Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/05: Chốn Bình Yên Nơi Đâu?

    Trong hành trình đầy sóng gió của cuộc đời, đôi lúc chúng ta khao khát tìm thấy một nơi yên bình để trú ẩn, một khoảng lặng giữa những tiếng ồn của thế gian, một nơi tự do để chúng ta có thể thở dài, buông bỏ mọi lo toan và bộc lộ mọi yếu đuối của mình. Giữa dòng đời hối hả, có bao giờ bạn từng một lần tự hỏi, liệu có chốn bình yên nào dành riêng cho mình không?

    Hôm nay, ngày 27/05/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐÂU?

    “Nhưng con sẽ ca hát về sức mạnh của Chúa; Buổi sáng con sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa vì Chúa là đồn lũy của con, nơi trú ẩn trong lúc gian truân.” (Thi Thiên 59:16)

    Ở nơi đâu tôi có thể tìm kiếm sự bình yên? Ở nơi đâu là chốn để tôi trú ẩn? Tôi đang tìm kiếm một bến bờ an tĩnh, một bờ vai để dựa vào. Cuộc sống này quá đỗi bộn bề, và thời gian tựa như đang lướt qua không chờ đợi ai. Có phải bạn cũng đã từng cảm thấy như vậy không?

    Hãy nhớ rằng, trong mọi hoàn cảnh, Chúa không bao giờ rời xa chúng ta. Ngài luôn sẵn lòng lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Đôi khi, tất cả những gì chúng ta cần làm là thì thầm thưa chuyện với Chúa: “Lạy Chúa, con đến với Ngài giờ này, và con mong sự hiện diện của Ngài bao phủ trên con. Con khao khát được sống trong sự bình an và niềm hạnh phước Ngài ban.”

    Thi Thiên 59:16 chép rằng:

    “Nhưng con sẽ ca hát về sức mạnh của Chúa; buổi sáng con sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa vì Chúa là đồn lũy của con, nơi trú ẩn trong lúc gian truân.”

    Dạo gần đây, bạn có trò chuyện thân mật với Chúa như thế không? Ngài không chỉ an ủi và khích lệ chúng ta, mà còn ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua mọi sóng gió. Đôi khi, chúng ta cảm thấy Ngài quá xa vời, như thể Ngài không để tâm đến những khó khăn chúng ta đang phải đối mặt. Trong thế giới đầy rối ren, có thể chúng ta nghĩ rằng những nỗi lo của mình quá nhỏ nhoi, không đáng để Ngài quan tâm. Nhưng chúng ta cần nhận ra rằng, mọi vấn đề của chúng ta đều quan trọng đối với Ngài.

    Nếu chúng ta học cách tạm gác lại cuộc sống bận rộn và chú tâm vào tình yêu vô bờ của Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an thực sự trong tâm hồn. Những lời quý báu được ghi trong Kinh Thánh luôn là nguồn an ủi, nhắc nhở chúng ta về tình yêu thương không ngừng của Ngài:

    “Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39)

    Thật diệu kỳ, không gì có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa cả! Dù trong bóng tối hay nỗi buồn, Ngài luôn hiện hữu để đưa tay nâng đỡ chúng ta. Ngài mong chờ ánh mắt chúng ta hướng về Ngài, khao khát được gần gũi với Ngài. Đó chính là điều tôi hằng ao ước, và bây giờ, tôi cảm nhận được hơi ấm của tình yêu ấy. Chúa quan tâm đến mỗi chúng ta, một cách thành tín và sâu sắc.

    “Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.” (Thi Thiên 23:3-4)

    Ngài là nguồn an ủi, là niềm vui sâu sắc, là sự bình an tuyệt vời! Hãy dành thời gian để cảm nhận sự hiện diện gần gũi của Ngài. Hãy thưa chuyện với Ngài và mở lòng để tình yêu thương êm đềm, ấm áp của Ngài tràn ngập trong tấm lòng của bạn.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng trong mỗi giây phút của cuộc đời, Ngài luôn ở bên con, lắng nghe và hiểu mọi tâm tư, nguyện vọng của con. Con cảm ơn Ngài vì tình yêu vô bờ bến và sự quan phòng không ngừng của Ngài. Con tin cậy nơi sự hiện diện của Ngài, rằng cho dù con có đi đâu, Ngài cũng sẽ không bao giờ rời bỏ con. Nguyện cánh tay Ngài dẫn dắt con mỗi ngày, giúp con trở thành ánh sáng và niềm hy vọng cho những người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

    Quý thính giả thân mến, khi chúng ta dành thời gian để thực sự tìm kiếm Chúa và cảm nhận sự hiện diện của Ngài, chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa không chỉ là điểm tựa trong cơn bão, mà còn là nguồn sức mới để sống bình yên mỗi ngày. Dù cuộc đời có xô đẩy chúng ta đến đâu, tình yêu của Ngài sẽ luôn là pháo đài vững chắc. Hãy mở lòng và để sự hiện diện của Chúa đổ đầy những khoảng trống trong tâm hồn, để mỗi ngày chúng ta sống sẽ là một ngày tràn đầy bình an và phước hạnh.

    Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

    Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *