Thế Giới Của Bé Số 16018: Nói Được Làm Được

    PTV: Đom Đóm, Giọt Sương


    Nói Được Làm Được

    • Chuyên mục Tiếng Hát Chiên Thơ: ca khúc Giê-xu là bạn thân của em.
    • Chuyên mục Chuyện Của Bé: chia sẻ của bạn Hồng Phúc.
    • Chuyên mục Truyện Tích Kinh Thánh:

    Sắp đến ngày lễ Vượt qua, Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ. Em có biết lễ vượt qua là gì không?? Đó là lễ cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ tại xứ Ê-díp-tô.

    Trong ngày đó, toàn thể mọi người trong dân Y-sơ-ra-ên đều lên đền thờ và dâng cho Đức Chúa Trời những của lễ, nào chiên, dê, hoặc các loài chim theo quy định mà Chúa đặt ra. Khi Chúa Giê-xu lên đền thờ, Ngài thấy người ta buôn bán các loài vật được dùng để dâng cho Đức Chúa Trời ngay trong đền thờ như: bò, chiên ,bồ câu và thậm chí cả việc đổi tiền nữa, thật là mất trật tự và ồn ào. Nào là tiếng rao hàng, tiếng cãi nhau vì mua bán gian lận, Chúa Giê-xu rất giận khi chứng kiến cảnh tượng này, Ngài phán: “Đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn bán”. Rồi Ngài bện một cái roi bằng dây và đuổi hết tất cả mọi người buôn bán cùng chiên, bò ra khỏi nơi đó, Ngài cũng vãi tiền của những người đổi tiền và đổ bàn của họ nữa. Tại sao Chúa Giê-xu lại làm như vậy, các em có biết không? Vì đây là Đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi cầu nguyện, là nơi tôn kính, nên Chúa rất ghét những việc buôn bán trong đền thờ, Chúa cũng muốn em yêu mến và tôn kính nơi thờ phượng Chúa nhé!

    Những người Do thái tại đó họ không hiểu được việc Chúa dẹp sạch đền thờ là một phép lạ, vì đây là điều đã được dự ngôn từ bao nhiêu năm trước. Vì vậy, họ đòi Chúa cho họ thấy 1 phép lạ khác để chứng minh rằng Ngài có quyền năng, Chúa Giê-xu trả lời với họ rằng; ta sẽ phá đền thờ này và dựng lại trong 3 ngày, họ rất ngạc nhiên vì “Đền thờ này tổ phụ họ đã xây suốt 46 năm. Nhưng Ngài chỉ xây trong vòng 3 ngày thôi sao?”. Họ không tin những gì Chúa nói. nhưng Chúa Giê-xu là Đấng Thành tín. Ngài luôn giữ đúng lời hứa của Ngài. Ngài sẽ không nói điều gì mà Ngài không thực hiện, từ đó em có thể tin chắc vào mọi lời hứa từ Ngài, không lo lắng cũng không nghi ngờ nữa nhé!!!

    Trước đây, người Do thái nghi ngờ về những gì Ngài đã nói với các sứ đồ về sự sống lại của Ngài sau 3 ngày Ngài bị chôn. Giờ đây họ mới hiểu ra rằng đền thờ mà Chúa đã nói “xây lại trong 3 ngày”, đó chính là Ngài. Ngài đã bị chết và Ngài đã sống lại sau 3 ngày. Sự sống lại của Chúa mang đến cho em lời hứa toàn vẹn của một Chúa Hằng sống. Ngài là Đền thờ Hằng sống, để cho bất kỳ ai đến với Ngài đều được sống trong thiên đàng của Ngài. Vậy, Chúa cũng muốn em trở nên giống Ngài. Biết giữ lời hứa và chỉ hứa khi em biết mình có thể thực hiện em nhé!!!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *