Thế Giới Của Bé Số 16019: Chị Trông Chừng Em

    PTV: Đom Đóm, Giọt Sương


    Chị Trông Chừng Em

    • Chuyên mục Tiếng Hát Chiên Thơ: ca khúc Chuyện lạ lùng của Kinh Thánh.
    • Chuyên mục Chuyện Của Bé: chia sẻ của bạn Nhã Khuê.
    • Chuyên mục Truyện Tích Kinh Thánh:

    Gia đình Miriam là người Hê-bơ-rơ, đang sống và làm nô lệ trên đất của người Ê-díp-tô. Họ phải làm việc rất cực khổ mà vẫn bị người Ê-díp-tô bắt nạt. Pha-ra-ôn là vua xứ Ê-díp-tô, ông ra lệnh giết tất cả con trai vừa mới sinh của người Hê-bơ-rơ, các em có biết tại sao không? Vì ông sợ người Hê-bơ-rơ càng lúc càng đông, sẽ quay lại chiếm đất của người Ê-díp tô nên phải giết các bé trai vừa sinh ra để hạn chế dân số và sức mạnh của dân Hê-bơ-rơ, thật là tàn ác phải không các em?

    lúc đó mẹ của Mi-ri-am cũng vừa sinh được một bé trai thật là dễ thương, gia đình cô bé là gia đình kính sợ Đức Chúa Trời, nên họ đem giấu em bé trong nhà, Mi-ri-am thương em bé lắm nên giúp mẹ chăm sóc em. Các em nghĩ xem Mi-ri-am giúp mẹ việc gì? Mi-ri-am giúp mẹ thay tả cho em, mang bình sữa, cho em uống nước nói chuyện với em , hát cho em ngủ… vì nếu không chăm sóc em, để em khóc thì quân lính của vua sẽ vào bắt em bé đi. Cô bé không muốn em bị bắt nên cùng với mẹ chăm sóc thật chu đáo. Nhưng vì không thể giữ em lâu trong nhà nên sau ba tháng, ba mẹ nghĩ cách giấu em bé, nhưng giấu ở đâu bây giờ?

    Mẹ em làm một cái rương bằng mây,  trét chai và nhựa thông vào bên trong, sau đó lót một chiếc khăn và đặt em bé vào trong. Mi-ri-am không biết mẹ sẽ đem em đi đâu nhưng vẫn đi theo giúp mẹ. Mẹ em đem em bé ra mé sông và đặt cái rương mây vào đám sậy, mẹ bảo Mi-ri-am: “Con hãy đứng xa và trông chừng em nha, đừng để ai làm hại em nha con”. Mi-ri-am vâng lời mẹ, em đứng xa trông chừng em, cô bé không đi đâu và có lẽ cô cũng cầu nguyện để Chúa giữ gìn em bé nữa. Một lúc sau, công chúa cùng những người hầu đi đến mé sông để tắm và họ phát hiện một cái rương nhỏ đang nhúc nhích

     trong đám sậy, công chúa sai người mang chiếc rương vào bờ, khi mở nắp rương ra công chúa rất ngạc nhiên: “Ồ! một bé trai người Hê-bơ-rơ đây mà, trông bé thật là dễ thương”.

    Trong lúc đó Mi-ri-am rất lo sợ, và Chúa đã giúp Mi-ri-am có một suy nghĩ thật tuyệt vời, cô bé chạy đến bên công chúa và hỏi: “Cô ơi! cô có cần con giúp cô gọi một bà Hê-bơ-rơ để chăm sóc và cho bé bú sữa không?”.  Công chúa trả lời: “Ồ! được đó cô bé hãy giúp ta đi!”. Đố các em, chị Mi-ri-am đã làm gì? Chị Mi-ri-am đã chạy về nhà và gọi mẹ đến. Công chúa giao đứa bé cho mẹ ẵm về nuôi và còn được công chúa trả tiền công nữa đó. các em có thấy thật là kỳ diệu không? Đứa bé giờ đây được nuôi một cách an toàn và hợp pháp. Mi-ri-am rất vui và cảm ơn Chúa đã làm điêu tốt nhất cho gia đình của mình.

     Mi-ri-am giỏi quá phải không các em? Cô bé giúp mẹ trông em và nhờ sự khôn ngoan Chúa cho mà em bé được nuôi dưỡng bởi chính mẹ của mình. Các em hãy bắt chước chị Mi-ri-am nha! sẵn sàng giúp mẹ khi mẹ cần và là người chị, người anh yêu thương em của mình nha.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *