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, là một người phụ nữ mạnh mẽ, quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ trong cuộc sống. Chị lập gia đình khi tuổi đời còn rất trẻ với một người không cùng niềm tin. Cuộc hôn nhân ấy không kéo dài lâu. Năm 2004 hôn nhân tan vỡ, chị rời đi khi đã có 2 con nhỏ.

Từ đó, cuộc sống của chị là những ngày tháng bươn chải không ngừng. Một mình nuôi hai con, chị dồn hết sức lực vào công việc để lo cho gia đình. Dù lớn lên trong một gia đình tin Chúa từ năm 1990 và từng tham gia nhóm thiếu nhi, nhưng theo thời gian, chị dần xa rời đức tin. Những ngày Chúa nhật trôi qua trong công việc, những lo toan cơm áo gạo tiền khiến chị không còn dành chỗ cho Chúa trong đời sống của mình.

Khi hai con dần lớn lên, cuộc sống cũng bắt đầu ổn định hơn, chị nghĩ rằng mọi khó khăn đã ở lại phía sau. Nhưng đúng vào lúc đó, những dấu hiệu bất thường xuất hiện. Chị thường xuyên bị ù tai, khàn tiếng và ho kéo dài không dứt. Ban đầu chỉ là một hạch viêm ở cổ, nhưng khi đến khám chuyên sâu tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh, chị nhận được kết quả khiến cả cuộc đời như sụp đổ: ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Theo hồ sơ bệnh án, chị được chẩn đoán ở giai đoạn IV, với hạch cổ đã lan rộng.

Cầm tờ kết quả trên tay vào tháng 5 năm 2020, chị choáng váng, không còn đủ sức đứng vững. Chị lê từng bước ra cầu thang bệnh viện và sụp xuống ngay tại đó.

“Chúa ơi, con có tội với Ngài, xin cứu lấy con.” Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, chị đã kêu cầu Chúa, một lời cầu nguyện bật ra từ tận đáy lòng. Giữa nỗi sợ hãi về cái chết và nỗi lo cho hai con đang tuổi ăn học, chị nhận ra mình không còn nơi nào để bám víu ngoài Ngài.

“Trong lúc bế tắc nhất cuộc đời, tôi mới nhận ra Chúa vẫn ở đó, vẫn dõi theo từng bước của tôi. Tôi nức nở, ăn năn vì đã có một khoảng thời gian dài xa cách Ngài, xa Lời Chúa. Lúc đó, Lời Chúa đến trong tâm trí tôi, yên ủi một cách rất lạ. Câu Kinh Thánh ấy trở thành chỗ dựa lớn cho tôi: ‘Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.’ (Phi-líp 4:13),” chị Mỹ Linh chia sẻ.

Hành trình điều trị sau đó là những ngày tháng vô cùng gian nan. Chị chuyển về điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, rồi tiếp tục xạ trị tại Bệnh viện Quân y 175 với phác đồ 35 tia. Những toa thuốc đầu tiên khiến cơ thể chị gần như không chịu nổi.

“Từ 60kg, tôi sụt xuống chỉ còn 38kg. Tôi không ăn uống được, nuốt cũng đau, tóc thì rụng dần, cơ thể ngày càng suy kiệt, rồi biến chứng suy gan khiến người tôi vàng hết. Có lúc bác sĩ cũng nói gia đình nên chuẩn bị đưa tôi về…

Những ngày đó, bên cạnh tôi chỉ có mẹ già ngày đêm chăm sóc. Hai đứa con thì phải tự lo cho nhau, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm mẹ mỗi ngày. Gia đình tôi lúc đó cũng phải bán nhà để có tiền chữa trị. Mọi thứ dường như đã đến giới hạn rồi,” chị xúc động kể lại.

“Có những ngày, khi xạ trị đến tia thứ 26. Cơ thể đã kiệt quệ, nhưng vẫn phải một mình lê từng bước hơn một cây số để đến phòng xạ trị.”

Và rồi chính trong hoàn cảnh tưởng chừng không còn hy vọng đó, chị bắt đầu kinh nghiệm Chúa một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Có nhiều anh chị em trong Hội Thánh đến thăm, chăm sóc, quan tâm, cầu nguyện, rồi khóc cùng chị.

“Thực sự mà nói, nếu không trải qua bệnh tật này thì chắc tôi cũng không cảm nhận được ơn lớn lao của Chúa và tình yêu mà anh chị em trong Hội Thánh dành cho tôi. Chính trong hoàn cảnh đó, nhiều anh chị em cùng đức tin đã đến nâng đỡ tôi rất nhiều. Đặc biệt, có một người cô tên Ngọc Lan, được dì tôi giới thiệu, đã thường xuyên đến thăm và nâng đỡ đức tin cho tôi. Cô cũng kết nối thêm nhiều người cùng cầu nguyện cho tôi”.

Mỹ Linh được an ủi rất nhiều trong đời sống tâm linh, dẫu vậy, đối diện với nỗi đau bệnh tật là điều khó tránh khỏi. Chị kể, có những ngày, khi xạ trị đến tia thứ 26. Cơ thể đã kiệt quệ, nhưng chị vẫn phải một mình lê từng bước hơn một cây số để đến phòng xạ trị. Trên quãng đường ấy, chị vừa đi vừa cầu nguyện, vừa khóc, vừa xin Chúa tha thứ và thương xót mình. Đó là những giây phút chị cảm nhận rõ ràng nhất sự yếu đuối của con người và sự cần thiết của Chúa trong đời sống.

Và rồi điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Từng chút một, cơ thể chị bắt đầu đáp ứng với thuốc. Chị có thể ngồi dậy, tự pha cho mình một ly sữa, tập ăn uống trở lại. Tóc chị dần mọc lại. Ngay cả bác sĩ điều trị cũng ngạc nhiên trước khả năng hồi phục của chị và quyết định tiếp tục cho chị hoàn tất phác đồ xạ trị.

“Chúa không phải lúc nào cũng hành động ngay lập tức, Ngài hành động từng bước một, theo đúng thời điểm của Ngài.”, Mỹ Linh khẳng định.

Đến năm 2021, chị được trở về nhà trong tình trạng sức khỏe dần hồi phục. Cơ thể chị từng bước tăng cân trở lại, có thể ăn uống bình thường hơn, và tinh thần cũng được đổi mới. Năm 2022, chị có thể quay lại làm việc, điều mà trước đó dường như không thể xảy ra.

Bản tóm tắt hồ sợ bệnh án của chị Linh với những thay đổi tích cực sau 4 năm chẩn đoán ung thư giai đoạn 4

Nhưng điều thay đổi lớn nhất không phải là sức khỏe, mà là tấm lòng. Nếu trước đây chị chỉ biết chạy theo công việc và tiền bạc, thì hôm nay chị tìm thấy sự thỏa lòng thật sự nơi Chúa. Dù cuộc sống vật chất không còn như trước, chị vẫn cảm thấy bình an và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Hiện tại, chị sinh hoạt trung tín tại Hội Thánh Nhánh Đông Thạnh (Hóc Môn), hai con của chị cũng cùng theo Chúa và có đời sống đức tin. Gia đình dần được phục hồi. Và với tấm lòng biết ơn Chúa vô hạn, chị trở thành một người làm chứng sống động, mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình và làm chứng về tình yêu của Chúa cho người khác.

Chị Linh cùng gia đình đang thờ phượng Chúa tại Hội Nhánh Đông Thạnh (Hóc Môn)

Đến nay, sau hơn 6 năm kể từ ngày nhận chẩn đoán, chị vẫn khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường.

“Tôi dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng các bác sĩ, thuốc men và những phương tiện trong đời sống này để chữa trị cho tôi. Nhìn lại từng chặng đường, tôi biết rõ tất cả đều bởi ơn Chúa – sự mở đường, tình yêu thương và sự thành tín của Ngài.”

Mỹ Linh tâm sự rằng điều chị ao ước nhất là ngày càng có nhiều người được kinh nghiệm quyền năng của Chúa giống như chị.

“Có thể bạn sẽ tự hỏi: vì sao sự chữa lành chưa hoặc không đến với mình, với người thân mình. Nhưng giờ đây, tôi có thể nói một cách vững lòng rằng mọi sự đều nằm trong kế hoạch tốt lành của Ngài. Với tôi, sự sống hay cái chết giờ đây không thể tách tôi khỏi Đấng yêu thương mình. Tôi ước ao chính bạn cũng sẽ kinh nghiệm được sự bình an đó, ngay cả khi phải đối diện với những hoàn cảnh khắc nghiệt và đau thương.”

Bài: Mỹ Dung; Biên tập: SD
(Tin/hình: Nhân vật cung cấp)

📩 Bạn mến! Nếu bạn có những câu chuyện đức tin muốn chia sẻ, hãy mạnh dạn kết nối với chúng tôi TẠI ĐÂY. Tin rằng lời chứng sống động của bạn sẽ khích lệ và chạm đến những tấm lòng đang cần tình yêu Chúa đổi mới.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *