Kinh Thánh: “Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, tri thức và niềm vui cho người nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài khiến kẻ có tội phải lao khổ mà thu góp chất chứa để rồi trao lại cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là hư không, theo luồng gió thổi.” (Truyền đạo 2:26)
Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
Sự Thỏa Lòng Đến Từ Chúa
Những ai có khả năng cảm thấy hài lòng với những gì mình có trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì đó là sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Chúa ban sự thỏa lòng cho những người đẹp lòng Ngài mà họ không cần phải nỗ lực để có. Đức Chúa Trời chỉ nhìn thấy hai loại người là người trung tín và người tội nhân mà thôi. Ngoài những ân tứ Ngài ban cho tất cả mọi người thì Ngài còn ban sự khôn ngoan và sự suy xét cẩn trọng cho những người trung tín. Và trên hết mọi sự đó, Ngài ban thêm cho họ niềm vui. Tín hữu thỏa lòng với điều họ có và không bị dày vò bởi cùng một suy nghĩ và ham muốn của các tội nhân. Họ tận hưởng công việc mình bằng niềm vui sướng và sự bình an.
Mặt khác, tội nhân luôn luôn gặp khó khăn. Họ luôn bận tâm với việc gom góp và thâu trữ cho sự giàu có, nhưng lại chẳng bao giờ thấy thỏa lòng. Ngay cả khi được ban cho sự khôn ngoan và tài năng, họ vẫn cảm thấy khó khăn với những sự ban cho này, họ cảm nhận cuộc đời họ như là một cực hình. Tội nhân không yêu thích công việc mình, cho dù đó là làm nông hay xây dựng, mặc dù người khác thích thú và tìm thấy hạnh phúc trong những công việc này. Không ai có thể sử dụng những gì tội nhân sản xuất theo đúng cách ngoại trừ những người được Chúa chấp thuận. Vì thế, hết thảy mọi thứ tội nhân tích trữ đều thuộc về người có sự chấp thuận của Chúa. Người trung tín biết cách sử dụng ân tứ của Chúa với niềm vui và sự cảm tạ, dẫu những gì họ có là rất ít.
Cho dù tội nhân vượt qua bao nhiêu khó khăn để tích lũy sự giàu có, nhưng họ lại không thể sử dụng nó. Cuối cùng, những tín hữu mới thực sự là người sở hữu tất cả bởi họ yêu thích nó bằng niềm hạnh phúc và sự thỏa lòng. Còn tội nhân, cho dù họ sở hữu rất nhiều nhưng lại chẳng có gì. Điều đó cho thấy cuộc sống của họ vô nghĩa ra sao.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)
Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận nhé.
Leave a Reply