Oneway.vn – Bị trục xuất khỏi Iran và từng bị cáo buộc làm gián điệp, một mục sư người Mỹ cho rằng quốc gia này đang ở một ngã rẽ có thể mang lại những thay đổi tích cực, khi chính quyền Hồi giáo phải đối diện với áp lực từ người dân trong nước cũng như sự quan tâm từ các lãnh đạo quốc tế.

Mục sư Tat Stewart, người lớn lên tại Tehran trong gia đình giáo sĩ y tế, cho biết ông đang theo dõi tình hình Iran trong sự cầu nguyện. Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vẫn tiếp diễn, trong khi các lãnh đạo Iran đồng thời đối diện với những cảnh báo từ Hoa Kỳ liên quan đến khả năng hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận ngoại giao.
Trong cuộc trò chuyện trên Christian Television Network (CTN), trong chương trình Pray Until Saturation Happens (PUSH), Stewart bày tỏ hy vọng rằng những biến động hiện nay có thể mở đường cho những bước tiến lớn cho Vương quốc Đức Chúa Trời. Ông kêu gọi tín hữu toàn cầu cầu nguyện cho những gia đình tan vỡ vì mất người thân — với ước tính từ 10.000 đến 40.000 người biểu tình đã thiệt mạng trong các đợt đàn áp những năm gần đây.
Dù con số cụ thể còn nhiều tranh cãi, một bộ phận đáng kể dân số Iran, bao gồm nhiều Cơ Đốc nhân, đang đau buồn trước những mất mát ấy.
Stewart cũng kêu gọi cầu nguyện cho các Cơ Đốc nhân Iran đang bị giam giữ. Theo các báo cáo, nhiều người phải chịu điều kiện khắc nghiệt trong tù và bị hạn chế tiếp cận thuốc men cần thiết. Khi được trả tự do, không ít người trở nên suy kiệt về thể chất lẫn tinh thần. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của lời cầu nguyện cho sự yên ủi và tự do của họ.
Sau khi rời Iran sau cuộc Cách mạng Hồi giáo, Stewart và vợ là Patty đã thành lập các Hội Thánh người Ba Tư tại khu vực Washington, D.C. và Colorado. Hiện nay họ đang hướng dẫn Hội Thánh Iranian Christian Church of Colorado – Faith Presbyterian Church gần Denver.
Thông thạo hai ngôn ngữ được nhiều người Iran sử dụng, chức vụ của Stewart tập trung vào việc chăn bầy, gây dựng môn đồ và huấn luyện các Cơ Đốc nhân nói tiếng Ba Tư. Trang web của ông đăng tải khoảng 100 bài giảng bằng tiếng Farsi.
Ông cũng là tác giả cuốn sách No Stranger, cung cấp góc nhìn về đời sống của các Cơ Đốc nhân Iran trước và sau Cách mạng Hồi giáo.
Khi vợ chồng Stewart còn phục vụ tại Iran, ước tính chỉ có khoảng 3.000 Cơ Đốc nhân Tin Lành. Ngày nay, một số ước tính thận trọng cho rằng con số này đã tăng lên khoảng một triệu tín hữu, trong đó khoảng 99% là những người cải đạo từ Hồi giáo.
Ước tính 40.000 người thiệt mạng mà Stewart đề cập cũng được nhắc đến trong một báo cáo thường niên gần đây về các vi phạm quyền tự do tôn giáo đối với Cơ Đốc nhân.
Báo cáo mang tên “Scapegoats”, do Article 18 phối hợp cùng Middle East Concern, Open Doors và CSW công bố, đề cập đến tình trạng các Cơ Đốc nhân bị quy trách nhiệm sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel.
Báo cáo liên hệ các cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối năm ngoái với những yêu cầu chấm dứt sự kiểm soát chặt chẽ của Cộng hòa Hồi giáo đối với đất nước.
“Phản ứng đối với các cuộc biểu tình đó thật đáng lo ngại,” báo cáo nêu, “với các báo cáo về hàng nghìn người thiệt mạng, trong đó có một số Cơ Đốc nhân, và mọi người dân Iran — bất kể nền tảng tôn giáo — đều bị ảnh hưởng.”
“Con đường phía trước của Iran còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng khi công bố báo cáo thường niên mới nhất về các vi phạm quyền của Cơ Đốc nhân trong năm 2025, chúng tôi bày tỏ sự đồng hành với người dân Iran trong mong muốn có những nhà lãnh đạo hành động vì lợi ích của họ.”

Báo cáo cũng nhận định rằng trong 47 năm qua, người dân Iran phải sống dưới một chế độ thường xuyên hạn chế các quyền tự do cơ bản và mạnh tay với những tiếng nói bất đồng.
Theo các phát hiện chính, số Cơ Đốc nhân bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến niềm tin và sinh hoạt tôn giáo đã tăng từ 139 người năm 2024 lên 254 người năm 2025.
Số người bị kết án tù, lưu đày hoặc lao động cưỡng bức cũng tăng từ 25 người năm 2024 lên 57 người năm 2025. Tính đến cuối năm 2025, có 43 Cơ Đốc nhân đang thụ án và 16 người bị tạm giam chờ xét xử.
Báo cáo cho biết 11 Cơ Đốc nhân — có thể nhiều hơn — bị tuyên án từ 10 năm tù trở lên trong năm 2025. Ngoài ra còn có các hình phạt lưu đày và hạn chế quyền tiếp cận y tế, việc làm hoặc giáo dục.
Ghi nhận xu hướng gia tăng bắt giữ và các phát ngôn thù ghét nhằm vào Cơ Đốc nhân, báo cáo đưa ra một số khuyến nghị, bao gồm việc mở lại Hội Kinh Thánh đã bị đóng cửa từ năm 1990 và kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho những người bị giam giữ vì niềm tin.
Báo cáo cũng đề cập đến nhu cầu mở lại các Hội Thánh bị đóng cửa và tạo điều kiện để các Cơ Đốc nhân nói tiếng Ba Tư có thể thờ phượng bằng tiếng mẹ đẻ mà không lo sợ bị bắt giữ hoặc truy tố.
Từ trước cả các cuộc biểu tình hiện nay và trước cuộc Cách mạng Hồi giáo, Stewart và vợ đã chứng kiến những dấu hiệu thay đổi. Ông nhớ lại:
“Cơ Đốc giáo bắt đầu bén rễ. Người ta đến nhà thờ. Người ta có những khải tượng về Chúa Jêsus. Người ta mong muốn có Kinh Thánh.”
Ngày nay, Hội Thánh tại Iran gồm phần lớn là những người cải đạo từ Hồi giáo. Stewart nhận định:
“Tôi gọi đó là một cuộc Đại Thức Tỉnh. Khi Cơ Đốc giáo bước vào một khu vực và tác động đến đời sống xã hội, đó là sự thức tỉnh; còn phục hưng là điều xảy ra trong Hội Thánh.”
Stewart từng là mục sư cuối cùng của Community Church of Tehran và là cố vấn thanh niên cho Hội Thánh Tin Lành Iran. Ông cũng sáng lập và điều hành TALIM Ministries, đồng thời là người sáng lập SAT-7 PARS — một chức vụ truyền hình vệ tinh Cơ Đốc — và từng giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị trong 10 năm.
Ông cũng sáng lập và làm tổng biên tập tạp chí Shaban, một ấn phẩm dành cho các mục sư nói tiếng Farsi.
Cuốn sách No Stranger của ông ghi lại những năm tháng sống tại Iran như một góc nhìn vào đời sống, văn hóa và Hội Thánh nơi đây trước và sau Cách mạng Hồi giáo.
Bài: Steve Rees; dịch: Hoa Nắng
(Nguồn: cbn.com)
Leave a Reply