Chúc Bé Ngủ Ngon 01/01: Chúa Vẫn Luôn Bên Cạnh

    Ta sẽ chẳng lìa con đâu, chẳng bỏ con đâu.
    (Hê-bơ-rơ 13:5b)

    Na lội trên những vũng bùn khi cô đi bộ về nhà dưới mưa và thế là cả người cô bị ướt sũng.
    Cô thoáng nghĩ:
    “Mình biết mẹ và ba cả hai phải đi làm về muộn, nhưng mình ước gì ba mẹ sẽ nhờ ai đó chở mình về nhỉ. Và ba mẹ biết mình không thích ở nhà một mình mà!”
    Khi về đến nhà, Na ra mái hiên sau nhà, và ngạc nhiên khi thấy anh trai của mình ở đó. Anh trai của Na hỏi:
    “Em đó hả Na?
    /Bi cười toe toét/ “Cuối tuần được nghỉ học, anh về nhà chơi với em nè! Thật là một ngày đẹp trời, ngày nắng đẹp đúng không em?
    “Em không thấy như vậy!” – Vừa nói Na vừa lau nước trên mặt.
    /anh Bi cười và nói/ “Ồ, em không thấy như vậy nhưng mà hôm nay thực sự rất đẹp. Thậm chí nó không đẹp thì anh vẫn thấy hôm nay vẫn rất đẹp, Na tin không?”
    “Em nghĩ rằng anh đã học quá nhiều rồi đó anh Bi à!”
    “Bộ não của em cũng cần phải nghỉ ngơi cuối tuần đó cô em gái à” Anh Bi nhìn lên những đám mây trên bầu trời rồi nói tiếp
    “Chúng ta không nhìn thấy mặt trời nữa vì nó đã bị những đám mây đen kia che khuất”
    “Đúng á anh, đã nhiều ngày em không còn nhìn thấy mặt trời nữa!”
    “Em nghĩ chúng ta không nhìn thấy mặt trời là vì nó không có ở trên bầu trời hả Na?”
    “E nghĩ là vậy á”
    /Bi mỉm cười/ “Đằng sau những đám mây đen, mặt trời vẫn chiếu sáng và sưởi ấm! Chúng ta có thể không tin vào những gì thấy nhưng chúng ta phải luôn tin vào sự thật, cô em gái của anh à.
    Và việc theo Chúa Giê-xu là một ví dụ”
    “Ủa, ý anh là sao?”
    “Có lẽ khi những điều tồi tệ xảy ra, chúng ta có thể cảm thấy như chúng ta cô đơn, nhưng không phải như vậy,
    Chúa Giê-xu luôn bên cạnh chúng ta và sự thật là Ngài vẫn luôn ở đó, dù chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa hay không
    Vì vậy, những đám mây giống như những vấn đề của chúng ta
    Những đám mây làm chúng ta không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, nhưng mặt trời vẫn ở đó và tỏa nắng, và đôi khi chúng ta cảm thấy như Chúa Giê-xu không còn ở với chúng ta, nhưng Ngài thực sự vẫn đang ở đó.
    Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Đó là lời hứa của Ngài trong Kinh thánh và chúng ta nên vững tin vào Ngài. Mặt trời luôn chiếu sáng, và tình yêu của Chúa cũng luôn tỏa sáng.”
    Na cười toe toét. “Dạ em hiểu rồi. Anh có muốn đi dạo ngay bây giờ không?
    Bi cười khi thấy em gái mình năn nỉ.
    “Đi đi anh Bi. Đừng để một cơn mưa rào cản trở anh đi dạo trong một ngày đẹp như thế này!”.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *