Thế Giới Của Bé Số 16016: Ánh Sáng Cho Trần Gian

    PTV: Đom Đóm, Giọt Sương


    Ánh Sáng Cho Trần Gian

    • Chuyên mục Tiếng Hát Chiên Thơ: ca khúc Chiếc tàu Nô-ê.
    • Chuyên mục Chuyện Của Bé: chia sẻ của bạn Minh Châu.
    • Chuyên mục Truyện Tích Kinh Thánh:

    Ánh sáng rất cần thiết cho đời sống con người và mọi sinh vật trên trái đất. Có ánh sáng con người mới có thể đi lại dễ dàng hơn, làm việc hiệu quả hơn, dù đi chơi hay đi học ai ai cũng đều cần có ánh sáng. Ánh sáng thì có rất nhiều loại ánh sáng, như vào ban ngày thì lúc nào cũng có ánh sáng, đó là ánh sáng mặt trời, buổi tối thì có ánh sáng của đèn điện, bên cạnh đó mỗi nhà cần phải trang bị thêm đèn dầu, đèn cầy, hay đèn sạc pin bằng điện để dự phòng mỗi khi cúp điện.

    Các em thấy đèn điện mọi người thường treo trên cao, để soi sáng khắp trong nhà, hay mỗi khi cúp điện thì đèn sạc điện hay đèn cầy, thì mọi người cũng để ở một nơi cao để có thể tỏa sáng trong nhà. Lời Chúa cũng nói rằng: “Không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường mà để trên chân đèn để soi sáng khắp nhà”. Ngoài ra ánh sáng cũng rất đặc biệt đó các em. Ánh sáng làm cho những nơi tối tăm biến mất. Ánh sáng làm cho người ta bớt đi nỗi sợ hãi. Khiến mình trở nên mạnh mẽ, hiên ngang.

    Vậy thì em có thích ánh sáng không? Không ai là không thích ánh sáng phải không nào? Chúa là sự sáng, và em là con cái của Chúa, cho nên trong em có ánh sáng của Chúa ,và Chúa muốn em hãy soi ánh sáng đó ra cho mọi người thấy, bằng cách bày tỏ tình yêu mà Chúa ban cho em! Ánh sáng Chúa ban cho em có thể soi rọi cả những tâm hồn tối tăm tội lỗi. Bởi vì Chúa nói rằng: “Chẳng có điều gì kín mà không phải lộ ra, mọi điều kín giấu rồi sẽ phải tỏ tường”.

    Không có điều gì hay tội lỗi nào trong lòng em mà Chúa không biết. Em là con cái của Chúa xin Chúa giúp em không phạm tội cùng Chúa, hoặc đủ can đảm xưng ra tội lỗi mình, để em không phải giấu giếm những tội lỗi bí mật trong lòng em. Chúa cũng muốn em dùng ánh sáng của Chúa soi rọi vào những tấm lòng cô đơn, thất vọng, buồn bã, ưu tư, tội lỗi, để ánh sáng của Chúa làm biến mất bóng tối trong tấm lòng của họ thông qua em đó nhé!!!!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *