TNHN | 18.01.2014 | Con Rắn Đồng

    Kinh Thánh : “Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Người nào trong anh em đã được báp-têm để thuộc về Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ.” (Ga-la-ti 3:26–27)

    Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
    Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
    Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
    Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
    ——————————————————————————————————————————————————
    Một số người tưởng tượng rằng đức tin là một phẩm chất tự nó gắn với tấm lòng, có hoặc không có Đấng Christ. Đây là một sai lầm nguy hiểm. Đấng Christ nên được đặt trực tiếp trước mắt chúng ta hầu cho chúng ta thấy và nghe không có gì ngoài Ngài và tin rằng không có gì gần gũi chúng ta hơn chính Ngài. Vì Đấng Christ không ngồi vô ích trong thiên đàng, nhưng tiếp tục hiện diện trong chúng ta. Ngài đang hành động và sống trong chúng ta, vì Phao-lô nói: “Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Phao-lô cũng nói rằng bạn “mặc lấy Đấng Christ” (Ga-la-ti 3:27). Vì vậy, đức tin là một cái nhìn chằm chằm không đổi hướng vào một mình Đấng Christ mà thôi. Ngài là Đấng đắc thắng tội lỗi và sự chết, và Đấng ban cho chúng ta sự công chính, sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Điều này được minh họa bởi câu chuyện con rắn đồng, nó chỉ đến Đấng Christ (Giăng 3:14). Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên, những người bị rắn độc cắn trong sa mạc, nhìn chằm chằm không đổi hướng vào con rắn bằng đồng. Những người làm như vậy đã được chữa lành, chỉ bởi nhìn cố định vào con rắn mà thôi. Ngược lại, những người khác không vâng lời Môi-se nhìn vào vết thương của họ thay vì con rắn thì chết. Vì vậy nếu bạn muốn được an ủi khi lương tâm bạn gây họa cho bạn hoặc khi bạn ở trong sự đau khổ khô hạn, thì bạn đừng làm gì cả chỉ nắm lấy Đấng Christ bởi đức tin và nói: “Con tin Chúa Jêsus Christ, Con của Đức Chúa Trời, Đấng chịu khổ, bị đóng đinh trên thập tự giá, và chết vì con. Trong những vết thương và sự chết của Ngài, con thấy tội lỗi của con. Trong sự sống lại của Ngài, con thấy sự đắc thắng trên tội lỗi, sự chết và ma quỉ. Con cũng thấy sự công chính và sự sống đời đời. Con không muốn thấy và nghe điều gì khác ngoài Ngài.” Đây là đức tin thật trong Đấng Christ và cách đúng đắn để tin.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *