CHỈ BỞI ĐỨC TIN 21/04: SƯ TỬ GẦM THÉT

    Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 5:8 

    “Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt.”


     SƯ TỬ GẦM THÉT

    Sư tử là một loài động vật ăn thịt rất tài giỏi trong việc săn bắt con mồi. Khi đã nhắm con mồi của mình, chúng lặng lẽ rình quanh và nhân cơ hội vồ lấy con mồi. Đây cũng là hình ảnh so sánh quen thuộc đối với con cái Chúa trong cuộc sống đầy cám dỗ ngày nay.


    Phi-e-rơ cảnh báo chúng ta và muốn chúng ta cảnh giác. Đây là một câu giá trị được viết trong những thư tín vàng. Ở đây bạn thấy cuộc sống thực sự là như thế nào. Nó gần như làm cho chúng ta muốn chúng ta đã chết. Chúng ta đang sống ở đây trên sân của ma quỷ. Tình huống của chúng ta cũng tương tự như đối với du khách ở tại một quán trọ nơi họ phát hiện ra rằng mọi người ở nơi này là kẻ cướp. Nếu họ đã phải ở lại đó, họ sẽ trang bị cho mình theo cách có thể tốt nhất và có lẽ sẽ không ngủ nhiều. Trong cùng một cách, chúng ta đang sống trên trái đất này, nơi mà ác linh là chúa. Hắn kiểm soát lòng của những người ở dưới quyền lực của hắn, và hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn thông qua họ. Nếu nhìn một cách chính xác thì đây là một tình huống khủng khiếp. Vì vậy, Phi-e-rơ cảnh báo chúng ta phải cảnh giác. Ngài muốn chúng ta giống như đầy tớ trung thành nhận thức được những gì đang thực sự xảy ra. Do đó, ông nói: “Hãy tiết độ.” Đối với những người ăn uống quá độ giống như những con lợn no căng thì không có gì tốt. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn giữ của báu này bên mình. “Hãy tỉnh thức,” ông không chỉ nói về thuộc linh, mà còn về thuộc thể. Đối với những người lười biếng thích ngủ sẽ không thể chống lại ma quỷ sau khi họ đã ăn uống no say. Rốt lại, thật đủ khó cho những người có đức tin và Đức Thánh Linh  để chống lại ma quỷ.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *