Kinh Thánh: “Gia-cốp ngước mắt nhìn, và kìa, Ê-sau đang dẫn bốn trăm người tiến đến, Gia-cốp liền chia các con cho Lê-a, Ra-chên, và hai nữ tì.” (Sáng Thế Ký 33:1 Bản Hiệu Đính)
Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê. Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN.
Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
—
Để Kết Quả Cho Đức Chúa Trời
Câu chuyện này là một ví dụ tốt để làm những gì mà bạn có thể và để kết quả cho Đức Chúa Trời. Gia-cốp không ngần ngại làm những gì ông có thể làm trong tình huống này. Ông chia những người ở với mình thành hai nhóm, gởi quà cho anh trai của ông, và đi về phía trước để chăm sóc mọi điều có thể. Một người nào đó trong tuyệt vọng sẽ nói rằng: “Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì. Nếu tôi được định phải bị giết, dù sao tôi không thể ngăn chặn được điều đó mà.”
Người ta sẽ rút ra kết luận tương tự liên quan đến sự cứu rỗi của họ và nói: “Nếu tôi được định để được cứu, tôi sẽ không bị hư mất những gì tôi làm không thành vấn đề. “Hãy coi chừng những lời độc ác! Chắc chắn, sự thật là điều gì được định để xảy ra thì sẽ xảy ra. Nhưng bạn phải nhớ rằng bạn không biết những gì sẽ xảy ra. Bạn thậm chí không biết ngày mai bạn sẽ sống hay chết. Đức Chúa Trời không muốn bạn biết. Đó là lý do tại sao thật là ngu ngốc để tìm kiếm một điều gì đó mà Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài đã cố tình ẩn giấu với bạn.
Tương tự như vậy, thật là ngu ngốc để đổ lỗi cho mọi sự về những gì mà Đức Chúa Trời đã tiền định. Kế hoạch của Đức Chúa Trời bao gồm sự khôn ngoan bí mật của Ngài. Chúng ta không thể hiểu được điều đó đâu. Đức Chúa Trời không muốn bạn biết trước tương lai. Vì vậy, hãy gắn bó với sự kêu gọi của mình, tiếp tục ở trong giới hạn của Lời Chúa, và sử dụng các nguồn lực và sự khôn ngoan Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Ví dụ, tôi không thể thấy trước sự giảng dạy của tôi sẽ sinh ra điều gì – ai sẽ tin và ai sẽ không tin. Điều gì xảy ra nếu tôi nói: “Những người được định để tin Chúa thì sẽ tin Chúa mà không cần sự nỗ lực của tôi, và cố gắng để làm cho những người không được định để được cứu tin Chúa thì có ích gì chứ?” Nói điều đó là ngu ngốc và bất kính. Chúng ta là ai để hỏi những câu hỏi như vậy? Hãy chăm sóc những trách nhiệm của bạn và để kết quả cho Đức Chúa Trời.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)
Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận và nhớ làm bài trắc nghiệm để khắc sâu hơn về bài học bạn nhé. Làm trắc nghiệm bài học ngày hôm nay tại đây: https://oneway.vn/quiz/
Leave a Reply