Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/05: Tìm Và Cứu Những Linh Hồn Hư Mất

    Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm mục đích cho cuộc đời, thì đây chính là câu trả lời: Hãy truyền bá sự cứu rỗi của Đấng Christ cho cả thế giới này. Đó chính là sứ mạng quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi Cơ Đốc nhân, nhưng đôi khi chúng ta lại lãng quên và nhường quyền ưu tiên cho những mục tiêu chóng qua. Chúa kêu gọi chúng ta truyền bá danh Ngài đến mọi ngóc ngách của thế giới, để cứu lấy những linh hồn đang khao khát được giải thoát.

    Hôm nay, ngày 18/05/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dan Betzer qua chủ đề TÌM VÀ CỨU NHỮNG LINH HỒN HƯ MẤT.

    “Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy” (Giăng 20:21)

    Xuyên suốt dòng lịch sử Cơ Đốc, có những nhân vật vượt ra khỏi mọi ranh giới để truyền bá danh Chúa đến khắp mọi nơi. Họ không chỉ mang đến ảnh hưởng tại đất nước của mình, mà còn là nguồn cảm hứng cho những linh hồn khao khát được biến đổi trên khắp thế giới. Một trong những nhân vật ấy chính là Dwight Lyman Moody, người không chỉ ghi dấu ấn tại Mỹ mà còn lan tỏa thông điệp cứu rỗi đến tận cùng thế giới.

    Trước thềm Nội chiến Mỹ, một làn sóng phục hưng đầy sức mạnh đã lan tỏa khắp đất nước. Tại Boston, một chàng trai trẻ đã quyết định hiến dâng cuộc của đời mình cho Đấng Christ. Không lâu sau, ông chuyển đến Chicago. Tại đây, Chúa bắt đầu sử dụng cuộc đời của ông một cách kỳ diệu.

    Ban đầu, ông chỉ là một người bán giày, không phải là một diễn giả. Nhưng ông không thể cưỡng lại sức hút của phong trào phục hưng đang bùng nổ khắp nước Mỹ. Dần dần, ông được Chúa kêu gọi bước vào công tác mục vụ, và lớp học Trường Chúa nhật trở thành niềm cưu mang của ông. Ông Moody đã thành lập một lớp Trường Chúa nhật rất lớn tại thành phố Windy, Illinois, Chicago, Hoa Kỳ. Đến đầu những năm 1870, ông đã trở thành một nhà lãnh đạo truyền giáo có tiếng tại Chicago, mặc dù danh tiếng của ông vẫn chưa vang xa khắp cả nước.

    Không lâu sau đó, từ một người bán giày, ông đã trở thành người lãnh đạo sứ mệnh truyền giáo ở Anh, và gặt hái nhiều thành công vang dội ở Scotland. Khi trở về Mỹ, cái tên Dwight Lyman Moody đã trở nên nổi tiếng khắp nơi. Phong cách thuyết giảng của ông không sôi nổi như Billy Sunday, mà là những bài giảng giàu hình ảnh minh họa, chạm đến tấm lòng người nghe.

    Đặc biệt, triết lý mục vụ của ông không chỉ giản dị mà còn mạnh mẽ vô cùng. Ông từng tuyên bố: “Tôi xem thế giới này như một con tàu đang chìm. Chúa trao cho tôi một chiếc thuyền cứu sinh và phán bảo tôi: ‘Moody, hãy cứu lấy nhiều linh hồn nhất có thể.’”

    Bạn thân mến, phải chăng đó cũng là sứ mạng của tất cả chúng ta – những người đã được biết đến Chúa sao? Chúa Jêsus phán rằng: “Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy”. Vậy thì, Chúa sai chúng ta đi đâu? Câu trả lời chính là đi tìm và cứu những linh hồn hư mất. Rao truyền sự cứu rỗi chính là lý do mà chúng ta tồn tại, nhưng có vẻ như nhiều Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh đã lãng quên điều này. Đôi khi, việc làm hài lòng các tín đồ trong Hội Thánh lại trở nên quan trọng hơn việc tìm kiếm và cứu những linh hồn đang lạc lối.

    Quan điểm của nhà truyền giáo Moody chính là lời nhắc nhở về mục tiêu sống còn của chúng ta: Cứu lấy nhiều linh hồn nhất có thể.

    Câu chuyện về nhà truyền giáo Moody không chỉ là hồi ức về một thời đã qua, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của đức tin và tấm lòng khao khát mang đến sự cứu rỗi đến với mọi người. Dù bạn dù bạn là ai, hay bạn đang ở bất cứ đâu, triết lý sống của nhà truyền giáo Moody vẫn là một thông điệp vượt thời gian, một lời kêu gọi hành động dành cho toàn thể con dân Chúa trên cả trái đất: “Hãy cứu lấy nhiều linh hồn nhất có thể”. Mong rằng câu chuyện của nhà truyền giáo Moody trở thành nguồn cảm hứng, khích lệ chúng ta trên hành trình rao giảng Phúc Âm, để tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng của mình và trên toàn thế giới.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, giữa cuộc đời đầy cám dỗ bủa vây, xin Chúa giúp con đừng bao giờ quên lãng sứ mạng thật sự của cuộc đời mình. Xin Ngài dẫn lối con trên con đường truyền bá Phúc Âm của Ngài. Xin thánh hóa con trở nên công cụ hữu ích trong tay Ngài, để con sẵn lòng đi ra, tìm, cứu những linh hồn lạc lối và mang họ trở về với ánh sáng của Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

    Quý thính giả thân mến, bạn đang dành cuộc đời mình để theo đuổi điều gì? Liệu đó có phải là sứ mạng vĩ đại mà Chúa giao phó cho mỗi chúng ta: rao truyền danh Ngài cho đến tận cùng trái đất? Chúa mong muốn con dân Ngài trở thành những người gieo ra hạt giống Tin Lành, lan tỏa sự cứu rỗi đến khắp mọi nơi. Hãy cùng nhau tiếp tục thực hiện sứ mạng cao cả này, vì ngoài kia còn rất nhiều linh hồn lạc lối đang chờ đợi được cứu rỗi.

    Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

    Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *