Chỉ Bởi Đức Tin 24/09: Cơn Khát Thuộc Linh

Kinh Thánh: Giăng 7:37

“Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống.”


Sứ điệp của Chúa Giê-xu đã được những con người đau buồn, những người đang mệt mõi, và thất vọng nhận lấy một cách háo hức, đặc biệt là những tấm lòng tin kính. Họ tôn vinh Đấng Christ như một Đấng Mê-si. Nhưng cũng có người không xem trọng lời Chúa Giê-xu. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu chọn những lời sẽ phán với tấm lòng họ. Ngài chọn những lời sẽ đụng chạm đến những ai cần nghe. Là những lời an ủi, khích lệ và quý giá, những lời làm tươi mới tâm hồn, và bổ sức lại cho những ai đang khát. Vì sao Đấng Christ diễn đạt sứ điệp của mình theo cách này? Bởi vì nếu lời Chúa không được rao giảng cho người khát, tức là những người cần nghe, thì lời Chúa sẽ bị thờ ơ, hơn là được chấp nhận.
Những người đang khát sẽ nhận được một sự an ủi từ chính Đấng Christ. Ngài chỉ cho họ thấy nơi họ có thể làm dịu cơn khát của mình – chỉ ở trong Ngài, Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thật sự nhận biết chúng ta đang khao khát điều gì. Chỉ khi đó, chúng ta mới hiểu ý của Đấng Christ và biết cách để có thể làm dịu cơn khát của mình. Cơn khát này không phải là khát về thể chất có thể được đáp ứng bằng các thức uống thông thường. Nhưng đó chính là cơn khát thuộc linh – cơn khát của linh hồn. Đó là mong ước của một tâm linh buồn bã, đau khổ, sợ hãi và bị vùi dập. Đó là mong ước của một tấm lòng tuyệt vọng, và khiếp sợ, muốn biết làm sao có thể đối diện trước Đức Chúa Trời. Người đang khát là những người rụt rè và nhút nhát. Họ cảm nhận được tội lỗi và yếu đuối của tâm linh, của linh hồn, và thể xác họ. Họ thức tỉnh những lời cảnh báo của Chúa. Họ sợ hãi Đức Chúa Trời cũng như luật pháp, cơn giận, sự phán xét của Ngài, sự chết và những hình phạt khác. Nỗi sợ này là cơn khát thực sự.
Như một biểu hiện tự nhiên, những ai đối diện với những căng thẳng, bất an, và sợ hãi, đều có cảm giác rất khát bởi sự lo lắng của họ. Lưỡi họ trở nên khô cứng. Họ phát sốt và nỗi sợ làm cho họ bị mất nước. Sự sợ hãi này cũng chính là điều tạo ra cơn khát thuộc linh.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *