Oneway.vn – “Ta sẽ không lìa bỏ chúng và không ngừng ban phước cho chúng… [Và] Ta sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng” – (Giê-rê-mi 32:40-41)

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu hỏi căn bản: Làm sao để thật sự bước vào mối tương giao với Chúa ngay từ đầu? Đây là điều đang khiến một thính giả trăn trở. Cô viết: “Chào mục sư, tôi viết những dòng này với một tấm lòng nặng trĩu. Gần đây, tôi nhận ra mình đang đọc Kinh Thánh giống như đọc một tác phẩm văn học, còn Đạo Tin Lành thì giống như một phần của văn hóa và đời sống xã hội. Tôi tìm hiểu cả hai như một người quan sát từ bên ngoài, chứ chưa thật sự có một đức tin sâu sắc của riêng mình. Tôi tin rằng Kinh Thánh là chân thật, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình có một mối tương giao gần gũi và riêng tư với Đấng Christ. Vì vậy, tôi thấy thật không thành thật khi nói rằng mình đang bước đi với Ngài, trong khi rất hiếm khi tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Làm sao tôi có thể thôi đứng bên ngoài quan sát đức tin, để thật sự trở thành một Cơ Đốc nhân tin Chúa?”
Bạn ơi, Chúa có hàng ngàn cách để dẫn bạn đến gần Ngài và cho bạn kinh nghiệm điều mà bạn đang khao khát. Và trừ khi tôi đã hiểu sai nghiêm trọng, tôi tin rằng dù Ngài dùng cách nào, thì bằng cách này hay cách khác, điều đó cũng sẽ liên quan đến Lời Ngài. Chính qua Lời ấy, bạn sẽ được nhìn thấy sự vĩ đại, vẻ đẹp và giá trị vô song của Chúa, cùng những gì Ngài đã làm cho bạn trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vì vậy, trong vài phút tới, tôi muốn cầu xin Chúa dùng Lời Ngài để chạm đến tấm lòng bạn, khi tôi chia sẻ một vài lời hứa mà tôi đặc biệt yêu quý – những lời giúp chúng ta hiểu sâu hơn về bản tính của Đức Chúa Trời và về chính Chúa Jêsus. Đức tin đến bởi sự nghe, và tôi mong rằng chính qua việc lắng nghe những lời này, đức tin trong bạn sẽ được đánh thức và trở nên chân thật như điều bạn vẫn hằng khao khát.
Có thể lúc này tôi không cảm thấy mình đang “đứng ngoài quan sát” như bạn, nhưng tôi biết rất rõ bản thân mình cũng có thể rơi vào tình trạng ấy. Sau đây là một số lời hứa mà Chúa đã dùng để giữ tôi khỏi trôi xa Ngài. Nếu Chúa đã dùng những lời ấy để gìn giữ tôi, thì có lẽ Ngài cũng sẽ dùng chúng để kéo bạn trở lại, hoặc lần đầu tiên dẫn bạn bước vào chính mối tương giao mà bạn vẫn hằng khao khát. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Tôi muốn chia sẻ với bạn bảy điều về Đức Chúa Trời qua những lời hứa này.
1. Ngài không tiếc Con Ngài
Tôi nghĩ một trong những lời hứa nền tảng nhất của Kinh Thánh nằm trong Rô-ma 8:32: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” Điều đó có nghĩa là, nếu Chúa đã làm điều lớn lao và khó khăn nhất vì chúng ta – phó chính Con yêu dấu và quý báu của Ngài – thì mọi sự giúp đỡ chúng ta cần trong cuộc sống, kể cả khi đối diện với sự chết, đều không nằm ngoài khả năng của Ngài. Nếu Ngài đã làm điều khó nhất vì chúng ta, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta mọi điều mình thật sự cần. Vì vậy, chúng ta có thể an tâm phó thác cả cuộc đời mình cho Ngài.
2. Ngài bảo đảm mọi lời hứa
Nếu sự chết của Đấng Christ đã bảo đảm cho chúng ta vô vàn phước hạnh từ Đức Chúa Trời cho đến đời đời, thì chúng ta sẽ hiểu vì sao sứ đồ Phao-lô viết trong II Cô-rinh-tô 1:20: “Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là “Có”. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói “A-men” để tôn vinh Đức Chúa Trời.” Đấng Christ đã trả giá bằng chính huyết Ngài để bảo đảm làm trọn mọi lời hứa Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Trong Đức Chúa Jêsus, tất cả những lời hứa ấy đều trở thành của chúng ta. Và chúng ta ở trong Đấng Christ khi tiếp nhận Ngài, yêu kính Ngài và đặt trọn niềm tin nơi Ngài là Đấng Cứu Rỗi của đời mình – Đấng đã làm trọn mọi lời hứa cho những tội nhân biết tin cậy nơi Ngài. Thật kỳ diệu biết bao! Mọi lời hứa ấy đều được mua bởi chính huyết của Đức Chúa Jêsus.
3. Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta
Ôi, đã biết bao lần tôi bước vào những hoàn cảnh tưởng như tuyệt vọng, bất khả thi, hoặc đơn giản chỉ là đáng sợ và đầy bối rối. Và mỗi khi như vậy, tôi lại nhắc chính mình về lời Chúa trong Ê-sai 41:10: “Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.” Khi tôi đặt lời hứa này bên cạnh II Cô-rinh-tô 1:20 – rằng mọi lời hứa của Chúa đều là “Phải” trong Đấng Christ – tôi như nghe chính Chúa đang phán với mình, và bạn cũng có thể kinh nghiệm điều đó. Qua những lời ấy, tôi nghe Ngài phán rằng: “Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng dựng nên trời và đất. Ta ở với con. Ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ bổ sức cho con. Ta sẽ giúp đỡ con. Ta sẽ nâng đỡ con.” Với một con người bất toàn như tôi, còn điều gì quý báu và ngọt ngào hơn khi biết rằng chính Đức Chúa Trời Toàn Năng đang dùng Lời Ngài để phán những lời ấy với chính đời sống tôi?
Những lời hứa ấy đã được bảo đảm bằng huyết của Đức Chúa Jêsus, và đó là lý do một người không xứng đáng như tôi có thể nhận lấy chúng. Bạn ơi, những lời ấy cũng dành cho bạn. Thật khó để hình dung rằng Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ, Đấng vô hạn trong sự thánh khiết và hoàn toàn tinh sạch, lại thật sự vui lòng làm điều lành cho một người tội lỗi như tôi.
4. Ngài vui lòng làm điều lành cho chúng ta
Hãy lắng nghe lời hứa của Giao Ước Mới – lời hứa đã được bảo đảm bằng huyết – trong Giê-rê-mi 32:40-41: “Ta sẽ không lìa bỏ chúng và không ngừng ban phước cho chúng… [Và] Ta sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng” – cho bạn, cho tôi – Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy đón nhận lời ấy như Lời Chúa đang dành cho chính bạn, và để lẽ thật ấy khiến bạn kinh ngạc. Khi lời hứa ấy trở nên thật gần gũi và riêng tư, điều đó có thể thay đổi cả cách chúng ta sống. Đức Chúa Trời đang phán với con cái Ngài, tức những người đã tiếp nhận Con Ngài. Giăng 1:12 cho biết rằng hễ ai tiếp nhận Con, Ngài ban cho quyền phép “trở nên con cái Đức Chúa Trời.” Và với những người đã trở nên con cái Ngài khi tiếp nhận Con Ngài, Chúa phán rằng: “Ta sẽ luôn làm điều lành cho con. Ta sẽ không bao giờ ngừng làm điều lành cho con. Và Ta làm điều ấy vì Ta vui lòng. Ta muốn làm điều lành cho con. Ta lấy làm vui thích khi làm điều lành cho con.”
5. Ngài sẽ gìn giữ chúng ta
Một trong những điều lành Chúa làm cho chúng ta là gìn giữ chúng ta vững vàng trong tay Ngài. “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha” (Giăng 10:27-29). Càng lớn tuổi, tôi càng thấy lời hứa về sự gìn giữ của Chúa quý giá biết bao. Tôi rất yêu bài hát “Christ Nắm Tôi Thật Chặt”: “Christ nắm tôi thật chặt, Christ nắm tôi thật chặt, Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, Ngài nắm tôi thật chặt.”
Thật kỳ diệu khi một trong những lời ngợi khen cao trọng nhất trong Kinh Thánh lại tôn vinh chính chân lý này: Chúa là Đấng gìn giữ dân Ngài. “Cầu xin Đấng có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng, là Đức Chúa Trời duy nhất, Cứu Chúa chúng ta, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, được tôn vinh, uy nghiêm, năng lực và thẩm quyền từ muôn đời trước, hiện nay và cho đến đời đời! A-men” (Giu-đe 24-25). Toàn bộ lời ngợi khen ấy hướng về Chúa là Đấng có quyền gìn giữ chúng ta. Ngài nắm giữ chúng ta và sẽ không buông tay một khi chúng ta đã thuộc về Ngài và ở trong tay Ngài. Bạn ơi, đó cũng là điều Chúa đang mời gọi bạn nhận lấy. Ngài đang mở rộng vòng tay đón nhận bạn.
6. Ngài đã định sẵn chúng ta để được ở với Ngài
Một lời hứa khác cũng càng trở nên quý giá hơn với tôi theo năm tháng là I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9-10. Nay tôi đã 79 tuổi, mỗi tối khi nằm xuống giường ngủ, tôi biết rằng khả năng mình qua đời trong giấc ngủ ngày càng lớn hơn. Vì vậy, suốt vài năm qua, rất nhiều đêm tôi chìm vào giấc ngủ với những lời này vang lên trong tâm trí: “Vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta để chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được sống với Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9-10). Trong bối cảnh này, “thức hoặc ngủ” có nghĩa là “sống hay chết.” Vậy nên, khi tôi nhắm mắt ngủ vào ban đêm, tôi biết rằng nếu mình qua đời trong giấc ngủ, điều chờ đợi tôi sẽ không phải là cơn thịnh nộ của Chúa. Tôi sẽ được ở với Ngài. “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa” (Rô-ma 8:1) – và cũng sẽ không bao giờ có.
7. Ngài luôn ở cùng chúng ta
Từ nay cho đến đời đời, sẽ không bao giờ có một khoảnh khắc nào tôi phải sống mà không có Đấng vĩ đại nhất vũ trụ ở bên mình. Ngài là Người Bạn không bao giờ lìa bỏ tôi. “Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa… Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu.” (Giăng 15:15). “Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20). Không chỉ là ở cùng chúng ta cho đến tận thế, nhưng là ở cùng chúng ta trong từng khoảnh khắc cho đến ngày ấy. Điều đó có nghĩa là sẽ không bao giờ có một giây phút nào mà Đức Chúa Trời của tôi, Đấng Tạo Hóa của tôi, Đấng Cứu Rỗi của tôi và Người Bạn của tôi không ở cùng tôi. Không một khoảnh khắc nào.
Ôi, bạn ơi, bạn có cảm nhận được điều này quý giá đến nhường nào không? Thật tuyệt vời biết bao! Ngài thật tốt lành. Đức Chúa Jêsus đang mời gọi bạn đến với Ngài. Qua đây, tôi muốn gửi đến bạn lời mời gọi trong sách Khải Huyền: “Ai khát, hãy đến! Người nào muốn, hãy đến nhận nước sự sống miễn phí” (Khải Huyền 22:17). Nước sự sống ấy hoàn toàn miễn phí. Vậy nên, bạn ơi, hãy đến với Ngài.
Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply