Cảm Nhận Âm Nhạc Số 1524: Trở Về Nhà Cha

PTV Du La

“Mỗi lần nghe là mỗi lần khóc!”
Đó là câu của một thính giả comment về bài hát Trở Về Nhà Cha mà tôi vô tình đọc được khi  lang thang trên mạng tìm nghe những ca khúc nhạc thánh trong lúc tâm trạng đang rối bời.
Thời gian gần đây, tôi thay đổi công việc nhiều nơi nên đầu óc lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Cứ lên mạng là chăm chăm vào các trang tìm việc, do đó thời gian để tôi nghe nhạc là rất ít. Nhưng hôm nay thì lại khác, muốn thả mình vào những giai điệu du dương của các bài thánh ca, đặc biệt là những ca khúc mới, sử dụng dòng nhạc hiện đại, phù hợp với gu âm nhạc của tôi đó là thích các bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng.
Khi đọc được dòng comment đó, tôi liền mở ngay ca khúc Trở Về Nhà Cha để nghe, có lẽ cũng hơi lạ khi một người với tâm trạng đang u uất, rối bời lại đi nghe một ca khúc mà nghe xong sẽ khóc. Nhưng đôi khi cái mà người ta xem là lạ đó lại là cái mà ai cũng lựa chọn. Càng sầu não, càng tìm cái gì đó sầu não hơn. Kiểu như để giải quyết một lần cho xong.
Và khi tôi click vào nút play, nhạc bắt đầu chạy và rồi những ca từ nhẹ nhàng đi vào lòng, không hiểu vì sao những ca từ đó giống như đang khắc họa lại cuộc sống hiện tại của chính tôi:
Cuộc đời bao gian nguy, bao nhiêu thử thách luôn bủa vây, con cô đơn bước chân vấp ngã bao lần. Lòng này còn nhiều bất an, con mệt mỏi vì tìm ý nghĩa cuộc đời. Rồi ngày Chúa đến tiếng Cha dịu dàng:
Này con yêu Ta ơi ! Ta đang tiếp đón con về đây, trao cho Ta khó khăn bất an cuộc đời”. Nguyện trọn cuộc đời của con, xin trọn vẹn thuộc về nhà Cha suốt đời. Ôi tình yêu Cha, cao sâu vời thay.
Mãi mê kiếm tìm những giá trị nhằm thỏa mãn cho thể xác của mình ở trong cuộc sống này, thật sự tôi cảm thấy đuối sức. Đôi lúc muốn tìm một nơi nào đó thật xa, thoát khỏi chốn xô bồ này nhưng rồi cũng chỉ là nghĩ ngay lúc đó thôi, cuộc sống đã cuốn mình vào guồng xoay của nó thì khó mà có thể thoát ra được.
Chính những mớ suy nghĩ bòng bong đó làm tôi quên đi sự cầu nguyện, tôi yếu đuối trong đức tin của mình. Những ca từ cứ thế đi vào trong lòng tôi và tôi thấy rằng bản thân mình đã bước rất xa nhà Chúa. Tôi cứ mãi bước, chạy theo những  giá trị tạm thời trên trần gian này, những thứ mà tôi biết chắc rằng rồi nó cũng sẽ tan đi như bọt biển.
Và ngay lúc này, tôi cần Cha tha thiết đến mức nào, bởi tôi biết rằng Ngài luôn luôn vì tôi, vì bao người tội lỗi đang sống trên trần gian này mà thứ tha, mà ban cho ơn lành.
Trở về nhà Cha yêu thương đời con đổi thay, Chúa ôi ! sức sống Chúa luôn tuôn tràn, làm sao nói hết yêu thương Ngài dành cho con. Chính nơi thập tự huyết Chúa láng lai.
Chúa ôi ! thân Ngài vì ai tan nát ? Vì Ngài quá xót thương cho thế nhân Chúa cam chịu thay.
Tôi cứ để những ca từ đó văng vẳng bên tai, lắng lòng mình để suy ngẫm lại những gì mà trần gian này mang lại cho mình. Và bất giác tôi thấy mình chẳng có gì ngoài những mệt mỏi, trăn trở và bế tắc.
Khi tôi cầu nguyện cùng Cha, tâm tôi an tịnh hơn, cảm thấy được sự vỗ về của Ngài. Và tôi biết rằng, tôi chỉ có thể tìm thấy nguồn an bình khi tôi đến bên Ngài, giao phó bản thân mình cho Ngài tể trị.
Còn các bạn thì sao, nếu như có ai đang mệt mỏi, gánh nặng, hãy đến cùng Cha, chính Ngài là Đấng sẽ ban cho bạn sự bình an, niềm hy vọng và ân phước dư dật.
Lòng bạn đang cô đơn, mai kia biết sẽ đi về đâu, bao lo toan khiến tâm trí luôn mệt nhọc. Hãy cùng trở về với Giê-xu, trong Ngài sự bình an luôn bao phủ bạn. Quay về bên Chúa đang mong chờ ngay.     
Chúa ôi sao Ngài đành lìa bỏ ngôi cao sang trên thiên đàng, chịu bao khốn khổ khinh chê sĩ nhục, Ngài mang thập hình. Vì ai ?. Vì ai ?. Vì ai ?. Vì Ngài quá xót thương cho thế nhân Chúa cam chịu thay.
Amen!


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *