CHỈ BỞI ĐỨC TIN 23/04: TƯƠNG LAI KHÔNG THỂ THẤY TRƯỚC ĐƯỢC

    Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:11 “Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn.”


     TƯƠNG LAI KHÔNG THỂ THẤY TRƯỚC ĐƯỢC

    Con người ai ai cũng muốn có một tương lai tốt đẹp, thậm chí còn tìm nhiều cách để tiên đoán tương lai của mình bằng cách xem bói, xem tử vi, hầu cho có thể biết trước và thay đổi những điều rủi ro trong tương lai. Nhưng Lời Chúa phán với chúng ta điều gì?


    Hãy thận trọng về triết lý dẫn người ta đến chỗ nói rằng: “Tôi có thể làm gì? Mục đích của cầu nguyện là gì? Lo lắng có ích gì? Nếu nó được tiền định, nó phải xảy ra.” Vâng, sự thật là những gì được tiền định thì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta không được truyền dạy để biết những gì được tiền định. Thật ra, chúng ta không được phép biết. Chúng ta thử nghiệm Đức Chúa Trời khi chúng ta đi sâu vào những vấn đề không thể biết. Đức Chúa Trời đã ban Kinh Thánh cho chúng tôi để chúng tôi có thể biết những gì chúng ta nên và không nên làm. Ngài hy vọng chúng ta hành động dựa trên sự hiểu biết này. Những gì chúng ta không thể biết, chúng ta nên để lại cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nên gắn bó với trách nhiệm của chúng ta, thiên hướng, và địa vị trong đời sống. Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa Trời biết những gì được tiền định. Bạn không biết được.

    Hãy lấy ví dụ khi Giô-áp bị kẻ thù tấn công cả phía trước lẫn phía sau. Ông đã không nói với em trai Abishai: “Hãy chờ đợi, chúng ta xem điều gì được tiền định, rồi chúng ta sẽ theo đó hành động.” Thay vào đó, ông nói: “Nếu dân Sy-ri mạnh hơn anh, em sẽ đến giúp anh; nhưng nếu dân Am-môn mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em. Hãy vững lòng bền chí, đánh giặc cách can đảm, vì dân sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta; nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt!” (2 Sa-mu-ên 10:11-12 ).

    Vậy, chúng ta cũng nên tập trung vào trách nhiệm của chúng ta, cho dù điều đó được tiền định hay không. Bởi vì chúng ta không có lời hoặc ánh sáng từ Đức Chúa Trời về vấn đề đó, chúng ta không biết gì về điều đó. Do đó, chúng ta nên suy nghĩ cố gắng tìm ra điều gì đó được tiền định hay không từ tâm trí và tấm lòng của chúng ta. Hãy để tương lai cứ ở trong bóng tối. Hãy để nó ở trong bí mật và ẩn giấu. Trong khi đó, chúng ta nên làm những gì chúng ta biết mình nên làm. Chúng ta nên sống bởi Lời Chúa và ánh sáng Ngài đã ban cho chúng ta.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *