Từ khủng bố trở thành nhà truyền giáo: Những câu chuyện biến đổi đầy quyền năng tại Nigeria

Cảnh báo: Bài viết có đề cập đến những hành vi bạo lực tàn khốc

Oneway.vn – Những tay súng ở Nigeria đang được biến đổi để trở thành những chiến binh thuộc linh cho Chúa Jêsus Christ. Đồng thời, những góa phụ Cơ Đốc có chồng là nạn nhân của các cuộc thảm sát tại quốc gia châu Phi này cũng đang kinh nghiệm sự chữa lành mạnh mẽ.

Các cựu chiến binh được làm báp-tem nhân danh Chúa Jêsus tại Nigeria (Ảnh: phim YWAM “GO Africa: Skyboy and the Woman of Honor”)

Tổ chức Cơ Đốc toàn cầu Youth With A Mission (YWAM) cho biết Đức Chúa Trời đang biến điều mà ma quỷ định dùng cho điều ác trở thành điều tốt lành.

Trong bối cảnh đầy bạo lực và bi kịch, các trung tâm huấn luyện mục vụ của YWAM tại quốc gia đông dân nhất châu Phi đang chứng kiến nhiều câu chuyện phi thường. Trong nhiều năm qua, các tín hữu Cơ Đốc tại Nigeria phải đối mặt với việc bị chặt đầu, cưỡng hiếp, phóng hỏa và tra tấn. Tình trạng này hiện đã thu hút sự chú ý của nhiều chính phủ trên thế giới, khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa xếp Nigeria vào danh sách “quốc gia cần quan tâm đặc biệt”.

Một bộ phim mới do YWAM sản xuất cho thấy vì sao quyết định đó là chính xác, đồng thời cũng cho thấy cách các nhà truyền giáo đang mở rộng Vương quốc Đức Chúa Trời tại một quốc gia đầy thù nghịch. Bộ phim ghi lại lời chứng của các binh sĩ trẻ đã dâng đời sống mình cho Chúa Jêsus cùng nhiều câu chuyện cảm động khác.

Bộ phim Go Africa cũng tôn vinh những người vợ của các mục sư bị chặt đầu tại miền bắc Nigeria. Cứ mỗi sáu tháng, có đến 150 góa phụ đến một trung tâm của YWAM để được chữa lành khỏi sang chấn tâm lý.

Phim tái hiện nhiều câu chuyện có thật về bạo lực tàn bạo và các nghi thức tà thuật, đồng thời kể lại quá trình hình thành của YWAM tại một thủ đô của Nigeria.

Khi thông báo phát hành bộ phim tại hơn 240 địa điểm trên sáu châu lục, một người dẫn chương trình của YWAM cho biết các nhà truyền giáo của tổ chức đã xác nhận những hành động khủng khiếp do nhóm khủng bố Boko Haram gây ra ở miền bắc Nigeria.

Cùng thời điểm bộ phim ra mắt, một nữ nhà truyền giáo cũng xác nhận các báo cáo của CBN News rằng số lượng Cơ Đốc nhân bị sát hại tại Nigeria nhiều hơn tổng số ở tất cả các quốc gia khác cộng lại.

Một phụ nữ địa phương (không nêu tên) cho biết: “Boko Haram gần như đã kiểm soát toàn bộ khu vực. Họ tràn vào các làng và tàn sát. Họ giết đàn ông và bắt các cô gái. Có những bé gái mới 10–11 tuổi đã trở thành mẹ. Vì vậy, việc có người đưa câu chuyện này ra ánh sáng thật sự rất ý nghĩa.”

Trong bộ phim, người sáng lập và lãnh đạo một trung tâm YWAM tại Nigeria kể lại hành trình thành lập cơ sở này cũng như việc tuyển nhân sự – trong đó hai phần ba là các cựu chiến binh đã được biến đổi.

Trung tâm này là một trong những cơ sở lớn nhất của YWAM tại châu Phi. Địa điểm chính xác được giữ bí mật để bảo vệ các nhà truyền giáo trẻ, nhân viên và những góa phụ.

“Lúc Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi đến đó, nơi ấy là vùng cấm đầy bạo lực. Nhiều người đã mất mạng, nhiều ngôi làng bị phá hủy, thanh niên thiệt mạng và hỗn loạn khắp nơi,” Paul Dangtoudma, người chuyển đến Nigeria từ Burkina Faso, cho biết.

Ban đầu, vợ ông rất sợ khi phải đưa các con gái đến một nơi bị bao trùm bởi “tinh thần của sự chết”. Nhưng sau đó bà đã trải nghiệm một sự biến đổi trong lòng.

“Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng tôi và ban cho tôi tấm lòng của Ngài dành cho dân tộc Nigeria,” Rachel Dangtoudma, người gốc Nam Phi, chia sẻ.

Không sợ mất mạng, vợ chồng họ đã mở Trường Huấn Luyện Môn Đồ (DTS) trên mảnh đất từng thuộc về các chiến binh và những người thực hành tà thuật – những kẻ từng giết hại Cơ Đốc nhân sau khi tham gia các nghi lễ ma quỷ.

“Họ muốn tiến hành thánh chiến, ép mọi người cải đạo sang Hồi giáo. Không chỉ Cơ Đốc nhân đau khổ; nhiều người Hồi giáo cũng chịu khổ. Những gì đang xảy ra thật sự mang tính ma quỷ,” Paul Dangtoudma nói.

Khi sự sợ hãi và nản lòng tìm cách tấn công chức vụ của họ, vợ chồng Dangtoudma đã nhân danh Chúa Jêsus quở trách ma quỷ. Họ cũng nhắc lại lời Chúa dành cho mình: nơi an toàn nhất trên đất chính là nơi Chúa kêu gọi chúng ta đến.

Rachel Dangtoudma kể lại một cuộc thảm sát:
“Nhiều nhà thờ và mục sư bị giết, và những người vợ bị bỏ lại sau khi chồng họ bị chặt đầu.”

Chồng bà nói thêm rằng một số phụ nữ còn bị cưỡng hiếp trước mặt con cái. Có một kẻ giết người khét tiếng đã chặt đầu 200 người.

Khi đến thăm những nhà thờ bị thiêu rụi, Paul Dangtoudma đã gặp tổng cộng 6.000 góa phụ có chồng là mục sư bị giết hại. Khi đến trung tâm YWAM, họ được gọi là “những người phụ nữ danh dự”. Tại đây, họ được phục vụ để chữa lành sang chấn tâm lý.

Đôi khi các góa phụ còn gặp trực tiếp kẻ giết chồng mình – như trường hợp của Nightmare. Anh là một trong nhiều binh sĩ trẻ đã ăn năn, dâng đời sống cho Chúa Jêsus và xin các góa phụ tha thứ. Nhiều người sau đó trở thành học viên tại YWAM Nigeria, nơi tập trung vào việc truyền giáo.

Một số học viên sau khi được biến đổi đã có những bước tiến đáng kinh ngạc: một người hiện là luật sư tại Anh, trong khi nhiều người khác trở thành mục sư và người hướng dẫn thờ phượng.

Sự pha trộn giữa tà thuật, mê tín, chủ nghĩa cực đoan Boko Haram và xung đột chính trị trong khu vực nơi YWAM phục vụ vẫn còn tồn tại – nhưng họ hy vọng điều đó sẽ chấm dứt trong tương lai.

“Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang dấy lên một đạo quân người Nigeria để đi khắp thế giới và làm cho Ngài được biết đến,” Rachel Dangtoudma nói.

Chồng bà cũng kêu gọi các Cơ Đốc nhân cầu nguyện cho Nigeria, vì quốc gia này – cùng với cả châu Phi – có tiềm năng thay đổi thế giới.

“Nigeria sẽ tác động đến thế giới. Nhiều nhà truyền giáo sẽ được sai phái khắp toàn cầu. Chúng ta sẽ thấy một mô hình xã hội mà Đức Chúa Trời mong muốn khi Nigeria được biến đổi và trở thành môn đồ của Chúa Jêsus,” Paul Dangtoudma nói.


Bài: Lucille Talusan
(Nguồn: cbn.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *