Ước mơ chính là nguồn động lực thật sự của cuộc sống, là hạt mầm của mọi thành công khi được “vun trồng” bằng ý chí, lòng quyết tâm và sự nổ lực bền bỉ. Con người sống thì phải biết ước mơ và tin tưởng. Trong cuộc đời, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ để luôn hy vọng, sống lạc quan và tránh rơi vào tâm trạng bi quan, tuyệt vọng. Vậy hãy mơ những gì mà mình muốn có, làm những gì mà mình muốn đạt được để có được hạnh phúc trong cuộc đời.
Và nhân tiện nói đến những ước mơ, trong năm mới này, không biết các bạn đang mong muốn những điều tốt đẹp gì, còn đối với chúng tôi thì ao ước ngày càng có thêm nhiều bạn quan tâm đến CCPA, có thêm nhiều người hiểu về Chân lý Cứu rỗi của Chúa Giêxu, Tình Yêu Thương hoàn hảo của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.
Trong CCPA ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm Câu chuyện về ước mơ của hai hạt cây. Câu chuyện như sau:
Hai hạt cây nằm cạnh nhau trên mảnh đất màu mỡ kia. Hạt đầu tiên nói: “Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn đâm rễ sâu vào lòng đất. Tôi mơ thấy mình đang nở hoa báo hiệu mùa xuân. Tôi cảm thấy tia nắng ấm áp của mặt trời và các giọt sương trên cánh hoa”. Hạt này lớn lên và trở thành một bông hoa đẹp.
Còn hạt thứ hai nói: “Tôi sợ, nếu tôi đưa rễ xuống lòng đất, tôi không biết có những gì ở đó. Nếu tôi mọc ra phần thân mảnh mai, chúng có thể bị gió làm gãy, và nếu nở hoa, chúng có thể bị hái mất. Vì vậy, tôi thà chờ đến lúc an toàn hơn.” Hạt thứ 2 chờ đợi, rong lúc ấy, một con gà đi qua đã mổ nó vào bụng.
Các bạn thân mến, nghe qua câu chuyện này, chắc bạn cũng đang thầm trách hạt giống thứ hai, không chịu hy sinh bản thân để có được một kết quả tốt đẹp như hạt giống đầu tiên.
Thật ra, đôi khi chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng rụt rè trước những ước mơ của mình và không dám mạo hiểm với những ước mơ đó. Nói một cách công bằng, cuộc sống không cho chúng ta thử nghiệm. Trong cùng một thời điểm, nếu bạn đã chọn đi trên con đường này thì không thể đi trên con đường kia, và nhất là khi mình không biết nó sẽ đưa mình đi đến đâu.
Chính vì vậy, sự băn khoăn của hạt giống thứ hai cũng là điều dễ hiểu, bởi vì nó không chắc chắn tương lai của mình sẽ như thế nào.
Điều tất cả chúng ta đều muốn, đó là biết chắc con đường của mình sẽ đi đến đâu, những điều chúng ta hy vọng có dựa trên nền tảng nào chắc chắn không?
Lời Đức Chúa Trời chép trong Kinh Thánh như sau: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.” (Sách Mathiơ đoạn 7, câu thứ 7)
Đức Chúa Trời chính là Đấng sẽ ban cho bạn mọi điều, nếu bạn cầu xin. Không một ai có thể làm được điều này, ngoài Chúa. Một người chỉ có thể giúp người khác với những gì mình có trong tay. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên vũ trụ, nên Ngài có tất cả, chính vì vậy, hãy đặt để những ước mơ của bạn trong tay Ngài, bạn sẽ được thỏa lòng.
Hãy đi những bước đầu tiên, dù rất nhỏ, nhưng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Nếu bạn chỉ chờ đợi trong vỏ bọc hoàn hảo và giữ những lo lắng về những khó khăn phải đối mặt, bạn sẽ trì trệ và ước mơ của bạn sẽ chết dần.
Chúng tôi mời gọi bạn hãy mạnh dạn đến với Đức Chúa Trời, là Đấng có thể ban cho bạn những điều bạn mơ ước. Trong giờ phút này, nếu tấm lòng bạn có sự động chạm, hãy lặp lại lời cầu nguyện sau cùng chúng tôi: “Lạy Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên vũ trụ, tạo dựng ra con người chúng con. Xin Ngài nhận lời cầu xin của con, chấp nhận con làm con của Ngài trong sự hiểu biết đơn sơ của con. Trong ngày đầu năm mới, xin giao hết tất cả tương lai mình cho Ngài, xin Ngài nhận lấy, và hướng dẫn cho con có đời sống tốt đẹp theo ý Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêxu, Amen.”
Nếu còn gì thắc mắc, bạn có thể liên hệ với một tín hữu, hoặc đến một nhà thờ Tin Lành, họ sẽ giúp bạn. Nếu được, hãy viết thư cho chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]. Chúng tôi luôn chờ đón và sẵn sàng hồi đáp mọi thắc mắc của quý vị!
Một lần nữa xin hãy cầu nguyện cùng chúng tôi, nếu bạn chấp nhận đặt tất cả những ước mơ của mình vào Đức Chúa Trời.
PTV: Kim Tiến
BTV: Vũ Hướng Dương

Câu Chuyện Phúc Âm 1501 – Ước Mơ, Hạt Mầm Của Thành Công
Posted
in
by
Tags:
Leave a Reply