CHỈ BỞI ĐỨC TIN 16/04: ĐỪNG TRÌ HOÃN

    Kinh Thánh Sáng Thế Ký 24:54-56: “Sáng hôm sau, khi họ thức dậy, người đầy tớ

    nói: Xin cho tôi trở về với chủ của tôi…Xin đừng cầm giữ tôi, vì Đức Giê-hô-va đã cho chuyến đi của tôi thành công. Xin cho tôi lên đường để trở về với chủ tôi.”


     ĐỪNG TRÌ HOÃN

    Có bao giờ quý vị thấy sự trì hoãn mang đến kết quả tốt chưa? Thông thường, sự trì hoãn dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng: những chuyến bay bị trì hoãn, những con người hay trì hoãn trong công việc… thường ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh.


    Phân đoạn Thánh Kinh này cung cấp cho chúng ta một gương tốt. Đầy tớ của Y-sác rất háo hức để dẫn cô dâu tương lai của chủ mình về cho chú rể. Chúng ta được nhắc nhở ở đây là khi làm công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên trì hoãn và chần chừ. Chúng ta nên vượt qua tất cả những trở ngại ngăn cản chúng ta hoàn thành những gì chúng ta phải làm.

    Ngay cả các nhà văn ngoại giáo nói rằng sau khi suy nghĩ đầy đủ hơn một vấn đề, người ta nên làm theo ý định của họ một cách nhanh chóng và hoàn thành công việc không chút chậm trễ. Sallust, chính khách và nhà sử học La Mã, đưa ra lời khuyên này: “Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hãy hành động nhanh chóng!” Bonaventura cũng đã có một tuyên bố tuyệt vời về đề tài này: “Những người mà bỏ qua những cơ hội tuyệt vời sẽ bỏ qua chính mình.” Nhưng tồi tệ hơn tất cả điều này là khi người ta trì hoãn làm những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi.

    Sự trì hoãn dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng. Những người không trả lời nhanh chóng khi Đức Thánh Linh gọi sẽ bỏ lỡ cơ hội của họ. Đức Thánh Linh hiếm khi hỏi nhiều hơn một lần. Tôi đã học được điều này từ kinh nghiệm cá nhân. Bất cứ khi nào cần thiết để cầu nguyện, đọc, hoặc nhận tiệc thánh, tôi càng trì hoãn, thì tôi càng ít cảm thấy cần phải làm điều đó. Đức Thánh Linh không ban ân tứ của Ngài cho những người trì hoãn. Ngài yêu thích những người sẵn sàng vâng lời và sẵn sàng thực hiện lệnh của Đức Chúa Trời không hề chậm trễ. Chúng ta thấy thái độ háo hức này trong Thi Thiên 119:60: “Con nhanh nhóng, không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn Chúa.” Đức Thánh Linh chấp thuận sự háo hức tương tự này của Rê-bê-ca trong khi cô nhanh chóng cho Ê-li-ê-se uống nước và chạy về nói với gia đình cô về sự thăm viếng của Ê-li-ê-se. Những gương mẫu như thế này từ đời sống của các đầy tớ Đức Chúa Trời nên cảm thúc chúng ta chống lại sự ngu ngốc của sự trì hoãn

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *