Oneway.vn – Yaron Lischinsky và Sarah Lynn Milgrim đều là Cơ Đốc nhân người Do Thái và đang phục vụ tại Đại sứ quán Y-sơ-ra-ên đã thiệt mạng trong một vụ tấn công có động cơ bài Do Thái, ngay tại thủ đô Hoa Kỳ. Họ dự định đính hôn tại Giê-ru-sa-lem vào tuần tới.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Y-sơ-ra-ên và nhiều quốc gia, đặc biệt là từ sau những xung đột tại Gaza và các cuộc biểu tình lan rộng mang màu sắc chống Do Thái trên toàn cầu, một vụ tấn công mang động cơ thù ghét nhắm vào hai người Do Thái tin nhận Đấng Mết-si-a đã xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ.
Hai nhân viên của Đại sứ quán Y-sơ-ra-ên là Yaron Lischinsky (28 tuổi) và Sarah Lynn Milgrim (26 tuổi) đã bị bắn chết vào tối thứ Tư tuần trước sau khi rời một sự kiện của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ (AJC) tổ chức tại Bảo tàng Do Thái ở Washington. Cả hai đều là những tín hữu Cơ Đốc – xưng nhận Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a (Messianic Jews), và đang dấn thân phục vụ trong lĩnh vực ngoại giao.
Yaron từng phục vụ trong quân đội Y-sơ-ra-ên ba năm và tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Chính phủ và Chiến lược Ngoại giao. Sarah làm việc trong bộ phận đối ngoại, có bằng cấp cao về Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Bền vững, từng học tại Đại học Hòa bình Liên Hiệp Quốc và Đại học Kansas. Họ đã dự định sẽ đính hôn trong chuyến đi về Giê-ru-sa-lem vào tuần sau.
Đại sứ quán Y-sơ-ra-ên xác nhận cái chết của họ trong một thông cáo: “Không có lời nào đủ để diễn tả sự đau đớn và kinh hoàng khi nhận tin này. Chúng tôi tan vỡ và bàng hoàng trước mất mát này”.
“Yaron đã mua nhẫn đính hôn và lên kế hoạch cầu hôn Sarah tại Giê-ru-sa-lem”, Đại sứ Y-sơ-ra-ên tại Hoa Kỳ, Yechiel Leiter, cho biết.
Những Cơ Đốc nhân tận hiến giữa vòng tuyển dân
Dù là công dân Y-sơ-ra-ên, Yaron và Sarah đều là những Cơ Đốc nhân tin nhận Chúa Jêsus. Họ không chỉ tận hiến đời sống mình cho sự nghiệp ngoại giao và hòa bình Trung Đông, mà còn sống như những chứng nhân sống động giữa vòng tuyển dân của Đức Chúa Trời.
Giáo sư Ronen Shoval mô tả Yaron là một Cơ Đốc nhân sâu nhiệm, còn Đại sứ Y-sơ-ra-ên tại Đức, Ron Prosor, gọi anh là người “đã chọn dâng đời sống mình cho quốc gia Y-sơ-ra-ên và lý tưởng Si-ôn. Một người kết ước bày tỏ nếp sống Cơ Đốc và là tấm gương cho giới trẻ khắp nơi trên thế giới.”
Sarah cũng là một người tích cực trong các tổ chức thúc đẩy đối thoại Y-sơ-ra-ên–Palestine. Tổ chức Tech2Peace ca ngợi cô là người “luôn kết nối mọi người bằng sự cảm thông và kiên định.”
Một vụ tấn công có chủ đích và đầy thù hận
Kẻ tấn công, Elias Rodriguez (30 tuổi), cư dân Chicago, đã xả súng vào cặp đôi rồi chạy vào bảo tàng Do Thái, nơi y bị lực lượng an ninh khống chế. Khi bị bắt, y hét lớn “Free Palestine!” (Giải phóng Palestine!). Hiện người này đang bị giam giữ và đối mặt với nhiều tội danh liên bang, bao gồm giết người cấp độ một và giết nhân viên ngoại giao nước ngoài.
Các nhà chức trách đang điều tra vụ việc như một hành vi khủng bố và tội ác thù ghét. FBI cho biết đang rà soát các thiết bị điện tử và mạng xã hội của nghi phạm để truy ra động cơ sâu xa hơn.
Phản ứng quốc tế: Một tiếng chuông cảnh tỉnh
Tổng thống Y-sơ-ra-ên Isaac Herzog viết: “Chúng tôi đau buồn cùng gia đình các nạn nhân. Khủng bố và hận thù sẽ không thể đánh gục chúng ta”.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu mạnh mẽ lên án: “Chúng ta đang chứng kiến hậu quả đẫm máu của phong trào bài Do Thái và chiến dịch vu khống Y-sơ-ra-ên. Những lời phỉ báng luôn kéo theo sự chết chóc. Chúng ta phải chiến đấu đến cùng”.
Từ Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump viết: “Những vụ giết người khủng khiếp ở Washington rõ ràng có động cơ bài Do Thái. Hận thù và cực đoan không có chỗ trên đất Mỹ. Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân”.
Bộ trưởng Ngoại giao Y-sơ-ra-ên Gideon Saar cảnh báo: “Có một mối liên hệ trực tiếp giữa chiến dịch chống Y-sơ-ra-ên và sự kích động bài Do Thái, không chỉ từ các nhóm cực đoan mà còn từ các nhà lãnh đạo và tổ chức quốc tế, đặc biệt là ở châu Âu.”
Tuyển dân giữa lò thử lửa
Dân Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Dù bị lưu đày, tản lạc, và chịu đựng vô số sự khinh miệt, họ vẫn còn đó như lời hứa đời đời của Đức Chúa Trời. “Ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước, để đem sự cứu rỗi của Ta đến tận cùng trái đất”. (Ê-sai 49:6b)

Thế giới ngày nay một lần nữa chứng kiến làn sóng bài Do Thái lan rộng, dưới các khẩu hiệu “giải phóng”, nhưng thực chất là tang thương. Và giữa lò thử lửa ấy, những người Do Thái tin nhận Chúa Jêsus như Yaron và Sarah lại càng trở thành mục tiêu kép: vừa là người Do Thái, vừa là Cơ Đốc nhân.
Tuy vậy, ánh sáng không hề bị dập tắt. Cái chết của họ là lời chứng sống động rằng Chúa Jêsus thật sự là Đấng Mết-si-a – Đấng sống và Thánh. Chính Ngài khiến những kẻ tội lỗi và sự tối tăm phải thù ghét, run sợ. Và đằng sau bi kịch này, tin rằng Chúa vẫn có thể dùng mọi sự để cảm hóa nhiều tấm lòng, thắp lên hy vọng cho cả một dân tộc.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân, cầu nguyện cho hòa bình. Và cầu nguyện cho tuyển dân của Đức Chúa Trời – dù bị thù ghét, họ vẫn luôn được yêu thương, được dõi theo và bảo vệ đời đời trong Danh Chúa quyền năng.
Lược dịch và biên tập: Hạ Nắng
(Nguồn tham khảo: cbn.com; evangelicalfocus.com)
Leave a Reply