Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/05: Sống Can Đảm Cho Chúa

    Trong một thế giới mà những mối quan hệ ảo ngày càng được đẩy mạnh, thì những mối quan hệ thật ngày càng trở nên yếu dần. Những cái bắt tay, những câu chào hỏi, và những cuộc trò chuyện đã dần trở nên hiếm hoi. Chúng ta vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng lại xa cách hơn bao giờ hết, mỗi người đều chìm đắm trong thế giới ảo của riêng mình. Giữa một thế giới lạnh lùng dường ấy, liệu chúng ta có dám sống can đảm cho Chúa, để trở thành tia sáng ấm áp chiếu rọi tình yêu thương của Ngài ra cho mọi người không?

    Hôm nay, ngày 31/05/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Nina Keegan qua chủ đề SỐNG CAN ĐẢM CHO CHÚA.

    “Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.” (2 Cô-rinh-tô 3:18)

    “Vui lòng ngồi chờ ở khu vực sảnh, chúng tôi sẽ gọi khi xe của cô xong” – người phụ nữ ở quầy lễ tân nói mà chẳng buồn nhìn về phía tôi.

    Cô ấy mải mê với đống giấy tờ trước mặt và làm việc một cách thản nhiên. Đối với cô ấy, tôi chỉ là một khách hàng bình thường, đang chờ đợi thay dầu cho xe. Tôi chọn một chỗ ngồi trong khu vực sảnh và quan sát những vị khách khác trong phòng. Mỗi người đều đắm chìm với chiếc điện thoại hoặc máy tính cá nhân, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Không một ai ngẩng đầu lên để tương tác, chẳng buồn bận tâm đến sự hiện diện của tôi hay bất kỳ ai khác. Tôi ngồi đó, chán nản lắng nghe âm báo tin nhắn vang lên đều đặn và tiếng bàn phím khẽ gõ nhẹ nhàng, một mình nhấm nháp ly cà phê ấm nóng từ chiếc cốc giấy.

    Ngồi trong một căn phòng bị công nghệ hiện đại chiếm lĩnh, một nỗi buồn man mác bất chợt trỗi dậy trong tôi. Đâu rồi những cuộc đối thoại chân thành? Đâu rồi những câu chuyện gần gũi, những lời chào hỏi thân thiện của ngày xưa? Đâu rồi tình cảm ấm áp của quá khứ? Đã bao lâu rồi chúng ta không mở lòng với một người lạ, hay thực sự quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh mình? Tại sao việc trò chuyện cởi mở lại trở thành một hồi ức xa xôi đến thế? Và tại sao chúng ta lại quá mải mê với thế giới ảo đến nỗi không thể mở lời chào hay hỏi thăm một ai?

    Liệu chúng ta đã trở nên thờ ơ đến mức không còn quan tâm đến người khác, hay xã hội này đã dần chấp nhận việc mỗi người chỉ cần lo cho bản thân mình?

    Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi trở thành ngọn đuốc soi sáng, trong một thế giới mà tình yêu thương dường như đã trở thành dĩ vãng. Chúng ta được kêu gọi để xóa bỏ những bức tường ảo và trở thành tiếng nói đại diện cho thế giới thực – mang theo ánh sáng của lòng yêu thương và những lời khích lệ chân thành, điều mà thế giới hiện đại đang thiếu thốn.

    Chúng ta cần phải sống dũng cảm vì Chúa, truyền bá Tin Lành cứu rỗi. Chúng ta là sứ giả của Ngài trên đất này, là minh chứng sống động cho tình yêu diệu kỳ của Ngài.

    Theo Công Vụ Các Sứ Đồ 28:31, chúng ta được gọi để công bố Vương Quốc Đức Chúa Trời và giảng dạy về Cứu Chúa Jêsus Christ một cách can đảm, vượt mọi trở ngại.

    Chúng ta không chỉ là những người truyền bá lời Chúa, mà còn là những tia sáng phản chiếu vinh quang Ngài, mang theo niềm vui, sự bình an và tình thương đến mọi nơi chân ta bước qua. Có thể chúng ta chính là cơ hội duy nhất để một ai đó được biết đến Chúa, biết rằng Ngài yêu thương họ biết bao. Nếu chúng ta cứ lạnh nhạt lướt qua, họ sẽ mãi mãi không bao giờ được nếm biết tình yêu thương ấy.

    “Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.” (2 Cô-rinh-tô 3:18)

    Chúng ta không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để rao truyền Tin Lành Đấng Christ. “Hãy đi khắp thế gian” – Kinh Thánh kêu gọi chúng ta như vậy. Những tín đồ bình thường như chúng ta sẽ nghĩ rằng sứ mạng này chỉ dành cho các nhà truyền giáo ở những miền đất xa xôi, phục vụ những người có hoàn cảnh ngặt nghèo.

    Tuy nhiên, một người lạ mặt ngồi cạnh chúng ta vào một buổi chiều thường nhật nào đó cũng không kém phần quan trọng trong mắt Chúa. Không có gì là ngẫu nhiên khi chúng ta được sắp xếp ngồi cạnh một người nào đó. Mỗi chúng ta đều có những “cuộc hẹn thiêng liêng” do Chúa sắp đặt từ trước.

    Mong rằng bạn và tôi sẽ quyết định sống mạnh mẽ vì Chúa. Trước khi rời khỏi nhà, hãy cầu xin Ngài đưa dẫn một người đang cần nghe những lời khích lệ đầy hy vọng đến với chúng ta. Hãy trở thành nguồn phước ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta đến, và rồi chính chúng ta sẽ là những người được phước.

    Cầu nguyện:
    Chúa ơi, giữa thế giới thiếu vắng tình yêu thương, xin Chúa giúp con sống như một sứ giả của Tin Lành, để lan tỏa niềm vui và lòng thương xót của Ngài đến với mọi người xung quanh. Xin ban cho con tấm lòng biết quan tâm và chia sẻ, để không ai cảm thấy cô đơn. Nguyện chính con luôn sống can đảm để làm sáng danh Ngài qua mỗi lời nói và việc làm, để danh Ngài được cả sáng qua mỗi cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

    Quý thính giả thân mến, giờ đây, chúng ta đứng trước một lựa chọn: tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình, hay mở lòng để kết nối và chia sẻ với mọi người. Xin đừng lướt qua nhau một cách lạnh lùng. Hãy trở thành những sứ giả của Tin Lành, không chỉ qua lời nói mà còn hành động, để tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ đều được nếm biết tình yêu thương vô bờ mà Chúa dành cho họ.

    Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

    Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *